Đức Thượng phụ Pizzaballa: Síp là 'nơi Châu Âu và Thánh địa hội ngộ'

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón Thượng phụ Latinh Pierbattista Pizzaballa của Jerusalem trong một thánh lễ tại Sân vận động GSP ở Nicosia, Cyprus, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón Đức Thượng phụ Latinh Pierbattista Pizzaballa của Giêrusalem trong một Thánh lễ được cử hành tại Sân vận động GSP ở Nicosia, Cyprus, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thượng phụ Latinh của Giêrusalem đã chia sẻ rằng Síp là “nơi Châu Âu và Đất Thánh hội ngộ” trong một cuộc phỏng vấn phản ánh chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới đất nước này vào tuần trước.

Đức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa đã có cuộc trò chuyện với ACI Stampa, đối tác tin tức tiếng Ý của CNA, trong chuyến viếng thăm kéo dài hai ngày của Đức Thánh Cha Phanxicô đến hòn đảo ở phía đông Biển Địa Trung Hải.

“Síp là một phần của Thánh địa. Síp, như tôi luôn muốn nói, là vùng ngoại vi của Châu Âu và vùng ngoại vi của Thánh địa, nơi Châu Âu và Thánh địa hội ngộ”, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói trong cuộc phỏng vấn được đăng ngày 7 tháng 12.

“Về mặt lịch sử, nó luôn được liên kết với Giêrusalem, nó là một Giáo phận thuộc Giêrusalem. Người ta không thể nghĩ đến Síp nếu không có Giêrusalem”.

Đức Tổng Giám mục Pizzaballa được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Thượng phụ Latinh của Giêrusalem vào ngày 24 tháng 10 năm 2020. Vị Tổng giám mục người Ý đã từng giữ vai trò là Giám quản Tông Tòa của Tòa Thượng phụ Latinh của Giêrusalem kể từ năm 2016.

Tu sĩ Dòng Phanxicô 56 tuổi giám sát việc chăm sóc mục vụ ước tính cho khoảng 293.000 người Công giáo nghi lễ Latinh ở Israel, các vùng lãnh thổ của Palestine, Jordan và Síp.

Síp có dân số chủ yếu là Chính thống giáo Đông phương với 1,2 triệu người, với dân số Công giáo khoảng 10.000 người.

Đức Tổng Giám mục Pizzaballa phát biểu với ACI Stampa rằng khó có khả năng Síp sẽ được tách khỏi Tòa Thượng phụ Giêrusalem.

“Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra và trong mọi trường hợp, nếu có, chúng ta sẽ không thấy điều đó. Giáo hội ở Síp sẽ phải trở nên lớn mạnh đến mức nó phải được tổ chức trong một Giáo phận riêng biệt”, Đức Tổng Giám mục Pizzaballa nói.

Đức Tổng Giám mục Pizzaballa đã mô tả Síp như một “ốc đảo” vì mối quan hệ giữa các tín hữu Công giáo và các Kitô hữu khác.

“Síp là một ốc đảo trong mối tương quan với các Giáo hội khác, và đặc biệt là với các Giáo hội Chính thống. Khi chúng ta nói về Địa Trung Hải, chúng ta luôn nói về các cuộc khủng hoảng và những nhu cầu. Thật tuyệt khi đề cập đến nơi có thứ gì đó hoạt động”, Đức Tổng Giám mục Pizzaballa nói.

Đức Tổng Giám mục Pizzaballa cũng đề cập đến tình trạng bị chia cắt của hòn đảo, đồng thời mô tả nó là “một vấn đề rất nhạy cảm” và “một vết thương hở”.

Đảo Síp cũng bao gồm Bắc Síp, một lãnh thổ chủ yếu là các tín đồ Hồi giáo dòng Sunni nằm ở phía đông bắc.

Bắc Síp chỉ được công nhận bởi quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã xâm lược Síp vào năm 1974 và được tất cả các quốc gia khác coi là một phần của Cộng hòa Síp.

Đức Thượng phụ Pizzaballa cho biết: “Có những cộng đồng Kitô giáo trong vùng lãnh thổ do người Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Chúng tôi đến với cả các cộng đồng chính thức và ít chính thức hơn – và ý tôi đó là đây không phải là điều gì đó giấu giếm. Đó là các cộng đồng được hình thành bởi những người di cư và sinh viên”.

Đức Thượng phụ Pizzaballa gợi ý rằng bất kỳ thay đổi nào trong tình hình chính trị cũng sẽ “chậm chạp và lâu dài”.

“Các cộng đồng Kitô giáo đang vươn mình, đang thay đổi, đó là một Giáo hội sống động hơn, ít cam chịu hơn bởi vì nó có nhiều điều mới lạ, trước hết là do những người di cư là một phần đầy đủ của bức tranh toàn cảnh về Giáo hội mang lại”, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói.

Trong một bài phát biểu trước các nhà chức trách Síp vào ngày 2 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả hòn đảo này là “một viên ngọc trai quý giá có giá trị rất cao ở trung tâm Địa Trung Hải”.

Nhận xét về hình ảnh này, Đức Thượng phụ Pizzaballa phát biểu với ACI Stampa rằng Síp vẫn là một viên ngọc quý bất chấp những thách thức của nó.

Đức Thượng phụ Pizzaballa nói: “Hãy nói rằng đó là một viên ngọc trai đã bị xỉn màu một chút, nó cần được làm sạch. Vẻ đẹp của viên ngọc trai luôn luôn duy trì, nhưng nó cần được chăm sóc. Ngọc trai là một sinh vật sống, nó cần ánh sáng. Nếu không có ánh sáng, nó sẽ biến mất”.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết