
Đức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa ban phép lành cho cộng đoàn tại Nhà thờ Mộ Thánh ở Giêrusalem vào ngày 4 tháng 4 năm 2021| Tòa Thượng Phụ Latinh Giêrusalem)
Đức Thượng phụ Công giáo nghi lễ Latinh ở Giêrusalem đã kêu gọi tổ chức một ngày cầu nguyện và ăn chay vào thứ Ba, ngày 17 tháng 10, cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải tại Thánh địa.
Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa đã kêu gọi các tín hữu Công giáo tổ chức các giờ cầu nguyện với việc tôn thờ Thánh Thể và lần hạt Mân Côi “để dâng lên Thiên Chúa Cha khát khao hòa bình, công lý và hòa giải của chúng ta”.
“Vào thời điểm đau buồn và thất vọng này, chúng tôi không muốn tiếp tục bất lực. Chúng tôi không thể để sự chết và nọc độc của nó (1 Cr 15:55) là từ duy nhất chúng tôi nghe thấy”, Đức Hồng Y Pizzaballa nói trong tuyên bố được đưa ra ngày 11 tháng 10.
“Đó là lý do tại sao chúng tôi cảm thấy cần phải cầu nguyện, hướng lòng mình về Thiên Chúa Cha. Chỉ bằng cách này, chúng tôi mới có thể có được sức mạnh và sự thanh thản cần thiết để đón nhận những thời điểm khó khăn này, bằng cách hướng về Ngài, trong tâm tình cầu nguyện và van xin, để khẩn cầu Thiên Chúa giữa nỗi thống khổ này”.
Đức Hồng Y Pizzaballa, lãnh đạo của các tín hữu Công giáo nghi lễ Latinh sống ở Israel, các lãnh thổ Palestine, Jordan và Cyprus, thừa nhận rằng chiến tranh có thể ngăn cản nhiều người Công giáo ở Thánh địa tổ chức các cuộc tụ họp quy mô lớn và đồng thời khuyến khích “những khoảnh khắc cầu nguyện chung đơn giản và nghiêm trang trong các Giáo xứ, cộng đoàn tu trì và gia đình”.
Để hưởng ứng lời kêu gọi này, các tín hữu Công giáo từ khắp nơi trên thế giới cũng đã cam kết trên mạng xã hội sẽ tham gia ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh địa trong tinh thần liên đới, nhân ngày lễ Thánh Inhaxiô thành Antiokia, vị Giám mục tử đạo đến từ Syria vào thế kỷ thứ nhất.
Sau cuộc tấn công đa mặt trận chưa từng có của Hamas vào Israel khiến 1.200 người thiệt mạng, chính phủ Israel tuyên bố sẽ trả đũa và tiến hành các cuộc không kích vào Dải Gaza bị phong tỏa, khiến 900 người thiệt mạng, theo các quan chức Gaza.
Khoảng 130 con tin Israel đã bị nhóm phiến quân Hồi giáo bắt giữ. Nhóm này đe dọa sẽ giết một con tin mỗi khi quân đội Israel ném bom các mục tiêu dân sự ở Gaza mà không cảnh báo trước.
“Sự đau khổ và thất vọng trước những sự việc đang xảy ra là rất lớn. Một lần nữa chúng tôi lại tự nhận thấy mình đang ở giữa một cuộc khủng hoảng chính trị và quân sự. Chúng tôi bất ngờ bị ném vào biển bạo lực chưa từng có”, Đức Hồng Y Pizzaballa nói.
“Thật không may, lòng căm thù mà chúng tôi đã trải qua quá lâu, sẽ còn gia tăng hơn nữa, và vòng xoáy bạo lực tiếp theo sẽ tạo ra nhiều sự tàn phá hơn. Mọi thứ dường như đều nói về sự chết chóc”.
Đức Hồng Y Pizzaballa, người đã trở về Giêrusalem vào đêm ngày 10 tháng 10 sau khi đến Ý tham dự Công nghị, cho biết rằng ngài quay trở về để tìm thấy “một đất nước đã thay đổi rất nhiều và rất nhanh chóng”.
“Tôi e rằng đây sẽ là một cuộc chiến rất kéo dài”, Đức Hồng Y Pizzaballa nói trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News vào ngày 11 tháng 10, đồng thời lưu ý đến khả năng Israel sẽ tiến hành một chiến dịch trên bộ ở Gaza.
Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết rằng các Kitô hữu ở Gaza đã trú ẩn trong khuôn viên các Giáo xứ Công giáo và trường học với hy vọng rằng những tòa nhà này sẽ không trở thành mục tiêu.
“Chừng nào vấn đề Palestine, quyền tự do, phẩm giá và tương lai của người Palestine không được tính đến theo những cách cần thiết ngày nay, triển vọng hòa bình giữa Israel và Palestine sẽ ngày càng khó khăn”, Đức Hồng Y Pizzaballa nói.
“Cộng đồng quốc tế phải bắt đầu nhìn lại Trung Đông và vấn đề Israel-Palestine với sự chú ý nhiều hơn những gì nó đã thể hiện cho đến nay. Và phải nỗ lực xoa dịu tình hình, đưa các bên đến sự hợp lý thông qua hòa giải vốn không nhất thiết phải công khai, bởi vì hòa giải công khai sẽ không bao giờ có tác dụng”, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết thêm.
“Chúng tôi cần sự hỗ trợ, lên án mọi hình thức bạo lực, cô lập những kẻ bạo lực và nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được lệnh ngừng bắn. Bởi vì chừng nào còn tiếng vũ khí thì sẽ không thể nghe thấy những tiếng khác”.
Minh Tuệ (theo CNA)