Em đẹp như đoá hoa Pơlang

(Tưởng nhớ Thầy Giuse Lê Nguyễn, DCCT)

Từ sớm, anh em chúng tôi thuộc Cộng đoàn Cheoreo đã lên đường để tham dự thánh lễ đưa chân Thầy Giuse Lê Nguyễn, DCCT tại Giáo xứ Châu Khê, Mang Yang, Gp. Kon Tum. Mấy ngày nay cả vùng Tây Nguyên mưa gió dầm dề, bầu trời Mang Yang cũng không ngoại lệ! Khuôn viên giáo xứ và nhà nội trú ướt át, từng cơn gió mạnh không xua tan được những đám mây đen và bầu không khí ẩm ướt. Tuy nhiên, xung quanh linh cữu của Thầy, bên trong cũng như bên ngoài, dù mọi người ra vào lui tới để chuẩn bị cho nghi thức di quan, nhưng không thấy có sự ồn ào, không có tiếng khóc than thảm thiết. Bầu không khí lặng lẽ ấy như được bao trùm trong suy niệm và cầu nguyện của mỗi người.

Đúng 8g45 (24/07/2024), mọi người tề tựu trong căn nhà sinh hoạt chung của nhà nội trú, Cha Giuse Quách Minh Đức khởi sự nghi lễ di quan. Cha Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông, Cha cố vấn Giuse Hồ Đắc Tâm, quý Cha trong Dòng, quý Thầy Học viện, quý Cha, quý Sơ thuộc hoặc đang mục vụ tại Giáo phận Kon Tum, quý thân nhân và anh chị giáo dân em Giáo xứ Châu Khê vây quanh linh cữu. Một Thầy học viện đọc tiểu sử trước khi cử hành nghi lễ, những dòng ngắn ngủi nhưng xúc động. Thầy Giuse, tu sĩ thừa sai DCCT, 27 năm làm con Chúa, 20 ngày khấn dòng… những dòng chữ của trang sử cuộc đời Thầy chưa ráo mực, mà nay không ai viết tiếp. Mới đây Cha Giám Tỉnh, quý Cha trong Ban giám đốc học viện, anh em trong Dòng mới ôm hôn Thầy chúc mừng trong ngày lễ tuyên khấn lần đầu. Mới đây, gia đình Thầy, thân nhân, ân nhân từ quê hương, từ khắp nơi tới dự lễ chúc mừng Thầy, những cái bắt tay chưa “nguội”, những bó hoa chưa kịp héo, những nụ cười như vẫn còn mãi. Giờ đây, trước linh cữu Thầy… mọi người chỉ thinh lặng!

Đoàn rước linh cữu tiến vào nhà thờ lúc 9g00 để mọi người cùng nhau dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa với Thầy Giuse. Linh cữu được các Thầy học viện khiêng trực tiếp, vai kề vai tiến vào nhà thờ, như một lần nữa dâng trọn thân xác Thầy như của lễ toàn thiêu cho Thiên Chúa. Cha Giám tỉnh Đaminh chủ sự thánh lễ, Cha cố vấn Giuse giảng lễ cùng hiệp ý cầu nguyện với tất cả mọi người hiện diện. Trong bài giảng Cha Giuse nói đến sự mất mát rất lớn không chỉ của gia đình Thầy Giuse, nhưng còn là của Nhà Dòng và mọi người quý mến Thầy. Tuy nhiên, như lời Chúa trong bài đọc 1 của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica:“Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu… chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi.” (1 Tx 4,13-14.17). Thánh Phaolô bảo tất cả chúng ta phải lấy những lời đó mà an ủi lẫn nhau. Như thế, dù chúng ta bị mất đi người thân yêu nhất của mình, nhưng chúng ta vẫn vững tin vì mất mát này chỉ là tạm thời.

Ông bà cố và gia đình dâng Thầy Giuse cho Thiên Chúa, chắc chắn ông bà cố muốn của lễ này phải đẹp nhất, và chắc chắn không bao giờ muốn lấy lại, thậm chí còn hy sinh tất cả để Thầy mãi mãi thuộc về Chúa. Sau một năm tắm gội trong ân sủng của thời gian Nhà tập, sau khi tuyên ba lời khấn Dòng để thuộc trọn về Chúa trong Dòng Chúa Cứu Thế, Thầy Giuse đang sống trong tình trạng “tốt lành thánh thiện nhất”. Những ai được Nước Trời thu hút thì không còn muốn thuộc về thế gian và nhất là không muốn nhận những gì chúng ban tặng. Những ai được Chúa mạc khải mầu nhiệm Nước Trời thì xem hạnh phúc thật là được ở cùng Chúa, và Chúa ở cùng. Bài Tin Mừng (Lc 1,26-35), sứ thần chào Đức Maria: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (c.28). Như Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta phải xác tín rằng, được Chúa ở cùng là hạnh phúc nhất. Nhưng để được Chúa ở cùng, người ta phải vâng lời Thiên Chúa, theo gương Mẹ Maria: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (c.38). Thầy Giuse đã vâng lời Thiên Chúa, gia đình và tất cả chúng ta cũng muốn vâng lời Thiên Chúa để dâng của lễ này cho trọn vẹn, của lễ đẹp nhất, trong tình trạng thánh thiện tốt lành nhất!

Tây Nguyên mùa này không phải là mùa của hoa Pơlang, nhưng lại có một đóa Pơlang trắng ngần ở Châu Khê, Mang Yang khoe sắc. Vẻ đẹp trinh trong ấy không phải của riêng Thầy Giuse Lê Nguyễn, mà là của ân sủng Thiên Chúa, vì Thầy để cho “Đức Chúa ở cùng”. Những hạt mưa lất phất vẫn bay trong gió, linh cữu Thầy được khiêng ra khỏi nhà thờ, chuẩn bị về với Mẹ nhà dòng dâng thánh lễ tạ ơn cuối cùng ở trần gian. Ông bà cố, người thân trong gia đình, nhất là em gái Thầy cũng đang đi tu, sẽ nhớ mãi kỷ niệm này, không phải để u buồn, nhưng để nhớ về em, một tu sĩ thừa sai của Dòng Chúa Cứu Thế dù mới 20 ngày khấn và nhất là em đẹp như đóa hoa Pơlang không vướng bụi trần của Thiên Chúa!

Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

(Phú Túc, 25/07/2024)

(Ảnh: tổng hợp)

452628391_1184899136083484_3274156556819677131_n 452752356_1184898859416845_6103374477335236767_n 452589603_1184900259416705_7407528202779758682_n 452513322_1184899502750114_3054758897592618726_n

452949342_1062174038574277_5726160838088082908_n 452845942_1185155279391203_3148416836486313127_n z5665955086009_ca95b710c1ad860e4a60c07efc78eaa3 z5665955167066_25e2b0cd69c6edf1c6499cd3637d94ac

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết