
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của ngôi nhà của gia đình al-Agha sau cuộc tấn công của Israel ở Khan Yunis, phía nam Dải Gaza vào ngày 23 tháng 11 trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas (Ảnh: Mahmud HAMS/AFP)
Thỏa thuận này được đưa ra sau nhiều tuần lễ đàm phán với sự tham gia của Israel, các nhóm chiến binh Palestine, Qatar, Ai Cập và Hoa Kỳ.
Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, đã bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận trao đổi con tin vào đêm khuya đạt được giữa Israel và Hamas vào ngày 21 tháng 11 sẽ dẫn đến chấm dứt chiến tranh, nổ ra sau ngày 7 tháng 10.
“Chúng tôi vui mừng với tin tức này và hy vọng rằng điều này sẽ dẫn đến sự tiến triển tích cực hơn nữa để đưa cuộc xung đột đi đến hồi kết”, Đức Hồng Y Pizzaballa nói trong một tuyên bố ngắn gọn được đưa ra với các nhà báo bằng tiếng Ý và tiếng Anh.
Chính phủ Israel cho biết trong một tuyên bố rằng Hams đã đồng ý trả tự do cho ít nhất 50 con tin để đổi lấy 150 tù nhân Palestine.
Thỏa thuận được đàm phán với sự giúp đỡ của Qatar cũng đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Việc phóng thích thêm 10 con tin sẽ dẫn đến việc tạm dừng thêm một ngày nữa, họ cho biết.
Tuy nhiên, Cố vấn an ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi hôm 23 tháng 11 cho biết lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày ở Gaza và việc trả tự do cho các con tin sẽ không bắt đầu cho đến ít nhất là ngày 24 tháng 11.
“Các liên hệ về việc trả tự do cho các con tin của chúng tôi đang tiến triển và tiếp tục liên tục”, ông Hanegbi cho biết trong một tuyên bố về thỏa thuận đã được thống nhất nhằm giải thoát hầu hết phụ nữ và những người từ 18 tuổi trở xuống của cả hai bên.
“Việc bắt đầu phóng thích các ocn tin sẽ diễn ra theo thỏa thuận ban đầu giữa các bên và không diễn ra trước thứ Sáu”.
Một quan chức Israel thứ hai cho biết, việc tạm dừng giao tranh cũng đã không bắt đầu vào thứ Năm khi các cuộc bắn phá và giao tranh lại tiếp tục diễn ra ở phía bắc Gaza.
Sự chậm trễ này là một đòn giáng nữa vào những gia đình tuyệt vọng mong được nhìn thấy người thân yêu của họ trở về nhà, cũng như đối với hơn hai triệu người dân Gaza đang cầu nguyện cho việc chấm dứt 47 ngày chiến tranh và thiếu thốn.
Thỏa thuận sau nhiều tuần đàm phán
Thỏa thuận phức tạp và được dàn dựng cẩn thận đã chứng kiến Israel và Hamas đồng ý đình chiến kéo dài 4 ngày, trong đó ít nhất 50 con tin bị bắt giữ trong các cuộc tấn công của nhóm chiến binh Palestine sẽ được trả tự do theo từng giai đoạn.
Một quan chức Palestine am hiểu về quá trình đàm phán yêu cầu giấu tên nói với AFP rằng sự chậm trễ xuất phát từ thông tin chi tiết “vào phút chót” về việc con tin nào sẽ được thả và bằng cách nào.
Theo chính quyền Israel, Hamas và các tay súng Palestine khác đã bắt giữ khoảng 240 con tin trong các cuộc đột kích chưa từng có vào Israel vào ngày 7 tháng 10 khiến 1.200 người thiệt mạng, hầu hết là dân thường.
Vụ tấn công đã thúc đẩy một chiến dịch ném bom không ngừng nghỉ của Israel và một cuộc tấn công trên bộ ở Gaza do Hamas điều hành, nơi chính quyền cho biết đã làm thiệt mạng hơn 14.000 người, trong đó có hàng nghìn trẻ em.
Một tài liệu của chính phủ Israel cho biết, trong giai đoạn thứ hai, cứ 10 con tin được phóng thích thêm thì sẽ có thêm một ngày “tạm dừng” giao tranh.
Ba người Mỹ, trong đó có bé Abigail Mor Idan, 3 tuổi, nằm trong số những người được chuẩn bị trả tự do.
Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho ít nhất 150 phụ nữ Palestine và thanh niên bị giam giữ, đồng thời cho phép thêm viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ ven biển bị bao vây.
Việc trì hoãn diễn ra sau nhiều tuần lễ đàm phán có sự tham gia của Israel, các nhóm chiến binh Palestine, Qatar, Ai Cập và Hoa Kỳ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết hôm thứ Năm rằng việc thực thi hiệp định “tiếp tục và đang diễn ra tích cực”.
Nhà cửa rung chuyển
Trong khi đó, cuộc oanh tạc từ trên không của Israel tiếp tục diễn ra trong đêm nhằm vào các mục tiêu ở Khan Yunis, miền nam Gaza, ném những quả cầu lửa màu đỏ và vàng cùng những cột khói đen khổng lồ lên không trung.
Những ngôi nhà cách đó vài km ở Rafah bị rung chuyển, các nhà báo của AFP cho biết.
Thỏa thuận này đã được các nhà lãnh đạo Hamas và Israel chấp thuận – bất chấp sự phản đối gay gắt từ một số người trong chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Ông Netanyahu đã ủng hộ thỏa thuận với Hamas nhưng tuyên bố lệnh ngừng bắn sẽ chỉ là tạm thời và sẽ không chấm dứt chiến dịch tiêu diệt Hamas.
“Chúng tôi đang chiến thắng và sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng tuyệt đối”, ông Netanyahu nói hôm thứ Tư, đồng thời thề sẽ bảo vệ Israel khỏi các mối đe dọa đến từ Lebanon, quê hương của các chiến binh Hezbollah được Iran hậu thuẫn.
Căng thẳng gia tăng ở biên giới phía bắc của Israel vào đầu ngày 23 tháng 11, sau khi Hezbollah cho biết 5 chiến binh, trong đó có con trai của một nhà lập pháp cấp cao, đã bị sát hại.
Kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu, biên giới giữa Lebanon và Israel gần như xảy ra giao tranh hàng ngày, làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến ở Gaza có thể gây ra xung đột trên toàn khu vực.
Tối hôm thứ Tư, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công một số mục tiêu của Hezbollah, bao gồm cả một “chi nhánh” chiến binh và cơ sở hạ tầng.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện với ông Netanyahu hôm thứ Tư và “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự yên ổn dọc biên giới Lebanon cũng như ở Bờ Tây”.
Nhà Trắng đã thúc giục Israel không leo thang xung đột với Hezbollah vì lo ngại sẽ gây ra một cuộc chiến rộng hơn.
Tổng thống Biden cũng đã trò chuyện với các nhà lãnh đạo Qatar và Ai Cập hôm thứ Tư, thúc đẩy lệnh ngừng bắn được “thực hiện đầy đủ” và “cuối cùng là đảm bảo việc trả tự do cho tất cả con tin”.
Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ hôm thứ Năm cho biết tàu khu trục USS Thomas Hudner ở Biển Đỏ đã “bắn hạ nhiều máy bay không người lái tấn công một chiều được phóng từ các khu vực do Huthi kiểm soát ở Yemen”, ám chỉ nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn.
‘Nỗi đau trong trái tim tôi’
Gia đình cả hai bên đều vật lộn với sự thiếu thông tin rõ ràng về việc trả tự do cho các con tin sẽ diễn ra như thế nào.
“Chúng tôi không biết ai sẽ được giải thoát vì vào mỗi buổi tối Hamas sẽ công bố tên tuổi của những người sẽ được trả tự do vào ngày hôm sau”, Gilad Korngold, người có con trai và con dâu đang bị giam giữ ở Gaza cùng với hai đứa con và những người thân khác của họ, cho biết.
Danh sách tù nhân Palestine đủ điều kiện của Israel bao gồm 123 người bị giam giữ dưới 18 tuổi và 33 phụ nữ, trong số đó có Shrouq Dwayyat, người bị kết tội cố ý giết người trong một vụ tấn công bằng dao năm 2015.
“Tôi đã hy vọng rằng con bé sẽ được giải thoát trong một thỏa thuận”, mẹ của Dwayyat, bà Sameera Dwayyat nói, nhưng đồng thời cũng cho biết thêm rằng sự nhẹ nhõm của bà đã bị giảm đi bởi “nỗi đau lớn trong lòng tôi” trước cái chết của những đứa trẻ ở Gaza.
Những người dân Gaza bị di tản vẫn hoài nghi về thỏa thuận Israel-Hamas.
Fatima Achour, một luật sư người Palestine, 40 tuổi, đã bật khóc khi đến Ai Cập qua cửa khẩu biên giới Rafah, một trong số ít người Gaza được phép rời đi vì chị có hộ chiếu nước ngoài.
“Không có thành phố nào để quay về… Không có nhà cửa. Cuộc sống của chúng tôi đã kết thúc”, chị Achour nói. “Thỏa thuận ngừng bắn này không dành cho chúng tôi”.
Phần lớn Gaza đã bị san phẳng bởi hàng nghìn cuộc không kích và lãnh thổ này phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước và nhiên liệu.
Ở phía bắc Gaza, các nhân chứng cho biết có các cuộc tấn công vào Bệnh viện Kamal Adwan và những ngôi nhà gần đó.
Các nhân viên y tế điều trị cho những người sống sót đầy máu me, bụi bặm trong khi những cư dân khác chạy trốn qua những con đường đầy những đống đổ nát để đến nơi an toàn.
Hôm thứ Tư, tại bệnh viện lớn nhất Gaza, Al-Shifa, binh sĩ Israel đã hộ tống các nhà báo vào một đường hầm mà họ cho là một phần của mạng lưới ngầm rộng lớn mà Hamas đã sử dụng cho mục đích quân sự, một tuyên bố mà Hamas phủ nhận.
Quân đội đã cáo buộc rằng Hamas “sử dụng bệnh viện làm lá chắn sống” và dẫn các phóng viên vào các cơ sở dưới mặt đất có máy điều hòa không khí, nhà bếp và phòng tắm, đồng thời cho thấy hàng đống vũ khí bên ngoài mà họ cho biết họ đã thu hồi được từ chiến trường.
Lực lượng Israel đã bắt giữ Giám đốc bệnh viện Al-Shifa, bác sĩ Mohammad Abu Salmiya, cùng với các nhân viên y tế khác, một bác sĩ khác và trưởng khoa tại bệnh viện, Khalid Abu Samra, nói với AFP.
Minh Tuệ (theo UCA News)