Đức Tổng Giám mục Fulgence Muteba, Tổng Giám mục Lubumbashi và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Quốc gia Congo (CENCO), đã chia sẻ cảm nhận của ngài về việc lời kêu gọi mạnh mẽ của Đức Thánh Cha Lêô XIV về một nền hòa bình “không vũ trang và giải trừ vũ khí” đã được đón nhận như thế nào tại đất nước của mình, kinh nghiệm sống Năm Thánh Hy Vọng tại Tổng Ggiáo phận Lubumbashi, cũng như những ước nguyện của ngài cho năm tới.
Đức Tổng Giám mục Fulgence Muteba của Cộng hòa Dân chủ Congo nói về lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Thánh Cha Lêô XIV về một nền hòa bình “không vũ trang và giải trừ vũ khí” (Ảnh: Vatican News)
Tại Cộng hòa Dân chủ Congo — một quốc gia đã phải chịu đựng nhiều thập niên xung đột và bất ổn — lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV về một nền hòa bình “không vũ trang và giải trừ vũ khí” đã nhận được sự hưởng ứng đặc biệt tích cực. Tổng Giám mục Địa phận Lubumbashi và Chủ tịch CENCO, Đức Tổng Giám mục Fulgence Muteba, cho biết thông điệp của Đức Thánh Cha đã được đón nhận “với niềm vui và lòng biết ơn sâu xa”, bởi vì “đối với chúng tôi, khái niệm hòa bình là một thực tế mà chúng tôi vô cùng khao khát”.
Trả lời phỏng vấn Vatican News, Đức Tổng Giám mục Muteba nhấn mạnh tầm quan trọng toàn cầu trong những lời của Đức Thánh Cha, vốn vượt xa các biên giới của châu Phi. Ngài tin rằng, khi liên tục nói về hòa bình, Đức Thánh Cha đã chạm tới “một điểm hết sức quan trọng, không chỉ liên quan đến lục địa của chúng tôi, mà còn cả toàn thể thế giới”.
Đức Tổng Giám mục Muteba cho biết ngài đặc biệt được khích lệ trước việc Học thuyết xã hội của Giáo hội được nhấn mạnh trở lại, cũng như sự tiếp nối của Thông điệp Laudato si’. Ngài cảnh báo: “Tương lai của thế giới tùy thuộc vào việc bảo vệ môi trường và chống lại sự hủy hoại mọi thứ chung quanh chúng ta”.
Năm Thánh Hy Vọng tại Lubumbashi
Khi Năm Thánh Hy Vọng đang dần khép lại, Đức Tổng Giám mục Muteba đã chia sẻ về việc Tổng Giáo phận của ngài đã sống trọn năm qua “với một đức tin sâu sắc”, được đánh dấu bằng sự dấn thân mạnh mẽ của các tín hữu, giới giáo chức, các phong trào Công giáo và nhiều thành phần khác.
Tại Lubumbashi, ngài cho biết, các cộng đoàn đã sống hành trình Năm Thánh với tinh thần nhiệt huyết, củng cố đức tin và khơi dậy lòng nhiệt thành truyền giáo.
Một năm mới đầy hy vọng
Tiếp nối lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV, Đức Tổng Giám mục Muteba bày tỏ ước nguyện rằng năm sắp tới sẽ được ghi dấu bởi tính thực tế và đức tin. Trước những “tình cảnh bi thảm” và sự thiếu vắng một nền hòa bình đích thực, hy vọng trở thành một nhu cầu thiết yếu. “Chúng ta cần niềm hy vọng này để thắp lại đức tin của các tín hữu”, ngài nói, đồng thời cầu xin Thiên Chúa ban cho “nhiều hòa bình hơn và nhiều hy vọng hơn”.
Chủ tịch CENCO cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần hiệp hành như một con đường dẫn tới sự hiệp thông. Ngài nhắc lại rằng “tinh thần hiệp hành giúp chúng ta củng cố đời sống chung, vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, chuyên môn và nhiều khác biệt khác”.
Giáng Sinh, Mầu nhiệm Nhập Thể, phẩm giá con người và lời kêu gọi khẩn thiết cho hòa bình
Đức Tổng Giám mục Muteba cho biết trong bài giảng Thánh lễ Giáng Sinh, ngài đã nhấn mạnh rằng việc cử hành Mầu nhiệm Chúa Giêsu Giáng Sinh không chỉ là một ký ức,mà còn là một kinh nghiệm đức tin sống động: đón nhận Chúa Kitô, thờ lạy Người và để Người được sinh ra trong chính cõi lòng chúng ta.
Đối với Đức Tổng Giám mục Muteba, Mầu nhiệm Nhập Thể mạc khải tình yêu vô biên của Thiên Chúa và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Từ đó, ngài triển khai ba thông điệp chính.
Trước hết, Giáng Sinh làm nổi bật phẩm giá con người (Ubuntu): con người có giá trị hơn mọi của cải vật chất. Theo chiều kích này, Đức Tổng Giám mục Muteba lên án việc khai thác bất công các nguồn tài nguyên của Cộng hòa Dân chủ Congo, ví như một hình thức thực dân kinh tế mới. Đồng thời, ngài kêu gọi tôn trọng con người Congo, cổ võ hòa bình và sự phát triển toàn diện.
Thứ hai, Hài Nhi trong Máng cỏ là dấu chỉ kêu gọi tôn trọng và bảo vệ phẩm giá của trẻ em, kể cả những em đang sống ngoài đường phố. Đức Tổng Giám mục Lubumbashi mạnh mẽ lên án bạo lực, các vụ bắt cóc và việc cưỡng bức tuyển mộ mà các em đang phải gánh chịu.
Sau cùng, Chúa Giêsu là “Hoàng Tử Hòa Bình”. Trước một cuộc chiến đã tàn phá đất nước của ngài suốt nhiều thập niên, Đức Tổng Giám mục Muteba kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực, đồng thời thúc đẩy tinh thần đối thoại, hòa giải và tha thứ. Ngài cảnh báo rằng việc khước từ hòa bình cũng chính là khước từ kế hoạch của Thiên Chúa.
Thiên Ân (theo Vatican News)