Trước Ngày Ăn chay và Cầu nguyện cho Hòa bình vào ngày 22 tháng 8, được Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi, Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem đã nhấn mạnh sức mạnh của lời cầu nguyện, có thể mở lòng con người để biết tín thác và dấn thân làm điều thiện, ngay cả tại Thánh Địa – nơi việc tìm kiếm tiếng nói chung hầu như là điều bất khả thi.

Đức Thượng phụ Pizzaballa phát biểu tại buổi họp báo cùng với Đức Thượng phụ Chính thống giáo Jerusalem, Theophilos III, vào ngày 22 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: Vatican News)
Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, đã bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm thường xuyên của Đức Thánh Cha Lêô XIV, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng trái tim của con người có thể được biến đổi.
Đức Hồng y Pizzaballa đã chia sẻ cảm tưởng của mình trước Ngày Ăn chay và Cầu nguyện cho Hòa bình do Đức Thánh Cha Lêô kêu gọi vào ngày 22 tháng 8, Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương.
Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu khắp nơi trên thế giới khẩn nài cùng Thiên Chúa “ban hòa bình và công lý” cho những ai đang phải chịu đau khổ vì chiến tranh, đặc biệt tại Thánh Địa và Ukraine.
Cầu nguyện, ăn chay và hướng về Thiên Chúa
“Chúng tôi biết ơn sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với chủ đề hòa bình, một chủ đề mà ngài hầu như luôn nhắc đến”, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói với Vatican News. “Đây là một vấn đề rất tế nhị, một chủ đề mà chúng tôi cảm nhận một cách sâu sắc. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta dành những ngày cầu nguyện và ăn chay; chúng ta đã thực hiện sáng kiến này trong quá khứ, và đây cũng là điều duy nhất mà lúc này chúng ta có thể làm: cầu nguyện và ăn chay, để chúng ta luôn hướng về Thiên Chúa. Đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm ngay lúc này để trái tim con người được biến đổi”.
Cầu nguyện không phải là công thức thần kỳ
Tuy nhiên, Đức Hồng y Pizzaballa cảnh báo, không thể xem cầu nguyện như một “công thức thần kỳ để giải quyết vấn đề”.
Cầu nguyện chính là để biến đổi cõi lòng, Đức Hồng y Pizzaballa nhấn mạnh, đồng thời cũng cho biết thêm rằng cầu nguyện theo cách như vậy cuối cùng sẽ chỉ tạo ra “sự thất vọng”.
Đức Hồng y Pizzaballa cũng giải thích thêm rằng cầu nguyện giúp mở lòng trong bối cảnh tràn ngập sự hận thù và sự loại trừ tha nhân, như đang diễn ra trong tình cảnh chiến tranh và thiếu vắng hòa bình.
“Trái tim con người phải luôn rộng mở để tín thác, để khát khao làm điều thiện, để xây dựng những điều tốt đẹp”, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói. “Và đó là sức mạnh của lời cầu nguyện, nhất là tại Thánh Địa, nơi mà việc nhìn nhận tha nhân lúc này gần như là điều không thể”.
Trái tim con người có thể thay đổi
Cầu nguyện và ăn chay sẽ mang lại sức mạnh cho những ai đang sống giữa một vùng đất tan hoang bởi sự chết chóc và bạo lực, nơi mà từ ‘hòa bình’ dường như không còn chỗ đứng chung.
“Nó không tìm thấy chỗ đứng trong các định chế”, Đức Thượng phụ Pizzaballa tiếp tục, “cũng không tìm thấy trong các tổ chức lớn, dù là chính trị hay—than ôi—cả tôn giáo. Nhưng nó vẫn tìm thấy trong lòng nhiều người, các phong trào, các nhóm, các hội đoàn và các cá nhân không chấp nhận vòng xoáy đi xuống này. Cầu nguyện cũng góp phần xây dựng mối dây hiệp thông với những người thuộc mọi niềm tin tôn giáo, những người – bất chấp tất cả – vẫn muốn tin rằng trái tim con người, ngay cả tại Thánh Địa, có thể biến đổi”.
Sức mạnh của lời cầu nguyện
Ngày cầu nguyện diễn ra hôm thứ Sáu, theo lời Đức Thượng phụ Pizzaballa, cũng là sự khẳng định rằng “Đức Kitô không vắng mặt tại Gaza”. Ngài đã nhắc lại lời này trong buổi họp báo chung với Đức Thượng phụ Chính Thống Giêrusalem Theophilos III vào ngày 22 tháng 7, sau chuyến viếng thăm cộng đoàn Kitô hữu tại Gaza sau vụ đánh bom Nhà thờ Công giáo Thánh Gia.
“Hiểu biết cộng đoàn nơi đây”, ngài giải thích, “tôi có thể nói rằng sức mạnh của họ phát xuất chính từ lời cầu nguyện, từ sức mạnh để kiên vững giữa hoàn cảnh khủng khiếp đó. Chúng ta đang ở trong đêm trước của một tương lai mà chúng ta chưa biết sẽ ra sao—chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra với cuộc chiếm đóng đã khởi sự, điều gì sẽ xảy đến với chúng ta, với hàng xóm của chúng ta, với mọi người. Nhưng sức mạnh để họ kiên vững, để nỗ lực giúp đỡ tất cả mọi người bất chấp mọi thứ, để mang lương thực, để phân phát thuốc men—sức mạnh ấy đến từ cầu nguyện và từ sự hiệp nhất của họ, điều mà chỉ có cầu nguyện mới có thể mang lại”.
Hôm thứ Sáu, các tín hữu tại Thánh Địa đã cầu nguyện cho chính mình và cho những người lân cận của họ, để hòa bình được hiển trị, để tình trạng bất an triền miên chấm dứt.
“Những thông tin chúng tôi nhận được từ thực địa rất rối rắm”, Đức Thượng phụ Pizzaballa kết luận. “Chưa có lệnh di tản trực tiếp nào, nhưng giao tranh đang tiến lại gần khu vực chúng tôi; các khu vực lân cận đã được sơ tán, nên chúng tôi chỉ còn biết chờ đợi để biết mình phải làm gì”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)