Bất chấp các cuộc tấn công liên tục của các lực lượng Nga, Ukraine vẫn đang chiến đấu, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine cho biết hôm thứ Sáu.
“Một lần nữa, đêm nay bom và tên lửa tiếp tục dội xuống đầu những cư dân hòa bình”, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk cho biết trong một thông điệp video ngày 18 tháng Ba.
“Nhưng Ukraine không thể sợ hãi”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói. “Ukraine vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Ukraine đang đấu tranh cho quyền tự do và độc lập của mình. Ukraine đang đứng vững”.
Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết rằng người dân Ukraine tiếp tục cầu nguyện cho các binh sĩ của họ, những người đang đứng lên chống lại quân đội Nga hùng mạnh hơn và đã ngăn quân đội này tiến sâu hơn vào Ukraine. Cuộc xâm lược toàn diện của Nga, bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, đã bước sang tuần thứ tư vào ngày 17 tháng 3.
“Hôm nay, chúng tôi muốn tạ ơn Chúa vì các bác sĩ của chúng tôi, vì chúng tôi hướng về họ để xin được giúp đỡ, như thể họ là những nhân chứng đầu tiên về sự đau đớn của con người”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói, kêu gọi những lời cầu nguyện đặc biệt cho các nhân viên y tế, các bác sĩ, y tá và nhân viên cứu thương.
Đức Tổng Giám mục Shevchuk nhấn mạnh rằng “các nhân viên y tế hiện nay có lẽ là mục tiêu chính của các cuộc tấn công khác nhau của kẻ thù nhằm vào những người dân ôn hòa”.
Đức Tổng Giám mục Shevchuk trích dẫn thông tin từ Bộ Y tế Ukraine, báo cáo rằng 117 bệnh viện và tòa nhà y tế đã bị tấn công trực tiếp ở Ukraine trong ba tuần qua.
Trong số này, 7 tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng 43 chiếc xe dịch vụ cấp cứu đã bị trúng đạn vào và một số bác sĩ và nhân viên y tế đã thiệt mạng.
“Hôm nay chúng tôi cảm tạ Chúa vì sự phục vụ anh dũng của họ đối với dân tộc của chúng tôi”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.
“Các y bác sĩ của chúng tôi tiếp tục cứu sống nhiều nhân mạng ở Ukraine. Hôm nay, chúng tôi đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn khi cầu nguyện cho họ, cho các bác sĩ đã đỡ đẻ trong các bệnh viện lạnh giá không có điện, ở Chernihiv, ở Mariupol, ở Kharkiv, và ở các thành phố bị bao vây khác ở Ukraine”.
Đức Tổng Giám mục Shevchuk cũng kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức các Bác sĩ không biên giới và các tổ chức y tế quốc tế khác lên tiếng bảo vệ sự sống ở Ukraine.
“Tôi cảm ơn vì sự hỗ trợ mà quý vị dành cho các bác sĩ của chúng tôi. Nhưng hãy lên tiếng với toàn thế giới, để việc tàn sát tại Ukraine ngay lập tức chấm dứt”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk thúc giục.
“Hôm nay chúng con cầu xin Thiên Chúa, Đấng chữa lành tâm hồn và thể xác của chúng con: Xin hãy chúc lành cho các y bác sĩ, giải cứu những người bị thương, trẻ em, binh lính, những người lớn tuổi. Xin chữa lành vết thương của Dân Ngài. Lạy Chúa, xin hãy giải cứu Ukraine”.
Minh Tuệ (theo CNA)