Đức Thượng phụ Pizzaballa và Đức Thượng phụ Batholomew than phiền về cuộc không kích nhắm vào nhà thờ Chính thống giáo ở Gaza

Các tín hữu tham dự một đám tang tại Nhà thờ Chính thống Hy Lạp Thánh Porphyrius, ở thành phố Gaza (Ảnh: Vatican News)

Các tín hữu tham dự một đám tang tại Nhà thờ Chính thống Hy Lạp Thánh Porphyrius, ở thành phố Gaza (Ảnh: Vatican News)

Đức Thượng phụ Công giáo nghi lễ Latinh của Giêrusalem và Đức Thượng phụ Đại kết thành Constantinople bày tỏ sự gần gũi và ủng hộ của họ đối với Tòa Thượng phụ Chính thống Hy Lạp sau một cuộc không kích của Israel gần Nhà thờ Thánh Porphyrius ở Gaza khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Đức Thượng Phụ Latinh của Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, đã bày tỏ sự buồn phiền và đau đớn của mình đối với các nạn nhân của cuộc không kích nhằm vào khu vực nhà thờ Chính thống Hy Lạp Thánh Porphyrius ở Thành phố Gaza hôm thứ Năm vừa qua.

Cuộc không kích đã làm sập một tòa nhà liền kề với nhà thờ, nơi có khoảng 400 người, chủ yếu là các Kitô hữu, đang trú ẩn.

Số người chết hiện là 18 người và một số người khác bị thương.

Chiến tranh và bom đạn không bao giờ giải quyết được vấn đề

“Nỗi đau của những gia đình đã phải chịu đựng đau khổ trong một thời gian dài là rất lớn và chúng tôi ở bên họ. Chúng ta cầu nguyện để tình trạng này sẽ chấm dứt sớm nhất có thể”, Đức Hồng Y Pizzaballa nói với đài truyền hình Công giáo Ý TV2000.

“Hãy hy vọng rằng lý trí sẽ quay trở lại với những người đưa ra quyết định”, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết thêm. “Chiến tranh và bom đạn chưa bao giờ giải quyết được vấn đề, trái lại chúng luôn tạo ra những vấn đề mới”.

Nhiều gia đình từ khu phức hợp Chính thống Hy Lạp hiện đã chuyển đến nhà thờ Giáo xứ Công giáo Thánh Gia lân cận, nơi đã che chở cho những thường dân khác đang tìm nơi ẩn náu.

Người Công giáo ở Gaza sẽ ở lại

Đức Thượng phụ Pizzaballa giải thích rằng cộng đồng Công giáo gồm 1.000 người ở Gaza đã quyết định tiếp tục ở lại khu vực bất chấp nguy hiểm.

“Trước hết là vì họ không biết phải đi đâu và sau đó là vì họ nói rằng chẳng có nơi nào ở Dải Gaza là an toàn cả”, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói.

Đức Thượng phụ Pizzaballa lưu ý rằng bất chấp tất cả những sự việc đang diễn ra, đức tin của họ vẫn không hề lay chuyển thậm chí ngay cả dưới bom đạn.

Sự liên đới từ Đức Thượng phụ Bartholomew

Vào sáng hôm thứ Sáu, Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I của Constantinople đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với Đức Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Theophilos III của Giêrusalem để bày tỏ lời chia buồn của ngài đối với các nạn nhân và những lời chúc tốt đẹp nhất để những người bị thương nhanh chóng bình phục.

Theo một tuyên bố do Tòa Thượng phụ Đại kết đưa ra, Đức Thượng phụ Bartholomew đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với “các sự kiện bi thảm” ở Thánh địa, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng “hòa bình và an ninh có thể được khôi phục sớm nhất có thể cho mọi người ở Trung Đông”.

Về phần mình, Đức Thượng phụ Theophilos III đã cảm ơn Đức Thượng phụ Đại kết vì sự quan tâm và hỗ trợ của ngài, đồng thời mô tả cho ngài “tình hình nghiệt ngã trong khu vực”.

Không giống như cuộc tấn công vào Bệnh viện e Al-Ahli Arab ở Thành phố Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng vào ngày 17 tháng 10, quân đội Israel đã xác nhận rằng vụ nổ hôm thứ Năm là kết quả của cuộc không kích, đồng thời cho biết rằng nó nhắm vào một trung tâm chỉ huy chiến binh gần đó và họ đang xem xét lại sự việc.

Các Giáo hội lên án cuộc không kích

Một số người đứng đầu các Giáo hội, bao gồm cả Hội đồng các Giáo hội Thế giới (WCC), đã lên án mạnh mẽ cả hai cuộc không kích.

Đức Tổng Giám mục Canterbury, Justin Welby, người đang có chuyến viếng thăm ngắn ngày tới Giêrusalem để thể hiện tinh thần liên đới với các tín hữu Anh giáo sau vụ nổ tại Bệnh viện Al-Ahli, đã viết trên X (trước đây là Twitter) hôm thứ Sáu: “Tôi hiệp ý cùng với Hiền huynh của tôi trong Chúa Kitô, Đức Thượng phụ Theophilos III, trong nỗi kinh hoàng và đau buồn khi khu nhà thờ Chính thống giáo ở Gaza đã bị tấn công đêm qua”.

Hôm thứ Sáu, WCC cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các báo cáo từ Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine về yêu cầu từ chính quyền Israel về việc sơ tán ngay lập tức Bệnh viện Al Quds ở Gaza, nơi hiện đang hỗ trợ 400 bệnh nhân và là nơi 12.000 dân thường đang tìm nơi ẩn náu.

Các địa điểm thờ phượng và bệnh viện phải là những khu vực được bảo vệ

Đức Giám mục Heinrich Bedford-Strohm, người điều hành WCC cho biết WCC rất coi trọng lời kêu gọi này và kêu gọi chính phủ và quân đội Israel kiềm chế làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm đến tính mạng của thường dân vô tội trong một không gian được bảo vệ như bệnh viện.

“Các bệnh viện được bảo vệ theo luật pháp quốc tế”, Đức Giám mục Bedford-Strohm cho biết. “Bất kỳ sự tấn công nào nhắm vào họ sẽ là tội ác chiến tranh”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết