
Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew của Constantinople tham dự cuộc họp liên tôn tại Đại học Giáo hoàng Latêranô ở Rôma vào ngày 7 tháng 10 năm 2021. Trong chuyến viếng thăm cấp nhà nước tới Ba Lan từ ngày 27-28 tháng 3 năm 2022, Đức Thượng phụ Bartholomewcam kết liên đới với người dân Ukraine và đồng thời ca ngợi “tinh thần quảng đại, bác ái và lòng hiếu khách” của người dân Ba Lan vì đã tiếp nhận 2,3 triệu người tị nạn chiến tranh trong một tháng (Ảnh: Remo Casilli / Reuters qua CNS)
WARSAW, Ba Lan – Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew của Constantinople cam kết liên đới với những người dân Ukraine buộc phải chạy trốn khỏi đất nước của họ và đồng thời cảm ơn quốc gia láng giềng Ba Lan vì đã thể hiện “tinh thần quảnh đại, bác ái và lòng hiếu khách” kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga.
“Tôi hiện diện ở đây để thể hiện tinh thần liên đới và hiệp ý cầu nguyện cùng với hàng triệu người tị nạn đã phải di tản bởi hành động gây hấn vô cớ này và bạo lực do Nga gây ra chống lại Ukraine có chủ quyền”, Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew cho biết vào ngày 28 tháng 3 trong chuyến viếng thăm thủ đô của Ba Lan.
Đức Thượng phụ Bartholomew cho biết chuyến viếng thăm ba ngày của mình, theo lời mời của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Đức Tổng Giám mục Sawa Địa phận Warsaw, cho phép ngài “gặp gỡ và khuyến khích tất cả những người thể hiện bản chất của Kitô giáo, bao gồm những người yêu thương những người lân cận và nhận ra Chúa Kitô nơi mỗi người trong số họ”.
Đức Thượng phụ Bartholomew cũng cho biết ngài hy vọng tất cả mọi người trên toàn thế giới sẽ học hỏi từ “tình yêu đích thực và sự liên đới vô vị lợi” được thể hiện bởi Ba Lan, nơi đã tiếp nhận 2,3 triệu người tị nạn Ukraine rời bỏ quê hương kể từ khi bạo lực nổ ra.
Các công dân Ba Lan, Đức Thượng phụ Bartholomew nói, không thiết lập các trại tị nạn, đã “mở cửa nhà của họ” cho “phụ nữ và trẻ em, những người đơn chiếc và những người mất đi người thân, cũng như người lớn tuổi và thậm chí cả vật nuôi đi cùng với họ”.
“Tất cả những người tị nạn này đang phải chịu sự căng thẳng và những chấn thương nghiêm trọng, bị đánh dấu bởi quá khứ cũng như lo sợ cho tương lai của họ”, theo Đức Thượng phụ Bartholomew, người có bài phát biểu được Cơ quan Thông tin Công giáo của Ba Lan đưa tin.
“Họ đang phải tiếp xúc với bóng ma của nạn đói và tình trạng vô gia cư, cũng như nạn bóc lột và buôn người, và họ cần được hỗ trợ cũng như những lời an ủi. Trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này, Ba Lan đã trở thành một hình mẫu, cả đất nước lẫn con người của họ, của tinh thần quảng đại, bác ái và lòng hiếu khách đối với tất cả những người cần sự giúp đỡ”, Đức Thượng phụ Bartholomew nói.
Đức Thượng phụ Bartholomew, được công nhận là “người đầu tiên” trong số các nhà lãnh đạo của 15 Giáo hội Chính thống chính trên thế giới, đã đến Warsaw vào ngày 27 tháng 3. Ngài dự kiến sẽ ký một tuyên bố do Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki Địa phận Poznan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đưa ra sau buổi cầu nguyện cho hòa bình được tổ chức vào ngày 29 tháng 3.
Vào tháng 1 năm 2019, Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew đã ký sắc lệnh công nhận một nhà thờ độc lập ở Ukraine bất chấp sự chỉ trích mạnh mẽ từ Giáo hội Chính thống Nga, vốn coi Ukraine là một phần lãnh thổ của Giáo hội của họ. Đức Thượng phụ Kirill, để phản đối, đã đưa ra vạ tuyệt thông đối với Đức Thượng phụ Bartholomew và cắt đứt sự hiệp thông với ngài và các tín đồ của ngài.
Đức Thượng phụ Bartholomew đã nhiều lần lên án cuộc xâm lược của Nga. Ngài kêu gọi chấm dứt “cuộc chiến tranh tàn khốc và tất cả những tai họa tích tụ” trong một bài giảng ở Istanbul vào ngày 27 tháng 3 trước khi lên đường đến Ba Lan.
Giáo hội Chính thống giáo của Ba Lan, do Đức Tổng Giám mục Sawa đứng đầu từ năm 1998, có 504.000 thành viên và 486 giáo sĩ, theo dữ liệu năm 2021 của chính phủ Ba Lan. Đây là nhóm thiểu số không phải là Công giáo lớn nhất của đất nước.
Gặp gỡ những người tị nạn Ukraine vào ngày 28 tháng 3 tại Nhà thờ Chính thống giáo kính Thánh Gioan Climacus ở Warsaw, Đức Thượng phụ Bartholomew cho biết ngài đã ca ngợi lập trường của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong cuộc điện đàm vào ngày 27 tháng 2 như “một nguồn cảm hứng tuyệt vời cho toàn thể quốc gia Ukraine trong cuộc đấu tranh duy trì sự độc lập”.
“Hàng ngày, tôi xem những hình ảnh khủng khiếp của cuộc chiến này trên truyền hình, đồng cảm với đất nước Ukraine và ngưỡng mộ cuộc chiến đấu anh dũng và sự hy sinh của họ”, Đức Thượng phụ Bartholomew cho biết thêm.
Phát biểu trước Đức Thượng phụ Bartholomew, người có chuyến công du sau chuyến viếng thăm Warsaw vào ngày 26 tháng 3 của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng thống Duda cho biết đất nước của ông đang bảo vệ thường dân Ukraine “đang chạy trốn khỏi các cuộc ném bom của Nga, hành động gây hấn và sự chết chóc”.
Tổng thống Duda cho biết rằng người dân Ba Lan, “với tư cách là những người Công giáo có đức tin”, rất biết ơn nhà lãnh đạo Chính thống giáo vì “sự ủng hộ tinh thần” và vì đã “nhất quán và bình tĩnh chỉ ra ai là nạn nhân trong cuộc xung đột vũ trang khủng khiếp này”.
Trong một tuyên bố, Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết Đức Tổng Giám mục Gadecki đã hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến riêng vào ngày 28 tháng 3 tại Vatican và thảo luận về “bức tranh toàn cảnh của các hành động” mà các tổ chức từ thiện, các Giáo xứ và các Dòng tu Công giáo Ba Lan đã thực hiện để giúp đỡ những người tị nạn Ukraine. Vị Giám chức cũng đã vạch ra kế hoạch gặp gỡ với Đức Thượng phụ Bartholomew vào ngày 29 tháng 3.
Minh Tuệ (theo Crux)