Một Linh mục địa phương phát biểu với tổ chức ACN rằng các phần tử Hồi giáo cực đoan đã bắt cóc trẻ em như một phần trong chiến dịch nổi dậy của chúng.
Theo thông tin từ các nhân viên Liên Hiệp Quốc đang có mặt tại hiện trường, gần 50.000 người đã phải di tản trong đợt tấn công mới nhất diễn ra tại miền bắc tỉnh Cabo Delgado, Mozambique, đặc biệt vào cuối tháng 7 và tuần đầu tiên của tháng 8 vừa qua.
“Từ ngày 20 đến 28 tháng 7, Giáo phận Pemba chịu ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng tấn công tàn bạo mới, đặc biệt tại các quận Chiúre, Ancuabe và Muidumbe. Các vụ tấn công cũng diễn ra hết sức dữ dội trong hai ngày 6 và 7 tháng 8, với những vụ việc được ghi nhận tại các quận Palma, Meluco và Quissanga”, Nữ tu Aparecida Queiroz, thuộc Dòng Nữ tử Chúa Giêsu, cho biết với tổ chức Trợ giúp Các Giáo hội Đau khổ (ACN).
Cuộc chiến tại Cabo Delgado bắt nguồn từ một phong trào nổi dậy do các tay súng Hồi giáo cực đoan liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến hành. Các vụ tấn công bắt đầu từ năm 2017, và những nỗ lực của chính quyền nhằm dập tắt làn sóng bạo lực này đến nay hầu như chẳng hề mang lại kết quả. Kể từ tháng 10 năm 2017, cuộc xung đột tại Cabo Delgado đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.000 người và khiến hơn một triệu người phải di tản. Theo Liên Hiệp Quốc, một triệu người Mozambique đang cần sự trợ giúp khẩn cấp chỉ để duy trì sự sống.
Trẻ em bị phiến quân Hồi giáo bắt cóc
Trong một thông điệp gửi đến ACN, Cha Kwiriwi Fonseca, Linh mục Dòng Thương Khó Chúa Giêsu, đang phục vụ tại Giáo phận Pemba – bao trùm toàn bộ tỉnh Cabo Delgado – cho biết: “Cuộc chiến phi lý này chỉ đem lại sự chết chóc và cướp đi chút hy vọng ít ỏi của người dân, đặc biệt là của trẻ em”.
Khẳng định rằng có những báo cáo về việc trẻ em bị bắt cóc, Cha Fonseca nhấn mạnh rằng: “Những đứa trẻ này phải được trả về cho cha mẹ chúng. Cần tìm kiếm chúng ở bất cứ nơi nào, để có thể đưa các em về lại với gia đình, vì các em xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn”.
Vị Linh mục Dòng Thương Khó cũng bày tỏ lo ngại rằng thế giới sẽ lãng quên cuộc xung đột này, vốn đã kéo dài gần 8 năm. “Cuộc khủng hoảng nhân đạo do chiến tranh gây ra đang có xu hướng bị quên lãng và chìm vào im lặng. Sự im lặng này làm chúng tôi đau lòng, nhất là khi hàng ngàn anh chị em chúng tôi ở Cabo Delgado, đặc biệt tại khu vực Chiúre, đang phải chịu cảnh khủng hoảng trầm trọng hơn bởi các cuộc tấn công mới: nhà cửa bị thiêu rụi, con cái bị bắt đi”.
Chúng tôi cần sự trợ giúp
Giáo hội Công giáo đang ở tuyến đầu trong việc hỗ trợ những người mất tất cả vì bạo lực. Cha Kwiriwi Fonseca bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các ân nhân đã, thông qua ACN, tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực này.
“Xin hãy tiếp tục hỗ trợ người dân tại Cabo Delgado, tiếp tục giúp đỡ những người đang đấu tranh cho hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh, chúng tôi muốn hòa bình. Mozambique cần hòa bình”, ngài nhấn mạnh.
“Tôi vô cùng tiếc thương vì anh chị em chúng ta ở Mozambique lại phải đối mặt với một làn sóng tấn công mới. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân”, ông Ulrich Kny, Trưởng bộ phận Dự án của ACN tại Mozambique, chia sẻ.
“ACN đã hỗ trợ Giáo phận Pemba thông qua nhiều dự án, bao gồm việc cung cấp hỗ trợ tâm lý – xã hội cho các nạn nhân của khủng bố, cung cấp vật liệu xây dựng hàng chục ngôi nhà và trung tâm sinh hoạt cộng đồng, cũng như trao tặng phương tiện đi lại cho các nhà truyền giáo phục vụ những người di tản. Và dĩ nhiên, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ thêm viện trợ khẩn cấp khi cần”, ông Ulrich kết luận.
Minh Tuệ (theo ACN)