Đức Thượng Phụ Sako: ‘Mầu Nhiệm Phục Sinh mạnh mẽ hơn bóng tối của coronavirus’

16-07-2018

Trong Thông điệp gửi đến các tín hữu, Đức Hồng y Sako nhấn mạnh hy vọng về sự vượt qua “từ bóng tối đến ánh sáng, từ đau khổ đến tự do; từ sự ích kỷ đến sự vị tha và từ sự cô lập đến sự liên đới”. Các chính trị gia có nhiệm vụ suy nghĩ lại về sự phát triển, bảo vệ coogn trình sáng tạo và xây dựng một thế giới không có cảnh chiến tranh, chết chóc và nghèo đói.

Đức Hồng y Louis Raphael Sako đã ban hành một lá thư nhân dịp lễ Phục sinh cho các Linh mục Chaldean và cộng đồng Chaldean tại Iraq cũng như trên toàn thế giới.

Trong thông điệp, Đức Thượng Phụ Chaldean lưu ý rằng do đại dịch coronavirus, các Kitô hữu trên khắp thế giới không thể cử hành các nghi thức phụng vụ như mọi năm. Tuy nhiên, họ vẫn “cầu nguyện tại tư gia của mình”, tiếp tục giữ cho niềm hy vọng tồn tại đối với một “Lễ Vượt Qua”, một cuộc vượt qua “từ bóng tối đến ánh sáng, từ sự mong manh dễ vỡ đến sức mạnh, từ bệnh tật đến sức khỏe”, hy vọng về một “lễ Phục sinh của sự hồi sinh”.

Trong bức thư, được gửi đến AsiaNews, Đức Hồng y Louis Raphael Sako tập trung vào sự cần thiết đối với nhân loại để thức tỉnh, để đi “từ đau khổ đến tự do; từ sự ích kỷ đến sự vị tha và từ sự cô lập đến tinh thần liên đới huynh đệ” để “mọi người có thể sống với nhau trong tình yêu thương, sự tôn trọng, hòa bình và niềm vui”.

Đối với các Kitô hữu Iraq, việc cử hành Phụng vụ Tuần Thánh năm nay đồng nghĩa với các ngôi nhà thờ trống rỗng và cuộc chiến chống lại một kẻ thù vô hình, như Đức Giám mục Phụ tá Shlemon Warduni Địa phận Baghdad đã lưu ý gần đây.

Nhìn chung, khoảng 961 người đã được xét nghiệm dương tính với virus COVID-19, nhưng con số này có thể lên đến hàng ngàn người theo các bác sĩ và các chuyên gia. Số người thiệt mạng là 61 và 279 người được chữa lành.

Bất chấp những hạn chế và các biện pháp phòng ngừa được thực hiện trên khắp thế giới, đại dịch coronavirus chủng mới “vẫn đang giết hại hàng ngàn người”. Khi dịch bệnh bùng phát, “sức khỏe con người, đời sống xã hội và kinh tế của người dân” bị đe dọa.

Trước tình hình đó, nhân loại cần phải “đưa ra những quyết định đúng đắn” trong cuộc chiến chống lại đại dịch, và “cần một sự thức tỉnh cho sự tái sinh của nó”.

Để có thể làm được điều này, Đức Hồng y Sako mời gọi mọi người đánh giá lại hành vi của họ, tập trung vào những giá trị đạo đức vốn chùn bước và dẫn đến “tình trạng tham nhũng, sự tham lam, hành động ăn cắp tiền công, bạo lực, các mối đe dọa, các vụ giết người, vấn nạn di cư, ly dị, phá thai…”

“Bởi vì chúng ta đã xa cách Thiên Chúa từ thế giới của chúng ta hoặc gán những tội lỗi của mình lên Ngài”, cho nên đại dịch này và lễ Phục sinh nên được xem như một lời mời gọi hướng tới một sự hoán cải trọn vẹn để trở về với Thiên Chúa và các nguyên tắc về đức tin, tâm linh và các nguyên tác luân lý thực sự của chúng ta”.

Nhắn nhủ với các nhà cầm quyền, vị Giám chức kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị đừng đánh mất “nhân tính” của họ, và giữa bối cảnh của sự chết chóc và sự hủy diệt, hãy dành “một khoảnh khắc suy tư”, để xem xét, phân tích, phê bình và điều chỉnh “các chính sách và chiến lược của họ”.

Trích dẫn Thông điệp ‘Laudato Si’ của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Hồng y Louis Raphael Sako kêu gọi hành động bảo vệ môi trường, chống lại tình trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, và cấm các loại vũ khí, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tôn trọng nhân quyền và luật pháp cũng như xây dựng một thế giới không có các cuộc chiến tranh, xung đột, sự chết chóc, sự sợ hãi và tình trạng nghèo nàn.

Lấy cảm hứng từ Thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Hồng y Louis Raphael Sako khép lại bức thư bằng cách nói rằng đã đến lúc “kế hoạch toàn diện để xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng, nơi công bằng xã hội có thể được áp dụng và môi trường trong sạch lành mạnh có thể được duy trì cho một tương lai tốt đẹp hơn”.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết