Trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 10 tháng 8, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nêu gương Armenia và Azerbaijan, hai quốc gia vừa ký kết một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài. “Kỷ niệm 80 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki phải khơi dậy lại việc cương quyết bác bỏ chiến tranh như một giải pháp”. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh: “Những việc bác ái chính là ngân hàng an toàn nhất cho csự tồn tại của chúng ta”.
Những người nắm quyền quyết định trong các cuộc xung đột, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “luôn phải ghi nhớ trách nhiệm của họ về hậu quả của những lựa chọn họ đưa ra đối với dân chúng. Họ không được phớt lờ nhu cầu của những người yếu thế nhất và khát vọng hòa bình chung của nhân loại”. Đây là lời kêu gọi tha thiết mà Đức Thánh Cha Lêô XIV lặp lại hôm Chúa nhật tại Quảng trường Thánh Phêrô, vào cuối giờ Kinh Truyền Tin.
“Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho việc chấm dứt chiến tranh”, Đức Thánh Cha nói. “Kỷ niệm 80 năm vụ ném bom Hiroshima và Nagasaki đã khơi dậy trên toàn thế giới sự cần thiết phải bác bỏ chiến tranh như một phương thức giải quyết xung đột”.
Về vấn đề này, Đức Thánh Cha đã chúc mừng Armenia và Azerbaijan vì mới đây đã ký Tuyên bố chung về hòa bình. “Tôi hy vọng sự kiện này”, ngài nói thêm, “sẽ góp phần kiến tạo một nền hòa bình ổn định và lâu dài tại Nam Caucasus” Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến tình hình tại Haiti, mô tả đây là một hoàn cảnh “ngày càng tuyệt vọng”.
“Có những báo cáo về các vụ sát hại, bạo lực dưới nhiều hình thức, nạn buôn người, cưỡng bức lưu vong và các vụ bắt cóc. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm hãy lập tức trả tự do cho các con tin, và tôi cũng khẩn thiết mời gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ một cách cụ thể để kiến tạo những điều kiện xã hội và thể chế cho phép người dân Haiti được sống trong hòa bình”.
Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chia sẻ về lời mời gọi của Chúa Giêsu trong phụng vụ Chúa nhật: “Hãy bán của cải mình đi mà bố thí” (Lc 12,33). Ngài giải thích rằng điều này có nghĩa là “không giữ riêng cho mình những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban, nhưng quảng đại sử dụng chúng vì lợi ích của tha nhân, đặc biệt là những người đang rất cần đến sự trợ giúp của chúng ta”. Điều này không chỉ áp dụng cho của cải vật chất chúng ta sở hữu mà còn cho “khả năng, thời gian, tình cảm, sự hiện diện và sự đồng cảm của chúng ta”.
“Những món quà mà Thiên Chúa ban cho chúng ta”, Đức Thánh Cha nói thêm, “không thể bị dốc hết theo cách đó. Nó cần có không gian, sự tự do và các mối tương quan để được triển nở và biểu lộ; nó cần tình yêu, vì chỉ có tình yêu mới biến đổi và làm cho mọi khía cạnh của đời sống chúng ta trở nên cao quý hơn, giúp chúng ta ngày càng trở nên giống Thiên Chúa hơn”.
“Những việc lành biểu lộ lòng thương xót”, Đức Thánh Cha khẳng định, “là ngân hàng an toàn và sinh lợi nhất để ký thác kho tàng của đời sống chúng ta, bởi vì ở đó – như Tin Mừng dạy – chỉ với ‘hai đồng xu nhỏ bé’, ngay cả một bà góa nghèo cũng trở thành người giàu có nhất thế gian”.
“Một người mẹ ôm con mình trong vòng tay: chẳng phải đó là người phụ nữ đẹp nhất và giàu có nhất thế giới sao? Hoặc hai người yêu nhau, khi ở bên nhau: chẳng phải họ cảm thấy mình như vua và hoàng hậu sao?”.
Vì vậy, Đức Thánh Cha nhắn nhủ: “Trong gia đình, trong Giáo xứ, tỏng môi trường học đường hay nơi làm việc – bất cứ nơi đâu – chúng ta đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện tình yêu thương. Đây chính là sự tỉnh thức mà Chúa Giêsu đòi hỏi nơi chúng ta: tập cho mình thói quen chú ý, sẵn sàng và nhạy bén với nhau, như chính Người vẫn hằng làm với chúng ta trong từng khoảnh khắc”.
Minh Tuệ (theo Asia News)