Đức Hồng y Isao Kikuchi đã thúc giục Giáo hội xem việc chăm sóc môi trường là điều không thể tách rời khỏi việc theo đuổi hòa bình, đồng thời nhấn mạnh rằng cả hai sứ mạng đều bắt nguồn từ trách nhiệm của nhân loại với tư cách là người quản lý công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Đức Hồng Y Isao Kikuch Địa phậnTokyo chia sẻ trong Thánh lễ vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, tại Nhà thờ Chính tòa Tokyo (Ảnh: Tổng Giáo phận Tokyo)
“Theo nghĩa này, cách tiếp cận của Giáo hội đối với các vấn đề môi trường và lời kêu gọi hoán cải môi sinh được nêu trong ‘Laudato Si’ không chỉ đề cập đến các vấn đề môi trường mà còn dẫn đến việc thiết lập trật tự của Thiên Chúa trên thế giới này, tức là thiết lập hòa bình”, Đức Tổng Giám mục Địa phận Tokyo phát biểu trong thông điệp video hàng tuần của mình vào ngày 3 tháng 8.
Thông điệp này được đưa ra khi Giáo hội tại Nhật Bản chuẩn bị cho sự kiện ‘10 ngày Hòa bình’ từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 8, một khoảng thời gian bao gồm các hoạt động đánh dấu kỷ niệm vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki và ngày kết thúc Thế chiến thứ II.
“Tìm kiếm hòa bình cũng là hành động chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, Trái đất, và tìm cách khôi phục mối tương quan hệ với Thiên Chúa, người lân cận và thế giới được tạo dựng”, Đức Hồng y Kikuchi cho biết.
Năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm ban hành Thông điệp Laudato Si’ năm 2015 của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. Đức Tổng Giám mục Kikuchi lưu ý rằng Ban Laudato Si’ của Hội đồng Giám mục sẽ tổ chức một hội thảo về linh đạo sinh thái vào tháng 9 trong “Tháng Bảo vệ Sự sống”.
Ngài cũng trích dẫn việc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đã công bố một tài liệu có tựa đề “Lời kêu gọi Hoán cải môi sinh trong việc Chăm sóc công trình sáng tạo” vào tháng 3, kêu gọi các tín hữu “vào thời điểm Năm Thánh này hãy ăn năn, hoán cải và quyết tâm hơn trong việc đảm nhận trách nhiệm chung của chúng ta với tư cách là người quản lý công trình sáng tạo của Thiên Chúa”.
Trích dẫn Laudato Si’ (số 66), Kikuchi nhắc nhở các tín hữu rằng tội lỗi đã phá vỡ “mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, với người lân cận và với trái đất của chúng ta”, và “sự hòa hợp giữa Đấng Sáng Tạo, nhân loại và toàn thể sáng tạo đã bị phá vỡ qua hành động muốn thay thế vị trí của Thiên Chúa, khi từ chối công nhận chúng ta là những thụ tạo hữu hạn”.
Đức Hồng y Kikuchi cảnh báo rằng sự kiêu ngạo này cũng nằm ở gốc rễ của mọi “cuộc tấn công bạo lực chống lại sự sống”, liên hệ đến dụ ngôn trong Tin Mừng về người giàu có tích trữ của cải cho riêng mình.
Đức Tổng Giám mục Kikuchi kết thúc thông điệp của mình bằng cách lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Thánh lễ tại Castel Gandolfo vào ngày 9 tháng 7: “Sứ mạng chăm sóc công trình sáng tạo và mang lại hòa bình và hòa giải của chúng ta chính là sứ mạng của Chúa Giêsu. Đó là sứ mạng mà Người đã trao phó cho chúng ta. Chúng ta lắng nghe tiếng kêu của trái đất. Chúng ta lắng nghe tiếng kêu của người nghèo… Công việc của chúng ta là công việc của Thiên Chúa. Chúng ta hãy khiêm tốn và trung thành hoàn thành sứ mạng đã được trao phó”.
Minh Tuệ (theo LICAS News)