
Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa đi thăm khu vực bị chiến tranh tàn phá xung quanh Nhà thờ Thánh Gia cùng với Cha xứ Gabriel Romanelli ở Gaza (Ảnh do Tòa Thượng phụ Latinh tại Giêrusalem cung cấp)
Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, gọi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas do Hoa Kỳ làm trung gian là “bước đầu tiên quan trọng hướng tới hòa bình”.
Trong tuyên bố được đưa ra vào ngày 4 tháng 10, Đức Thượng Phụ Pizzaballa nhận định rằng thỏa thuận này, trong đó nhóm Hamas đồng ý trao trả toàn bộ các con tin người Israel còn sống và thi thể những người đã thiệt mạng, đánh dấu bước đi đầu tiên trong kế hoạch hòa bình do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump làm trung gian.
Theo các nguồn tin, hiện còn khoảng 20 con tin còn sống và thi thể của 28 con tin đã chết hiện vẫn đang bị giữ tại Dải Gaza, khi kỷ niệm hai năm cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas — cuộc thảm sát người Do Thái lớn nhất kể từ Thế chiến II — đang đến gần.
Trong lá thư gửi cộng đoàn tín hữu, Đức Thượng Phụ Pizzaballa mô tả thỏa thuận này là “một bước khởi đầu quan trọng và được mong đợi từ lâu”.
Kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, trong đó có việc phi cực đoan hóa Gaza, biến khu vực này thành một vùng lãnh thổ không có khủng bố, không còn “đe dọa các nước láng giềng”, đồng thời tái thiết Gaza vì lợi ích của chính người dân Gaza. Kế hoạch cũng bao gồm việc ngừng bắn ngay lập tức, trao trả con tin, và trả tự do cho gần 2.000 tù nhân người Gaza.
“Nếu hai bên cùng chấp thuận đề xuất này, chiến tranh sẽ lập tức chấm dứt”, tài liệu kế hoạch nêu rõ. “Quân đội Israel sẽ rút về ranh giới đã thỏa thuận để chuẩn bị cho việc trao trả con tin. Trong thời gian này, mọi hoạt động quân sự, bao gồm không kích và pháo kích, sẽ bị đình chỉ, và các tuyến giao tranh sẽ tiếp tục đóng băng đến khi các điều kiện cho việc rút lui hoàn toàn được đáp ứng”.
Các phái đoàn của Hoa Kỳ, Israel, Hamas và một số quốc gia Trung Đông đã gặp gỡ nhau tại Ai Cập hôm thứ Hai để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình.
“Hiện vẫn chưa có gì rõ ràng hay chắc chắn; còn nhiều vấn đề chưa được giải đáp, và nhiều điều cần được xác định”, Đức Thượng Phụ viết. “Chúng ta không được ảo tưởng, nhưng cũng có thể vui mừng vì những tín hiệu tích cực đang dần xuất hiện”.
Theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn sẽ tập trung vào việc hậu cần tổ chức trao trả con tin, sau đó sẽ tiến tới thành lập một chính quyền Palestine mang tính “kỹ trị, phi chính trị” tại Gaza, không thuộc Hamas.
“Chúng ta đang chờ đợi giây phút được chung vui cùng gia đình của các con tin, những người cuối cùng cũng có thể ôm lại người thân yêu của mình”, Đức Thượng Phụ Pizzaballa nói. “Chúng ta cũng hy vọng điều tương tự cho các gia đình Palestine, khi họ được chào đón những người thân yêu của họ trở về từ ngục tù. Niềm vui lớn nhất của chúng ta là việc chấm dứt giao tranh, điều mà chúng ta cầu mong không chỉ là tạm thời, mà thực sự mang lại bình an cho người dân Gaza”.
Tuy nhiên, “Chúng ta chưa biết liệu cuộc chiến này có thực sự chấm dứt hay không, nhưng điều chắc chắn là xung đột sẽ còn tiếp diễn chừng nào các nguyên nhân sâu xa của nó chưa được giải quyết”, Đức Thượng Phụ Pizzaballa nói.
“Việc chấm dứt chiến tranh không nhất thiết đồng nghĩa với khởi đầu của hòa bình, nhưng đó là bước thiết yếu đầu tiên để xây dựng hòa bình”, Đức Thượng Phụ nhấn mạnh.
Ngài cũng suy tư về niềm hy vọng Phục Sinh giữa khung cảnh chiến tranh.
“Sự giận dữ, oán hận, ngờ vực, hận thù và khinh miệt thường thống trị mọi diễn ngôn của chúng ta và làm hoen ố cõi lòng chúng ta. Chúng ta có nguy cơ trở nên quen thuộc với sự đau khổ, nhưng chúng ta không nên như thế. Mỗi sinh mạng bị mất đi, mỗi vết thương gây ra, mỗi cơn đói phải chịu đựng, tất cả đều là một điều ô nhục là một điều ô nhục trước mắt Thiên Chúa”.
“Trong những năm gần đây, câu chuyện chủ đạo của nhân loại dường như bị chi phối bởi một lối suy nghĩ đối kháng, dẫn đến thực tế của sự chia rẽ và đau thương”, ngài tiếp tục. “Nhưng với tư cách là Giáo Hội, chúng ta không thuộc về logic của sự trả đũa. Chúa Giêsu, Thầy và Chúa của chúng ta, đã chọn tình yêu thương biến thành quà tặng và sự tha thứ như lựa chọn cuộc đờicủa Người”.
“Những vết thương của Người không khơi dậy sự báo thù, nhưng là dấu chỉ của khả năng chịu đựng vì yêu thương”, Đức Thượng Phụ Pizzaballa kết luận.
Minh Tuệ (theo CNA)