Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia: 'Sự sống' không bao giờ được sử dụng như một thứ vũ khí chính trị

Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, chủ tịch Học viện Giáo hoàng về Sự sống, phát biểu trong cuộc phỏng vấn năm 2018 tại văn phòng của ngài tại Vatican. (Nguồn: Paul Haring / CNS.)

Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo hoàng về Sự sống, phát biểu trong cuộc phỏng vấn năm 2018 tại văn phòng của ngài tại Vatican (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Khi các cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ nóng lên và “các vấn đề liên quan đến sự sống” được cho là sẽ nổi bật trong chiến dịch tranh cử, quan chức hàng đầu của Vatican trong lĩnh vực này đã cảnh báo không nên biến mục tiêu ủng hộ việc bảo vệ sự sống trở thành thứ vũ khí ý thức hệ, đồng thời cũng cho biết rằng việc bảo vệ sự sống con người trở thành trận “bóng đá chính trị” có nguy cơ gây ra “tác hại nghiêm trọng”.

“Sự sống là một món quà tuyệt diệu xuất phát từ Thiên Chúa… Không ai tự mình có được sự sống. Tất cả chúng ta đều được lãnh nhận sự sống, và chúng ta lãnh nhận sự sống ấy không phải là để giữ nó khư khư, mà là để nhân rộng nó giống như những tài năng được ban cho đó trong Phúc Âm”, Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm viện về Sự sống của Vatican, phát biểu với Crux trong một cuộc phỏng vấn.

Đó là bởi vì sự sống của mỗi cá nhân độc nhất – kể từ sự khởi đầu tự nhiên cho đến khi kết thúc tự nhiên – là một món quà, Đức TGM Paglia nói, “con người không bao giờ là phương tiện mà luôn luôn là một mục đích”.

Đề cập đến cuộc chạy đua chức tổng thống hiện tại của Hoa Kỳ, nơi mà các vấn đề tôn giáo và sự sống con người đã trở thành chiến lược cốt lõi của cả Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, Đức TGM Paglia cho biết các vấn đề về đạo đức và luân lý không chỉ là mối quan tâm của một quốc gia, mà chúng đã trở thành “một vấn đề toàn cầu”.

Vì điều này, Đức TGM Paglia nói, các nhà thờ Kitô giáo ở Hoa Kỳ cần phải cảm thấy “có trách nhiệm chung” đối với sự sống, và đồng thời kêu gọi sự tham gia nhiều hơn đối với vấn đề sự sống con người “ở tất mọi khía cạnh của nó… Đó là quan điểm của đạo đức sinh học toàn cầu, một quan điểm gắn kết tất cả các chủ đề quan liên quan đến sự sống, cá nhân và gia đình nhân loại”.

 “Nó sẽ gây ra sự tổn hại rất nghiêm trọng”, Đức TGM Paglia nói, “nếu như một chủ đề nào đó về đạo đức sinh học bị tách ra khỏi bối cảnh chung của nó và đưa vào các chiến lược ý thức hệ. Nó sẽ gây ra sự tổn hại rất nghiêm trọng”.

 “Ngày nay, tất cả chúng ta được mời gọi khám phá một liên minh mới vượt ra ngoài lĩnh vực chính trị”, Đức TGM Paglia nói, và đồng thời mô tả nó như là một liên minh mà trong đó “tất cả các tín hữu và tất cả những người đàn ông và phụ nữ có tinh thần thiện chí cam kết bảo toàn mạng sống của tất cả mọi người và mọi dân tộc đang sống trong ngôi nhà chung này”.

“Đây là lý do tại sao tôi tin rằng việc sử dụng một số chủ đề cho mục đích chính trị hoặc cho sự lười biếng [trong tầm nhận thức của một người nào đó]” là có hại, Đức TGM Paglia nói, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng toàn thể Kitô giáo, không chỉ ở Hoa Kỳ, “tìm thấy nơi những người đàn ông và những người có tinh thần thiện chí một liên minh để sự sống của tất cả mọi người, đặc biệt là những người yếu đuối nhất, được bảo vệ từ đầu đến cuối, kể từ khi lọt lòng mẹ cho đến khi chết đi cách tự nhiên”.

Đức TGM Paglia là một trong những diễn giả được giới thiệu tại sự kiện “Encounter” trực tuyến lần thứ hai vào cuối tuần này của Mạng lưới Liên Mỹ vì Sự sống và Quyền được Sống của Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh (CELAM). Sự kiện trực tuyến này sẽ tập trung vào Thông điệp năm 1995 của Đức Gioan Phaolô II, “Evangelium Vitae”, nghĩa là “Tin Mừng Về Sự Sống”.

Dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 8 từ 9-10: 30 giờ địa phương tại Colombia, sự kiện này là sự tiếp nối của một hội nghị trực tuyến ban đầu được tổ chức vào tháng 6, sau khi Mạng lưới Liên Mỹ được thành lập vào năm 2018 để theo dõi công việc ủng hộ việc bảo vệ sự sống được thực hiện bởi các Hội đồng Giám mục quốc gia và các phong trào giáo dân đang hoạt động tích cực trên khắp lục địa.

Các diễn giả khác sẽ bao gồm Đức Hồng y Kevin Farrell người Mỹ, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Vatican, cũng như Cha Sérgio Grigoleto, Thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh, trong số những người khác.

Do virus coronavirus, sẽ không có buổi họp mặt trực tiếp, nhưng cuộc thảo luận và các bài phát biểu sẽ được phát trực tiếp từ trang fan-page và tài khoản Facebook của CELAM cũng như từ kênh YouTube của nó.

Trong những bình luận của mình với Crux, Đức TGM Paglia nhấn mạnh rằng sự kiên định của Giáo hội Công giáo đối với việc tôn trọng và quý trọng sự sống con người là biểu hiện của xác tín rằng con người chính là trung tâm điểm của công trình sáng tạo của Thiên Chúa, chứ không phải là những thứ khác, kể cả tiến bộ khoa học hay kinh tế.

“Theo nghĩa này, bất kể điều gì không tôn trọng con người… đều là tội chống lại Tin Mừng về sự sống”, Đức TGM Paglia nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các Kitô hữu chú ý nhiều hơn đến các vấn đề xung quanh sự khởi đầu và kết thúc của sự sống, điều mà ngài nói “thật không may đã bị lãng quên”.

“Các Kitô hữu có trách nhiệm lớn lao phải tìm lại, cả trong truyền thống Kinh Thánh và truyền thống lâu đời của Giáo hội, di sản của tri thức nhân loại vốn đã khiến Đức Phaolô VI nhấn mạnh vào năm 1964, trong bài phát biểu trước Liên Hiệp Quốc, rằng Giáo hội là một chuyên gia về nhân loại”.

Đề cập đến cuộc khủng hoảng toàn cầu do coronavirus COVID-19 gây ra, Đức TGM Paglia cho biết ngài tin rằng đại dịch là “một cú tát” vốn thức tỉnh một xã hội quá tin tưởng vào sức mạnh công nghệ của nó, nhưng lại kém nhận thức về sự phụ thuộc lẫn nhau của con người.

“Chúng ta đã lên mặt trăng, chúng ta sẽ đến sao Hỏa, nhưng thứ phân tử vô hình đó đã khiến tất cả chúng ta phải quỳ gối, cả con người và các tổ chức”, Đức TGM Paglia nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng cảm giác về tính mong manh là một lời nhắc nhở “về sự liên kết giữa chúng ta với nhau. Không ai là một hòn đảo”.

“Tất cả những gì mỗi chúng ta làm đều luôn tác động đến người khác”, Đức TGM Paglia nói. “Nếu chúng ta đeo khẩu trang, chúng ta đeo chúng không chỉ để bảo vệ sự sống của mình mà còn để bảo vệ người khác”.

Đức TGM Paglia cho biết đại dịch cũng tạo cơ hội để tập trung vào các mô hình phát triển vốn toàn diện hơn và chú ý đến các vấn đề về sự bất bình đẳng, trái ngược với “một sự phát triển không có lợi về mặt kinh tế”.

“Tất cả chúng ta đều đang ở trong cùng một cơn bão, nhưng không phải tất cả đều ở trên cùng một con thuyền, và những người mong manh nhất sẽ không thể chống đỡ”, Đức TGM Paglia nói.

Khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến sự sống, Đức TGM Paglia bày tỏ sự xác quyết rằng ý thức về tinh thần liên đới và tôn trọng những sinh mạng dễ bị tổn thương cũng có thể là giải pháp để biến các vấn đề liên quan đến sự sống trở thành vấn đề về ý thức hệ.

 “Bởi vì ban đầu, chúng ta đang sống cùng nhau với bốn thế hệ”, Đức TGM Paglia nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng việc thúc đẩy “Tin Mừng về Sự sống” đồng nghĩa với việc thúc đẩy cuộc đối thoại giữa các thế hệ và hỗ trợ lẫn nhau khi nhân loại điều hướng nhiệm vụ phức tạp trong việc học cách hướng dẫn công nghệ và thị trường, thay vì để chúng dẫn dắt mình.

 “Đó là một nhiệm vụ to lớn”, Đức TGM Paglia nói, đồng thời kêu gọi các Kitô hữu tham gia vào “một cuộc đối thoại chăm chú theo mọi nghĩa, giữa chủ nghĩa nhân văn và công nghệ”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết