Đức Thượng Phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa (Ảnh: Vatican News)
Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem kêu gọi các Kitô hữu lưu ý đến thông điệp Giáng sinh về tình yêu, hòa bình và hòa giải vào thời điểm khi mà bạo lực và sự hận thù dường như đang ngự trị ở Thánh địa và các nơi khác trên thế giới.
Khi chiến tranh tiếp tục gây ra sự chết chóc và sự tàn phá ở một số nơi trên thế giới, Đức Thượng Phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, đã kêu gọi các Kitô hữu vượt qua những bi kịch hiện tại và chú ý đến thông điệp Giáng sinh về tình yêu, hòa bình và hòa giải.
Ý nghĩa đích thực của Lễ Giáng Sinh vẫn quan trọng hơn bao giờ hết ngày nay
Vào thời điểm khi mà “bạo lực, sự hận thù, chia rẽ và cảm giác trả thù dường như đang ngự trị” thì ý nghĩa đích thực của Lễ Giáng Sinh vẫn quan trọng hơn bao giờ hết, Đức Thượng Phụ nói trong một thông điệp video Giáng Sinh được phát hành hôm 21 tháng 12.
Đức Hồng Y Pizzaballa đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra ở Đông Âu, nhưng đặc biệt là cuộc xung đột ở Thánh Địa, nơi mà, ngài nói, “kể từ ngày 7 tháng 10, chúng ta đã rơi vào vực thẳm của sự hận thù, oán giận, trả thù, bạo lực, sự chết chóc đã ập đến bao trùm xã hội Israel và hiện đang ảnh hưởng đến người Palestine”. Đức Thượng Phụ Pizzaballa đặc biệt nhắc đến cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Gaza, cũng như những khó khăn mà cộng đồng Kitô hữu nhỏ bé ở Bethlehem, Bờ Tây phải chịu đựng.
Thiên Chúa đến với chúng ta và mở lòng chúng ta để gặp gỡ người khác
Trong tình huống bi thảm này, Đức Thượng Phụ Pizzaballa lưu ý, “mọi người đều khép kín trong nỗi đau của mình, trong khi thay vào đó, Lễ Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đến với chúng ta, hiện diện giữa chúng ta và mở rộng tâm hồn chúng ta để gặp gỡ người khác”.
Đức Hồng Y Pizzaballa nhận xét rằng, bất chấp mọi bạo lực, chúng ta không được quên ý nghĩa thực sự của thông điệp Giáng sinh “rằng Thiên Chúa trở nên người phàm vì tình yêu và truyền cho chúng ta một cách sống mới trong thế giới, đó là hiến mạng sống vì tình yêu dành cho tha nhân”.
Hãy ngước mắt nhìn lên vượt qua sự đau khổ của chúng ta
Thưa xin vâng với Thiên Chúa – Đức Hồng Y Pizzaballa nói – có nghĩa là “cởi mở đối thoại, hòa giải, tha thứ, tình bạn và nhìn nhận người khác như một phần quan trọng của chính mình”.
Do đó, Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem đã kết thúc thông điệp bằng cách kêu gọi các tín hữu ở Thánh địa và trên toàn thế giới hãy ngước mắt nhìn lên vượt qua sự đau khổ và “nhìn thấy kỳ công của Thiên Chúa đang được thực hiện”.
“Ngài thực sự là Chúa tể của lịch sử, của lịch sử cá nhân của mỗi người chúng ta và của lịch sử thế giới”, Đức Hồng Y Pizzaballa nói.
Thiên Ân (theo Vatican News)