Đức Thánh Cha Phanxicô với các Linh mục: ‘Chớ gì nhà nguyện là căn phòng được viếng thăm nhiều nhất trong các cộng đoàn’

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các Linh mục Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu (Dehonians) vào ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các Linh mục Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu (Dehonians) vào ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong buổi hội kiến ​​Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 27 tháng 6, các Linh mục Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu (Dehonians) đã nhận được lời khuyên về lòng sùng kính từ Đức Thánh Cha: Họ nên thường xuyên đến viếng nhà nguyện, trong sự thinh lặng khiêm nhường, để cầu nguyện trong thinh lặng.

Buổi hội kiến ​​Đức Thánh Cha ​​diễn ra nhân dịp Tổng hội lần thứ 25 của Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu. Phát biểu với các Linh mục, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi họ đưa ra các quyết định của Tổng hội có tính đến giá trị của đời sống Bí tích, “chuyên cần lắng nghe và suy niệm lời Chúa, tính trung tâm của việc cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, đặc biệt là việc tôn thờ, như một phương tiện của sự phát triển cá nhân và huynh đệ và cũng như một sự phục vụ Giáo hội”.

“Chớ gì nhà nguyện trở thành căn phòng được lui tới thăm viếng nhiều nhất trong các tu viện của các huynh đệ, đặc biệt là nơi của sự thinh lặng khiêm nhường và những lời cầu nguyện trong sự tĩnh lặng, để nhịp đập của Thánh Tâm của Chúa Kitô có thể hướng dẫn nhịp điệu cuộc sống hàng ngày của các huynh đệ, điều chỉnh cung điệu trong các cuộc trò chuyện và duy trì lòng nhiệt thành bác ái của các huynh đệ”, Đức Thánh Cha nói với các Linh mục hiện diện.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng Thánh Tâm của Chúa Giêsu “đập với tình yêu dành cho chúng ta từ cõi vĩnh hằng và nhịp đập của Ngài có thể hòa vào nhịp đập của chúng ta, giúp chúng ta khôi phục sự điềm tĩnh, sự hòa hợp, năng lượng và sự hiệp nhất, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn”.

Đức Thánh Cha khuyến khích các Linh mục đừng sợ hãi trong những giây phút khó khăn và hãy gần gũi với Thiên Chúa “để đạt được sự hiệp nhất trong những lúc bị cám dỗ”.

Để điều này xảy ra, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “chúng ta cần cho Ngài không gian, với sự trung thành và kiên định, dẹp bỏ những lời nói vô ích và những suy nghĩ vô ích trong chúng ta, và trình bày mọi thứ trước Ngài”.

‘Ngồi lê đôi mách là một bệnh dịch hủy diệt từ bên trong’

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng thói ngồi lê đôi mách “là một bệnh dịch, nó có vẻ không đáng kể, nhưng nó hủy diệt từ bên trong. Hãy cẩn thận. Đừng bao giờ bàn tán về người khác, đừng bao giờ như vậy! Có một cách chữa nói huyên thuyên rất hay: Hãy cắn vào lưỡi cho đến khi lưỡi sưng lên và không thể nói được”.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện và đồng thời nhấn mạnh rằng nếu không có cầu nguyện thì không có sự tiến bộ, “các huynh đệ không thể tự đứng vững: trong đời sống tu trì cũng như trong hoạt động tông đồ! Không có cầu nguyện thì chẳng làm được gì cả”.

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra những câu hỏi sau đây cho các Linh mục: “Làm thế nào chúng ta có thể trở thành những nhà truyền giáo trong thời đại ngày hôm nay, trong một thời điểm phức tạp, bị ghi dấu bởi nhiều thách thức lớn lao và đa dạng? Làm sao các huynh đệ có thể nói, trong các lĩnh vực tông đồ khác nhau mà các huynh đệ dấn thân, điều gì đó có ý nghĩa đối với một thế giới dường như đã mất đi cốt lõi của nó?”.

“Đây là bí quyết của một lời loan báo đáng tin cậy, một lời rao giảng hữu hiệu: hãy để từ ‘tình yêu’ được viết ra, giống như Chúa Giêsu, nơi thân xác của chúng ta, nghĩa là, trong sự cụ thể của các hành động của chúng ta, với sự kiên trì, mà không bị ngăn cản bởi những phán xét khiến chúng ta đau khổ, những vấn đề đau buồn và sự dữ đang gây tổn thương, với lòng cảm thương vô tận dành cho mỗi anh chị em, trong tình liên đới với Chúa Kitô Cứu Thế trong ước muốn đền bù tội lỗi của toàn thể nhân loại”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube