Đức Thượng Phụ Sako: “Các Kitô hữu Iraq có một ơn gọi tại đất nước này”

Người đứng đầu Giáo hội Công giáo Chaldean tại Iraq chia sẻ với Vatican News về việc tái cung hiến Nhà thờ lịch sử Al-Tahira ở Thành phố Cổ Mosul.

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844

 “Bất chấp tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, chúng tôi vẫn tin rằng mình có một ơn gọi tại đất nước này, nơi Hồi giáo chiếm đa số, để làm chứng cho đức tin của mình”.

Đó là những lời của Đức Thượng Phụ Louis Raphaël I Sako, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Chaldean, trong cuộc phỏng vấn với Vatican News hôm thứ Năm, ngay sau khi ngài cử hành Thánh lễ tái cung hiến Nhà thờ Al-Tahira lịch sử tại Mosul.

Chỉ tay về phía ngôi thánh đường, nơi từng bị tổ chức khủng bố IS phá hoại vào năm 2014 và bị hư hại nặng nề trong cuộc chiến kéo dài một năm nhằm giải phóng Mosul khỏi nhóm này, Đức Thượng Phụ Sako nói rằng các Kitô hữu Iraq “đã chịu nhiều đau khổ và đã rất mệt mỏi”.

Hiện có khoảng 200.000 Kitô hữu tại Iraq, giảm mạnh so với con số hàng triệu người cách đây chỉ vài thập kỷ trước.

Tuy nhiên, Đức Thượng Phụ Sako nhấn mạnh rằng các Kitô hữu Iraq “không bao giờ đánh mất đức tin và niềm hy vọng. Mọi thứ đều được đặt nền trên hy vọng”.

Thánh lễ tái thánh hiến nhà thờ Al-Tahira ở Mosul

Thánh lễ tái thánh hiến nhà thờ Al-Tahira ở Mosul

‘Phụng vụ của Chúa Thánh Thần’ được cử hành trong ngôi thánh đường mới được trùng tu

Nhà thờ Công giáo Chaldean Al-Tahira được xây dựng vào giữa thế kỷ XVIII, với sự cho phép đặc biệt của thủ lĩnh quân sự của Mosul, người muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với các Kitô hữu vì vai trò tích cực của họ trong việc bảo vệ thành phố khỏi cuộc tấn công của người Ba Tư vào năm 1743.

Ngôi thánh đường được dựng trên nền của Đan viện Thánh Gabriel thế kỷ V, nơi từng là trường thần học danh tiếng vào các thế kỷ IX và X.

Chính tại Đan viện này – Đức Thượng Phụ Sako chia sẻ với Vatican News – phụng vụ Công giáo Chaldean đã được biên soạn, và nay vừa được cử hành trở lại lần đầu tiên trong ngôi thánh đường mới được trùng tu.

“Đó là phụng vụ của Thánh Thần”, Đức Thượng Phụ giải thích. “Chính việc khẩn cầu Thánh Thần là điều thay đổi mọi thứ”.” Các lời nguyện trong phụng vụ Công giáo Chaldean, Đức Thượng Phụ Sako cho biết, không mang tính suy tư hay thần học, nhưng “ngắn gọn, dễ hiểu và được trích dẫn trực tiếp từ Kinh Thánh”.

Đức Thượng Phụ Sako cũng chỉ vào các Thánh giá theo phong cách Chaldean trang trí trong nhà thờ, đồng thời lưu ý rằng chúng không có hình ảnh Chúa Giêsu như những cây Thánh giá kiểu Tây phương.

“Điều đó mang lại cho chúng ta niềm hy vọng rằng Chúa Giêsu đã sống lại”, ngài nói. “Cho dù chúng ta bị bách hại hay bị giết, chúng ta vẫn có niềm hy vọng ấy”.

Các tu sĩ và giáo dân tham dự lễ tái thánh hiến nhà thờ lịch sử Al-Tahira ở Mosul

Các tu sĩ và giáo dân tham dự lễ tái thánh hiến nhà thờ lịch sử Al-Tahira ở Mosul

Niềm hy vọng và những lo âu về tương lai

Lễ khánh thành Nhà thờ Al-Tahira đã được tổ chức hôm thứ Tư, ngày 15 tháng 10, trong một buổi lễ dân sự có sự hiện diện của nhiều nhà báo địa phương, Thị trưởng Mosul và Thống đốc tỉnh Nineveh.

Thánh lễ tái cung hiến được cử hành vào ngày hôm sau trong bầu khí trang nghiêm, với sự tham dự của một nhóm nhỏ các tín hữu Chaldean. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Ả Rập, tiếng Tân Aram Chaldean và tiếng Pháp – ngôn ngữ cuối cùng dành cho phái đoàn của tổ chức L’Oeuvre d’Orient, tổ chức của Pháp chịu trách nhiệm trùng tu ngôi thánh đường.

8 năm sau khi được giải phóng khỏi IS, rất ít Kitô hữu quay lại sinh sống lâu dài tại Mosul; phần lớn những người tham dự lễ tái cung hiến đều đến từ các ngôi làng Kitô giáo xung quanh.

Noah, 29 tuổi, đến từ Karamlesh, một ngôi làng có đa số dân là Kitô hữu, chia sẻ: “Việc mở cửa trở lại ngôi Thánh đường này này mang lại cho tôi niềm hy vọng rằng các Kitô hữu sẽ còn có tương lai tại Iraq. Mọi thứ giờ đây tốt hơn trước, nhưng chúng tôi không thể biết tình hình chính trị sẽ thay đổi thế nào. Xin Thiên Chúa ban cho chúng tôi được ở lại nơi này”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết