
Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa,Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem (L) cùng với giáo dân đến thăm Nhà thờ Saint Porphyrius ở Thành phố Gaza vào ngày 18 tháng 7 năm 2025 (Ảnh: OMAR AL-QATTAA/ AFP qua Getty Images)
Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ Công giáo nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, đã cập nhật tình hình của các Kitô hữu tại Gaza sau khi giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Israel và Hamas được khởi sự trong tuần này.
“Chúng tôi vẫn liên lạc hằng ngày với họ”, Đức Thượng Phụ Công giáo nghi lễ Latinh tại Giêrusalem chia sẻ về cộng đoàn Công giáo tại Gaza trong cuộc phỏng vấn với Vatican News. “Họ thường viết rằng họ vẫn chưa thể tin nổi việc mình đã có thể ngủ trọn đêm mà không nghe tiếng bom nổ”.
Bất chấp kết quả đầy hứa hẹn của giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận hòa bình, bao gồm việc trả tự do cho các con tin Israel và việc rút quân chiến lược của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khỏi Gaza, Đức Hồng y Pizzaballa nhấn mạnh rằng tình hình tại Gaza “vẫn còn rất bất ổn”. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Hamas đang hạ nhiệt, các cuộc đụng độ giữa các phe phái vũ trang khác lại bùng phát khắp Dải Gaza. Hơn nữa, ngài nói thêm: “Chúng ta vẫn chưa biết liệu cuộc chiến đã thực sự kết thúc hay chưa, và con đường phía trước vẫn chưa rõ ràng”.
“Tình hình vẫn còn bi đát, vì mọi thứ đều bị tàn phá”, Đức Thượng Phụ Pizzaballa giải thích. “Người dân đang quay trở lại, nhưng họ trở về với những đống đổ nát. Các bệnh viện không hoạt động; trường học không còn tồn tại. Vẫn còn vấn đề về thi thể của các con tin người Israel đã thiệt mạng cần được tìm lại”.
“Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều đó, một bầu khí mới đang hình thành — tuy còn mong manh, nhưng chúng tôi hy vọng nó sẽ dần ổn định hơn”, ngài nói thêm.
Trong suốt thời gian xung đột, Đức Hồng y Pizzaballa cho biết, các tín hữu Công giáo trong khu vực “đã cảm nhận được sự gần gũi” của cả Đức Thánh Cha Lêô XIV lẫn Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. “Các ngài có những cá tính khác nhau, nhưng cả hai đều thể hiện sự gần gũi của mình theo những cách thức hết sức cụ thể”, Đức Thượng Phụ Pizzaballa nhận định, đồng thời cho biết thêm rằng cả hai vị Giáo hoàng thường xuyên gọi điện và liên lạc với Cha Gabriel Romanelli, Cha sở Giáo xứ Thánh Gia tại Gaza, bên cạnh các hoạt động viện trợ cụ thể. Trong tuần này, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi thuốc kháng sinh đến Gaza.
Đức Hồng y Pizzaballa cho biết rằng “chúng ta không được lẫn lộn giữa hy vọng và giải pháp cho cuộc xung đột” khi bàn về hướng đi của khu vực trong tương lai. “Kết thúc chiến tranh không có nghĩa là bắt đầu hòa bình, cũng không đồng nghĩa với việc chấm dứt xung đột”, ngài nói. Thay vào đó, cần phải xây dựng tình huynh đệ trong toàn khu vực, với những nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo mới “có thể giúp tái thiết một lối diễn ngôn khác, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau”.
Dù cho biết ngài không chắc “giải pháp hai nhà nước có thể đạt được trong ngắn hạn hay không”, Đức Hồng y Pizzaballa vẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải giúp đỡ và trợ giúp người dân Palestine, không chỉ về mặt tài chính mà còn bằng việc “công nhận phẩm giá của họ như một dân tộc”.
“Không ai có thể nói với người Palestine rằng họ không có quyền được nhìn nhận là một dân tộc trên chính quê hương của họ”, Đức Hồng y Pizzaballa khẳng định. “Đã có nhiều tuyên bố — thường chỉ mang tính lý thuyết — cần phải được thể hiện cách cụ thể trong bối cảnh đối thoại giữa các bên, mà chính họ sẽ phải đạt được, với sự trợ giúp và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế”.
Minh Tuệ (theo CNA)