Đức Thượng Phụ Pizzaballa: Các Kitô hữu ở Gaza ‘không có nhà cửa, nước và điện’

Thượng phụ Pizzaballa với Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2024 (ẢNh: Truyền thông Vatican)

Đức Thượng phụ Pizzaballa gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican hôm thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2024 (ẢNh: Truyền thông Vatican)

Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, đã đến thăm Rôma và thảo luận về tình hình Trung Đông với Đức Thánh Cha Phanxicô.

Hôm thứ Hai, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, đã gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô để thảo luận về tình hình ở Trung Đông.

Trò chuyện với các nhà báo sau đó, Đức Thượng Phụ Pizzaballa cho biết rằng họ đã thảo luận về “tình hình nhân đạo của cộng đồng Kitô giáo ở Gaza và Thánh địa nói chung”, cũng như tình hình của cuộc đối thoại trong khu vực và triển vọng hòa bình.

Các Kitô hữu ở Gaza

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói rằng các Kitô hữu ở Gaza “đang sống trong hoàn cảnh giống như mọi người khác”.

“Họ không phải là một dân tộc tách biệt”, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói, và bất chấp thực tế của việc là “một nhóm thiểu số nhỏ bé, một con số rất nhỏ bé” đè nặng lên họ, nhưng hoàn cảnh của họ là “một mô hình thu nhỏ của những khó khăn mà toàn thể dân chúng đang trải qua”.

“Thật không dễ dàng, ngay cả đối với các Kitô hữu, khi rơi vào tình trạng chia rẽ nghiêm trọng, trong đó mọi người đều phải đứng về phía nào đó”, Đức Hồng Y Thượng Phụ Pizzaballa nhận xét.

Đức Thượng phụ Pizzaballa cũng cho biết thêm rằng ngài thường xuyên liên lạc với Giáo xứ Công giáo ở Gaza, nằm ở phía bắc Dải Gaza, nơi hiện ít giao tranh hơn.

“Các hoạt động quân sự đã tiến xa hơn về phía nam”, Đức Thượng phụ Pizzaballa nói, “nhưng đây vẫn là một khu vực không có gì: không nhà cửa, không nước, không điện, không có gì cả. Đó là một tình trạng nghèo đói cùng cực, và không có tổ chức nào hiện diện”.

Jordan là căn cứ cho sứ mệnh nhân đạo

Đức Thượng phụ Pizzaballa đã đến Ý từ Jordan, nơi ngài đã đến thăm trong tuần qua.

“Tình hình ở Jordan rất phức tạp, nhưng tôi phải nói rằng đây là quốc gia duy nhất ổn định từ quan điểm chính trị cũng như nhân đạo”, Đức Thượng phụ Pizzaballa giải thích. “Khi chúng tôi cần viện trợ nhân đạo cho Gaza, địa chỉ của chúng tôi là Nhà Hoàng gia Jordan”.

Đức Thượng phụ Pizzaballa cho biết rằng ngài đã trò chuyện với Quốc vương Abdallah, chính phủ Jordan và nhiều tổ chức khác nhau “để xem liệu chúng tôi có thể duy trì các kênh liên lạc tồn tại với Gaza cũng như với ít quyền lực còn sót lại ở đó hay không”.

Do đó, Jordan hiện là “điểm tham chiếu ổn định nhất” đối với Giáo hội, nhưng “có sự cộng tác, sự hợp tác ở mức tối thiểu, với các tổ chức nhân đạo cũng như với Ai Cập”.

Đối thoại phải tiếp tục

Đức Thượng Phụ Pizzaballa cho biết rằng việc hướng đến việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza không phải là một điều dễ dàng.

“Chúng ta phải cân nhắc theo từng giai đoạn”, Đức Thượng Phụ Pizzaballa nói. “Sẽ không có giải pháp ngay lập tức. Điều quan trọng giờ đây là tìm ra kênh liên lạc giữa hai bên. Giữa Israel và Hamas”.

Giáo hội Công giáo, Đức Thượng Phụ Pizzaballa cho biết thêm, sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới mục tiêu này.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết