Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem: ‘Satan muốn thống trị nơi Chúa Giêsu đã sống’

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa đi thăm khu vực bị chiến tranh tàn phá xung quanh Nhà thờ Thánh Gia cùng với Cha xứ Gabriel Romanelli ở Gaza (Ảnh do Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem cung cấp)

Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa đi thăm khu vực bị chiến tranh tàn phá xung quanh Nhà thờ Thánh Gia cùng với Cha xứ Gabriel Romanelli ở Gaza (Ảnh do Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem cung cấp)

Tình trạng bạo lực đang tiếp diễn tại Thánh Địa, đặc biệt là cuộc chiến ở Gaza, đã được Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, đề cập trong bài giảng nhân dịp Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Giáo phận của Đức Hồng y Pizzaballa không chỉ bao gồm Israel mà còn cả những người đang sinh sống tại các vùng lãnh thổ Palestine ở Gaza và Bờ Tây. Điều này giúp ngài cảm nhận trực tiếp những hệ quả của bạo lực, nhất là những gì đã tàn phá Dải Gaza trong hai năm qua, vốn đòi hỏi những lời kêu gọi hòa bình chân thành, chứ không phải là những bài diễn văn “được tô vẽ hay mang tính trừu tượng”, ngài nhấn mạnh.

(Ảnh: Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem

(Ảnh: Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem)

Từ Đan viện Biển Đức tại Abu Gosh, Israel, Đức Hồng y Pizzaballa nhận định rằng dù ai cũng mong cuộc xung đột kết thúc, nhưng “sự chấm dứt đó không đồng nghĩa với việc chấm dứt sự hận thù và nỗi đau mà nó gây ra”, vì mong muốn báo thù vẫn còn tồn tại, và “chúng ta sẽ còn phải đối diện lâu dài với hậu quả của cuộc chiến này đối với cuộc sống của người dân trong một thời gian dài sắp tới”.

Trong bài giảng, Đức Hồng y Pizzaballa nhắc lại tầm quan trọng của Thánh Địa đối với các Kitô hữu và nhân loại, nơi Đức Maria đã thưa “Xin vâng” trước thánh ý Thiên Chúa, nơi Chúa Giêsu Kitô đã giáng sinh, và cũng chính là nơi Người chiến thắng tội lỗi nhờ sự Phục Sinh của Người.

“Thực sự dường như Thánh Địa của chúng ta, nơi lưu giữ mạc khải cao cả nhất và sự tỏ hiện trọn vẹn nhất của Thiên Chúa, cũng là nơi bày tỏ mạnh mẽ nhất quyền lực của Satan. Và có lẽ chính vì đây là trung tâm của lịch sử cứu độ, nên cũng là nơi ‘Kẻ thù xưa’ tìm cách khẳng định mình hơn bất cứ nơi nào khác”, ngài nói.

Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh Giêrusalem đã suy niệm về đoạn trích trong Sách Khải Huyền miêu tả con mãng xà khổng lồ có 7 đầu và 10 triều thiên, “là hình ảnh rất rõ ràng của quyền lực sự dữ trong thế giới, của Satan”.

“Điều khiến tôi chú ý là từ đoạn sách này có thể thấy rõ rằng con mãng xà, tức Satan, sẽ không bao giờ ngừng tìm cách khẳng định quyền lực và gieo rắc sự giận dữ trong thế giới, đặc biệt ‘chống lại những người tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu’”, ngài lưu ý.

Điều này, Đức Hồng y Pizzaballa giải thích, dẫn người Kitô hữu đến nhận thức rằng “quyền lực của sự dữ sẽ vẫn còn hiện diện trong đời sống nhân loại và trong chính đời sống của chúng ta”, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự buông xuôi, vì Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời “cũng cho chúng ta biết rằng vẫn có Đấng mà trước Ngài, sự dữ hoàn toàn bất lực”.

“Quyền lực của con mãng xà không thể thắng thế trước một sự chào đời, trước một người mẹ sinh hạ, trao ban sự sống. Con mãng xà không thể chiến thắng hạt giống của sự sống, hoa trái của tình yêu”, Đức Hồng y Pizzaballa khẳng định.

Từ đó, Đức Thượng phụ Latinh Giêrusalem nhấn mạnh rằng Giáo hội được mời gọi gieo hạt giống sự sống trong thế giới. “Sự dữ sẽ còn tiếp tục biểu lộ, nhưng chúng ta sẽ là nơi, là sự hiện diện mà con mãng xà không thể vượt thắng: một hạt giống của sự sống”, ngài nói.

Đức Hồng y Pizzaballa cũng lưu ý rằng dù “chúng ta biết sớm muộn gì con mãng xà cũng sẽ bị đánh bại”, người Kitô hữu hôm nay vẫn được mời gọi kiên vững, “bởi chúng ta biết rằng con mãng xà sẽ còn tiếp tục hoành hành trong dòng lịch sử”.

Tuy nhiên, ngài cũng cho biết thêm rằng “máu do tất cả những sự dữ này gây ra” trên khắp thế giới “đều chảy dưới bàn thờ, hòa quyện với Máu Con Chiên, kết hiệp với công trình cứu chuộc mà tất cả chúng ta đều được dự phần”.

“Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời mà chúng ta cử hành, việc Mẹ hoàn toàn được tham dự cả hồn lẫn xác vào chiến thắng của Đức Kitô, cũng chính là hình ảnh báo trước về định mệnh của chúng ta, những người là con cái của Thiên Chúa, được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và được cứu chuộc nhờ Máu Đức Kitô”, Đức Hồng y Pizzaballa khẳng định.

Cuối cùng, Đức Hồng y Pizzaballa khích lệ các tín hữu: “Khi chúng ta rời bàn tiệc Thánh Thể hôm nay, chúng ta mang trong mình niềm xác tín về chiến thắng của Chúa Kitô trước sự chết, sự xác tín rằng cuộc đời chúng ta, cho dù bị đảo lộn bởi những biến cố bi thương của thời đại, thì đó vẫn là nơi mà con mãng xà không thể thắng, vì đó là một cuộc đời được tắm gội trong Máu Con Chiên, trong tình yêu vô biên của Thiên Chúa”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết