Đức Tổng Giám mục Gallagher: Những người dân vô tội sẽ phải hứng chịu cuộc xung đột ở Ukraine

Hình ảnh người Công giáo gần Nhà thờ lớn Thánh Alexander ở Kyiv, Ukraine. Ngày 3 tháng 4 năm 2021 (Ảnh: paparazzza / Shutterstock)

Hình ảnh người Công giáo cầu nguyện gần Nhà thờ Thánh Alexander ở Kyiv, Ukraine, ngày 3 tháng 4 năm 2021 (Ảnh: paparazzza / Shutterstock)

Hôm thứ Tư, Ngoại Trưởng Tòa Thánh cho biết, liên quan đến căng thẳng giữa Ukraine và Nga, rằng thật là một hành động ô nhục khi những người chịu đựng nhiều nhất từ cuộc xung đột là những người bất lực nhất để ngăn chặn nó.

Tại buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine vào ngày 26 tháng 1, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher chia sẻ rằng “tất cả chúng ta đều biết chiến tranh bi thảm như thế nào và chúng ta phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng liên tục trước mắt, thậm chí còn rõ ràng hơn trong thời đại của chúng ta”.

“Đây là những thực trạng nhức nhối khi tước đi những quyền cơ bản nhất của nhiều người. Càng đáng hổ thẹn hơn khi thấy rằng những người chịu đựng nhiều nhất từ các cuộc xung đột không phải là những người quyết định có bắt đầu chúng hay không, mà trước hết là những người chỉ là những nạn nhân bất lực”, Đức Tổng Giám mục Gallagher chia sẻ tại Đền thờ Santa Maria của Rôma ở Trastevere.

Buổi cầu nguyện do cộng đồng Công giáo Sant’Egidio tổ chức theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về một ngày cầu nguyện cho Ukraine trong bối cảnh lo ngại về khả năng Nga xâm nhập sâu hơn vào quốc gia Đông Âu này.

Trong buổi tiếp kiến chung của mình vào ngày 26 tháng 1, Đức Thánh Cha đã tiếp tục nhắc lại lời kêu gọi hòa bình của mình.

“Xin đừng gây chiến tranh nữa”, Đức Thánh Cha nói, nhắn nhủ với các nhà cầm quyền. Với những người hành hương, Đức Thánh Cha nói: “Tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine và liên tục cầu nguyện trong suốt ngày này”.

“Chúng ta hãy liên lỉ cầu xin Thiên Chúa để vùng đất này có thể chứng kiến tình huynh đệ triển nở và vượt qua những vết thương, những nỗi sợ hãi và sự chia rẽ”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

Đức Tổng Giám mục Gallagher, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, đã chủ sự buổi cầu nguyện tại Rôma lúc 7:15 tối theo giờ địa phương. Đồng thời, các tín hữu Công giáo trong Cộng đồng Sant’Egidio cũng đã tập trung tại thủ đô Kyiv của Ukraine để cùng hiệp ý cầu nguyện.

Trong buổi cầu nguyện tại Rôma, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, “thật sự rất đau buồn khi chứng kiến toàn bộ dân chúng bị chia cắt bởi quá nhiều sự đau khổ không phải do thiên tai hoặc những sự kiện vượt quá sức người gây ra, mà là do ‘bàn tay của con người’, bởi những hành động không được thực hiện trong cơn thịnh nộ, nhưng được tính toán rất cẩn trọng và được tiến hành một cách có hệ thống”.

Trước những tình huống như vậy, tất cả chúng ta phải nhận ra trách nhiệm chung của chúng ta trong việc thúc đẩy hòa bình, Đức Tổng Giám mục Gallagher nêu rõ.

“Hôm nay chúng ta hãy mở lòng đón nhận Thiên Chúa, Đấng ‘có kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương’ (Gr 29:11), và Đấng đã sai Con của Người đến thế gian để rao truyền hòa bình cho mọi người và hòa giải chúng ta với Chúa Cha”.

Ukraine, có dân số 44 triệu người, tiếp giáp với Moldova, Romania, Hungary, Slovakia, Ba Lan, Belarus và Nga.

Chiến tranh Nga-Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2014, tập trung vào phía đông Ukraine. Cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 14.000 người và khiến 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa của họ, theo Tổ chức Caritas Quốc tế, một tổ chức từ thiện Công giáo có trụ sở tại Vatican gây quỹ cho những người bị ảnh hưởng.

Các bên tham chiến đã đồng ý ngừng bắn vào tháng 7 năm 2020. Nhưng Nga đã gửi ước tính 100.000 quân tới biên giới Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào ngày 19 tháng 1 cho biết ông mong đợi Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ra lệnh cho một cuộc xâm lược.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết vào ngày 23 tháng 1 rằng họ đã ra lệnh cho các thành viên gia đình của các nhân viên chính phủ Hoa Kỳ rời khỏi đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kyiv.

“Thiên Chúa, Đấng ngay từ khởi đầu công trình sáng tạo đã trao phó chúng ta cho nhau, đã khiến chúng ta trở thành anh chị em với nhau”, Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết hôm thứ Tư.

“Mang trong lòng bi kịch của những cuộc xung đột xé nát thế giới, chúng ta nhìn nhận mình là anh chị em với cả những người gây ra các cuộc xung đột ấy lẫn những người phải gánh chịu hậu quả của chúng, và trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta dâng lên Chúa Cha cả trách nhiệm nghiêm trọng của những người gây ra các cuộc xung đột lẫn sự đau khổ của những người phải gánh chịu hậu quả”.

“Chúng ta hãy cầu xin Chúa tể của lịch sử, Đấng nhìn thấu tất cả mọi sự, ban cho mọi người món quà của hòa bình, không giới hạn bản thân, tuy nhiên, đối với việc chờ đợi những thỏa thuận và sự đình chiến đạt được và được tôn trọng, nhưng cầu xin và cam kết để con người mới được tái sinh trong chính chúng ta và trong tất cả mọi tâm hồn, con người được tái tạo và được hợp nhất trong Chúa Kitô, Đấng sống trong hòa bình và tin vào sức mạnh của hòa bình”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết