Đức Tổng Giám mục Cordileone gắn lòng sùng kính Thánh Thể với việc tôn trọng sự sống

Hàng trăm người đã xử lý với Thánh Thể xung quanh một phòng khám phá thai ở Denver trong sự kiện 40 Ngày Cho Sự Sống vào ngày 3 tháng 10 năm 2021. | CNA

Hàng trăm người tham dự cuộc cung nghinh Thánh Thể xung quanh một phòng khám phá thai ở Denver trong sự kiện ’40 Ngày Vì Sự Sống’ vào ngày 3 tháng 10 năm 2021 (Ảnh: CNA)

Trong một suy tư mới, Đức Tổng Giám mục Salvatore J. Cordileone Địa phận San Francisco đã xác định một sợi dây xuyên suốt liên kết giữa vấn đề phá thai, tình trạng vô gia cư và nhu cầu cấp bách về sự phục hưng lòng sùng kính Thánh Thể giữa các tín hữu Công giáo: một thách thức để nhìn xa hơn những hình thức bề ngoài và nhận ra “thực tại thiêng liêng sâu xa hơn”.

“Khi những vấn đề chính trị, tình trạng vô gia cư và vấn đề phá thai được coi như những thứ riêng biệt. Nhưng với ý nghĩa Bí tích của Giáo hội Công giáo, chúng ta có thể thấy rằng cho dù chúng ta đang nói về những người không nhà không cửa hay những đứa trẻ chưa được sinh ra, thì vấn đề cơ bản đều giống nhau: Liệu chúng ta có thể nhìn xa hơn vật chất đơn thuần đối với thực tại tâm linh sâu sắc hơn?”, Đức Tổng Giám mục Cordileone nói.

“Điều mà chúng tôi, các Giám mục Công giáo và các nhà lãnh đạo khác phải tìm kiếm không chỉ là những từ ngữ trên một trang giấy”, Đức Tổng Giám mục Cordileone cho biết thêm, mà còn là một sự phục hưng sâu sắc về Bí tích Thánh Thể, vốn đòi hỏi sự phục hưng trong quan niệm về Bí tích Công giáo”.

Đức Tổng Giám mục Cordileone đã đưa ra suy tư của mình với CNA hôm thứ Sáu tuần trước trước Thánh lễ cầu nguyện những người vô gia cư đã qua đời mà ngài sẽ chủ sự vào ngày 6 tháng 11. Vào tháng Hai, Đức Tổng Giám mục Cordileone đã tuyên bố ủng hộ sáng kiến “Năm dành cho Người vô gia cư” được phát động bởi Học Viện Thánh nhạc và Phụng tự Benedict XVI, cơ quan sẽ điều phối buổi cử hành phụng vụ năm nay. Đức Tổng Giám mục Cordileone đã chủ sự các Thánh lễ cầu nguyện cho những người vô gia cư qua đời vào năm 2018 và 2019.

Suy tư này cũng được đưa ra chỉ vài tuần lễ trước cuộc họp đại hội đồng mùa thu của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, được tổ chức từ ngày 15 đến 18 tháng 11 tại Baltimore, nơi việc xem xét một văn kiện mới về việc phục hưng Bí tích Thánh Thể sẽ là một trong những mục chính trong chương trình nghị sự.

Vào tháng 6, sau khi tranh luận rộng rãi, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã bỏ phiếu để bắt đầu soạn thảo tài liệu với tiêu đề “Ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể trong Đời sống Giáo hội”. Phần lớn cuộc thảo luận tập trung vào việc rước lễ của các chính trị gia Công giáo ủng hộ việc phá thai như Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Gần đây, Đức Tổng Giám mục Cordileone đã lên tiếng phản đối các chính trị gia ủng hộ việc phá thai và sự ủng hộ của những người đóng thuế đối với việc phá thai. Trong một bài báo đăng trên tờ Washington Post, Đức Tổng Giám mục Cordileone đã phản đối những tuyên bố gần đây của các chính trị gia Công giáo, những người đã tố cáo luật tiểu bang ở Texas cấm phá thai sau sáu tuần mang thai.

Đức Tổng Giám mục Cordileone cũng đang tích cực hỗ trợ chiến dịch “Những Bông hồng và Chuỗi Mân Côi cho bà Nancy” thông qua Học Viện Benedict XVI, nơi kêu gọi thay đổi ý thức hệ của Chủ tịch Hạ viện, người có khu vực quốc hội thuộc lãnh thổ Giáo hội của Đức Tổng Giám mục Cordileone.

“Khi các chính trị gia lên mặt tuyên bố về việc phá thai như một sự lựa chọn hay thậm chí là một quyền con người, phải chăng chúng ta không để ý đến sự ngụy biện về sự xấu xa của những gì họ đề xuất: sự cố ý dập tắt sự sống của những sinh mạng vô tội, mà mỗi người trong số họ là duy nhất, không thể thay thế và được Thiên Chúa yêu thương?”, Đức Tổng Giám mục Cordileone chia sẻ trong suy tư của mình.

“Hai điều có mối liên hệ mật thiết với nhau: lòng sùng kính Thánh Thể thiêng liêng và việc tôn trọng sự sống của con người nơi nó dễ bị tổn thương và không được bảo vệ nhất”.

Suy tư của Đức Tổng Giám mục Cordileone đề cập đến Tài liệu Aparecida năm 2007, trong đó thuật ngữ “sự mạch lạc Thánh Thể” được sử dụng để giải thích lý do tại sao các công chức, chẳng hạn như các quan chức chính phủ và các nhân viên chăm sóc sức khỏe hành động để khuyến khích “phá thai, an tử và những tội ác nghiêm trọng khác chống lại sự sống sống và gia đình” lại không thể rước lễ.

Đức Tổng Giám mục Địa phận Buenos Aires lúc bấy giờ, Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio, hiện là Đức Giáo hoàng Phanxicô, là kiến trúc sư trưởng của Tài liệu Aparecida năm 2007.

“Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các Giám mục chúng ta hãy suy nghĩ và phát biểu với tư cách là những vị Mục tử, chứ không phải là các chính trị gia: chính các linh hồn đang bị đe dọa, chứ không phải các cuộc bầu cử”, Đức Tổng Giám mục Cordileone nói trong bài suy tư. “Những con chiên lạc phải được kêu gọi một cách yêu thương để quay trở lại đàn chiên, chứ không phải bị tố cáo một cách tức giận theo cách thức có thể bắt chước rất nhiều sự thù địch trong văn hóa chính trị của chúng ta”.

Đức Tổng Giám mục Cordileone cho biết ngài ít quan tâm đến “những xung đột mà phương tiện truyền thông thích đưa tin” và muốn tập trung vào việc củng cố “sự thống nhất của Giáo huấn của Giáo hội, dựa trên ý nghĩa Bí tích Công giáo”. Ngài nhấn mạnh rằng mỗi Thánh lễ đều là một phép lạ, và đặt câu hỏi rằng liệu “ngoài sự xuất hiện của bánh và rượu chúng ta có chứng kiến thực tế của việc Chúa Giêsu Kitô đang hiến dâng chính Ngài cho chúng ta không?”.

Đức Tổng Giám mục Cordileone cũng hỏi liệu các Linh mục có cử hành Thánh lễ theo cách “làm cho thực tại siêu nhiên này có thể trở nên hữu hình đối với đàn chiên” mà họ dẫn dắt hay không.

Đức Tổng Giám mục Cordlieone sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho những người vô gia cư đã qua đời để những người đã chết trên các đường phố được an giấc ngàn thu và để thể hiện “sự tôn trọng sâu sắc đối với phẩm giá bình đẳng của mỗi con người”. Thánh lễ cầu hồn này, một sự kiện có bán vé, sẽ được cử hành tại Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời ở San Francisco, và sẽ có Dàn hợp xướng và Dàn nhạc Benedict XVI.

 “Chúng ta hãy nhớ rằng phẩm giá của họ, giống như chúng ta, cuối cùng không bắt nguồn từ khả năng, trí thông minh, tính hữu dụng, sự giàu có, quyền lực hoặc sức hấp dẫn về thể chất”, Đức Tổng Giám mục Cordlieone nói. “Chúng ta hãy nhìn xa hơn những sự ngẫu nhiên khi được sinh ra, khả năng, vị trí và những thứ tương tự đối với thực tế của việc chúng ta là ai, bao gồm cả những người không của không nhà và những đứa trẻ chưa được sinh ra: những đứa con yêu dấu của Thiên Chúa hằng sống”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết