Tại hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Nga, các nhà lãnh đạo đã không đối diện với “những vấn đề nền tảng về đạo đức và địa chính trị” liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, Đức Tổng Giám mục Borys Gudziak cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng “chừng nào điều đó chưa xảy ra thì người dân Ukraine sẽ phải trả giá đắt nhất”.
Ngày 15 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau tại Alaska để bàn về cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Dù cả hai nhà lãnh đạo mô tả cuộc gặp gỡ là “mang tính xây dựng”, nhưng hội nghị đã khép lại mà không đạt được giải pháp nào.
Ngày hôm sau, Đức Tổng Giám mục Gudziak, Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Công giáo Ukraine tại Philadelphia, đã công bố một tuyên bố “thẳng thắn” về hội nghị thượng đỉnh gây tranh cãi này.
“Một tội phạm chiến tranh mang tính diệt chủng — người công khai tuyên bố ý đồ xâm lược để tái chiếm những quốc gia từng thoát khỏi ách thống trị vô thần của Liên Xô — đã được tiếp đón trên đất Hoa Kỳ và được trải thảm đỏ chào đón”, Đức Tổng Giám mục Gudziak nhấn mạnh trong tuyên bố.
“Những cuộc thảo luận rời rạc ấy không mang lại bất cứ sự nhượng bộ nào từ phía kẻ xâm lược”, ngài viết. “Trong khi chính ông ta ra lệnh thực hiện thêm một loạt các cuộc oanh kích gây chết chóc ngay trong ngày diễn ra hội nghị, thì ông ta lại được phép đứng cạnh Tổng thống Hoa Kỳ trước phông nền họp báo mang dòng chữ ‘Theo đuổi Hòa bình’”.
Ngài nói thêm: “Điều tồi tệ nhất đã không xảy ra, những người bảo vệ tự do và các công dân vô tội của Ukraine không bị bán đứng — nhưng sự nghiệp vì tự do, công lý và hòa bình cũng không hề được thúc đẩy”.
Đức Tổng Giám mục Gudziak kết thúc bản tuyên bố bằng một suy tư thiêng liêng:
“Có một ảo tưởng lớn lao rằng những kẻ quyền thế trên thế gian này quyết định lịch sử, định đoạt vận mệnh của chúng ta. Quả thật, họ có ảnh hưởng, và thường là theo chiều hướng tiêu cực”, Đức Tổng Giám mục Gudziak nói. “Nhưng sự thật là chúng ta nằm trong tay Thiên Chúa, và chân lý của Ngài sẽ chiến thắng”.
“Và như David đối diện với Goliath, chúng ta đã chứng kiến hết phép lạ này đến phép lạ khác. Và phép lạ ấy chính là sự sống, sức bền bỉ và tinh thần liên đới của những con người nhỏ bé, sẵn sàng đánh đổi tất cả vì chân lý — chân lý về phẩm giá con người, chân lý về tự do mà Thiên Chúa ban tặng, và chân lý rằng sự dữ sẽ không thể chiến thắng”.
Trước cuộc gặp gỡ, ông Trump nói với Fox News: “Tôi sẽ không hài lòng nếu ra về mà không đạt được một hình thức ngừng bắn nào đó”. Nhưng sau hội nghị, ông đã thay đổi quan điểm sau khi trao đổi với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy của Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu khác.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tất cả đều thống nhất rằng cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp giữa Nga và Ukraine là tiến thẳng đến một hiệp định hòa bình, hiệp định ấy sẽ kết thúc chiến tranh, chứ không chỉ là một thỏa thuận ngừng bắn vốn thường không được duy trì”.
Tổng thống Trump đã tiếp tục bàn thảo vấn đề này với Tổng thống Zelenskyy tại Nhà Trắng vào ngày 18 tháng 8.
Minh Tuệ (theo CNA)