Đức Thánh Cha Phanxicô với Nền kinh tế Phanxicô: ‘Tình yêu sẽ thay đổi nền kinh tế, chứ không phải quyền lực'

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi những người trẻ thuộc Nền kinh tế Phanxicô chuyển đổi nền kinh tế thông qua tình yêu, chứng tá và hy vọng, thay vì thông qua quyền lực hay sự giàu có.

Đức Thánh Cha Phanxicô chúc lành cho các tham dự viên tại Thượng Hội đồng năm 2023 (Ảnh: Vatican News)

Đức Thánh Cha Phanxicô chúc lành cho các tham dự viên tại Thượng Hội đồng vào tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Vatican News)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào đón phái đoàn của “Nền Kinh tế Phanxicô”, một phong trào gồm các nhà kinh tế trẻ đang nỗ lực định hình một mô hình kinh tế mới, bắt nguồn từ Tin Mừng, được thúc đẩy bởi tình yêu và ý thức được những vết thương của thế giới chúng ta đang sống.

Trong suốt triều đại Giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô luôn kêu gọi một nền kinh tế ưu tiên phẩm giá con người hơn lợi nhuận.

Sự thay đổi xuất phát từ tình yêu

Phát biểu trước các đại biểu tại Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ việc ngài nhìn thấy nơi những người trẻ hy vọng cho một sự chuyển đổi như vậy. “Các bạn sẽ không thay đổi nó chỉ bằng cách trở thành các bộ trưởng, những người đoạt giải Nobel hay các nhà kinh tế vĩ đại”, Đức Thánh Cha cảnh báo. “Các bạn sẽ thay đổi điều đó trước hết bằng cách yêu nó, dưới ánh sáng của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về hình ảnh Thánh Phanxicô thành Assisi, người mà Nền Kinh tế Phanxicô được đặt theo tên của Ngài, và gọi ngài là tấm gương cho giới trẻ ngày nay.

“Thánh Phanxicô là con trai của một thương gia”, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ. “Ngài biết cả điểm mạnh lẫn điểm yếu của thế giới đó”. Tuy nhiên, thông qua tình yêu của mình dành cho người nghèo và công trình sáng tạo, Thánh Phanxicô đã mang đến “một động lực mới cho sự phát triển của nền kinh tế”, một động lực mà Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi những người trẻ noi theo.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng lưu ý rằng chìa khóa cho sự chuyển đổi nền kinh tế không phải thông qua các hành lang quyền lực, mà thông qua hành động chứng tá đơn thuần.

“Không phải những người vĩ đại và quyền lực làm thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn: tình yêu là yếu tố đầu tiên và lớn nhất của sự thay đổi”, Đức Thánh Cha nói. Trích dẫn nhà kinh tế học Chân Phước Giuseppe Toniolo, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi sẽ không đến từ một “nhà ngoại giao, học giả hay anh hùng, mà là một vị thánh, hay đúng hơn, một cộng đoàn gồm các vị thánh”.

Một thế hệ nhân chứng mới

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục thúc giục những người trẻ hiện diện hãy sống lý tưởng của mình một cách mạch lạc, như một hình thức làm chứng cho người khác.

“Nếu các bạn muốn những người trẻ khác tiếp cận nền kinh tế theo lý tưởng của các bạn… thì chính chứng tá cuộc sống của các bạn sẽ thu hút họ”, Đức Thánh Cha nói với những người trẻ.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh những thách thức mà những người trẻ tuổi có thể sẽ phải đối mặt. Những thách thức này, Đức Thánh Cha nói, là rất lớn. Ngài đề cập đến các cuộc chiến tranh kéo dài và hiện đại, ngành công nghiệp vũ khí và các mối đe dọa ngày càng tăng đối với nền dân chủ. Đức Thánh Cha cũng đề nghị những người trẻ tuổi không nên bị choáng ngợp bởi những thách thức này.
“Có lẽ, đôi khi, các bạn cảm thấy như mình đang ‘chiến đấu với cối xay gió’”, Đức Thánh Cha thừa nhận, trích dẫn Don Quixote. Tuy nhiên, ngài trấn an họ: “Đừng sợ. Thiên Chúa trợ sẽ giúp các bạn, và Giáo hội sẽ không để các bạn đơn độc”.
Thông điệp về lòng dũng cảm và hy vọng
Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi những người trẻ thuộc Nền kinh tế Phanxicô tập trung vào ba khía cạnh của cuộc sống: “Hãy trở nên chứng tá, đừng sợ hãi, và không ngừng hy vọng”.
“Điều đó quả thực không hề dễ dàng”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời cho biết thêm rằng thực ra “cực kỳ khó khăn”. Nhưng Đức Thánh Cha đảm bảo với họ rằng “Cuộc sống của các bạn sẽ thịnh vượng, và các bạn sẽ có những câu chuyện tuyệt vời để kể lại cho con cháu của mình”.
“Tôi hiện diện cùng với các bạn, đồng hành cùng với các bạn, và Ta chúc lành cho các bạn”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết