
Đức Tổng giám mục Michel Aupetit (Ảnh: AFP)
Sau vụ tấn công khủng bố nhắm vào Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Nice vào ngày 29 tháng 10, Hội đồng Giám mục Pháp đã yêu cầu tất cả các nhà thờ trên toàn quốc đánh chuông vào lúc 3 giờ chiều để tưởng nhớ ba tín hữu đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Sau hồi chuông báo tử, Đức Tổng Giám mục Địa phận Paris, Đức Cha Michel Aupetit, đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân và ngỏ lời với các tín hữu từ Nhà thờ Saint-Sulpice.
“Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, nhưng chúng ta cũng vô cùng choáng váng bởi sự điên cuồng giết người nhân danh Thiên Chúa này”, Đức TGM Aupetit thốt lên.
Đức TGM Aupetit nhắc nhở các tín hữu rằng Thiên Chúa đã tự tỏ mình là Thiên Chúa của tình yêu. “Giết người nhân danh Ngài là một sự báng bổ, một sự xúc phạm Ngài”, Đức TGM nhấn mạnh.
“Chúa Giêsu Kitô nhắn nhủ chúng ta trong Tin Mừng ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ: ‘Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao’. Chúng ta biết đó không chỉ là lời nói. Ngay từ ban đầu, các Kitô hữu đã bị bắt bớ và thậm chí đến ngày nay, mặc dù họ rao giảng và sống tình yêu của Thiên Chúa và yêu thương những người lân cận, nhưng lại phải trả cái giá đắt nhất bằng sự thù hận và những hành vi man rợ”, Đức TGM Aupetit cho biết thêm.
Pháp đã chứng kiến hai vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng trong tháng Mười. Vào ngày 16 tháng 10, Samuel Paty, một giáo viên, đã bị chặt đầu bởi một người tị nạn Chechen.
Các nạn nhân của vụ tấn công hôm thứ Năm vừa qua tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà đó là Vincent Loquès, người từng chịu trách nhiệm coi sóc phòng thánh của ngôi Vương Cung Thánh Đường này trong suốt 7 năm qua, và hai phụ nữ, một người 60 tuổi và một người 44 tuổi. Kẻ tấn công người Tunisia 21 tuổi tên là Brahim Aouissaoui đã bị bắn bị thương và bị cảnh sát tạm giữ.
Thiên Ân (theo Shalom)