Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt, diễn ra trong Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo, sẽ quy tụ hơn 50 Giám mục Anh giáo và Công giáo đại diện cho 27 quốc gia.

Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Tổng Giám mục Địa phận Canterbury trong cuộc gặp gỡ tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Tổng Giám mục Địa phận Canterbury sẽ cùng ủy thác cho các Giám mục thuộc truyền thống Anh giáo và Công giáo thực hiện sứ mạng truyền giáo và chứng tá chung trong Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo.
Sự kiện này là một phần của hội nghị thượng đỉnh ‘Cùng nhau phát triển’ (Growing Together), diễn ra trong Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo từ ngày 22 đến 29 tháng 1, tại Rôma và Canterbury. Hội nghị thượng đỉnh trong Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo, một sự kiện kỷ niệm đại kết Kitô giáo quốc tế, sẽ quy tụ hơn 50 Giám mục đến từ các truyền thống Anh giáo và Công giáo, đại diện cho 27 quốc gia. Các Giám mục sẽ viếng thăm các thánh địa, tham gia vào các cuộc thảo luận đại kết và suy ngẫm về những cách thức cùng nhau phát triển trong việc thực hiện sứ mạng truyền giáo và chứng tá chung trên toàn cầu.
Lễ ủy thác diễn ra gần mộ của Thánh Phaolô Tông đồ sẽ là một thời điểm quan trọng tượng trưng cho mối liên kết giữa cá tín hữu Anh giáo và Công giáo, đồng thời thúc đẩy cuộc đối thoại đại kết hơn nữa. Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Tổng Giám mục Địa phận Canterbury sẽ ủy nhiệm cho các Giám mục, phái họ đi từng cặp, để trở nên chứng tá cho tinh thần Hiệp nhất Kitô giáo.
Các Giám mục cũng sẽ khám phá Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô bằng một chuyến tham quan có hướng dẫn viên và tham dự buổi cử hành với Ca đoàn hợp xướng Anh giáo; viếng thăm Nhà thờ Thánh Batôlômêô, nơi Đức Tổng Giám mục Canterbury sẽ chủ sự và thuyết giảng trong Thánh lễ Anh giáo; thăm Nhà thờ San Gregorio al Celio, nơi Đức Tổng Giám mục tiên khởi của Canterbury được Đức Giáo hoàng Grêgôriô Cả cử đến Anh vào năm 597.
Tại Rôma vào ngày 25 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Tổng Giám mục Anh giáo Justin Welby Địa phận Canterbury sẽ cùng nhau dự giờ Kinh chiều, đánh dấu sự kết thúc của Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo cũng như tôn vinh ý thức bác ái huynh đệ mạnh mẽ giữa các Giám mục đến từ các Giáo hội tương ứng của họ.
Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức bởi IARCCUM, Ủy ban Quốc tế về Hiệp nhất và Truyền giáo Anh giáo-Rôma, nhằm thúc đẩy cuộc đối thoại đại kết giữa hai truyền thống.
Đức Thánh Cha Phanxicô
Đức Phanxicô, với tư cách là Giám mục Rôma, đã dẫn đầu nhiều sáng kiến đại kết. Trong buổi cầu nguyện ở Rôma vào năm 2019, Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám mục Welby đã cử một nhóm tương tự gồm 19 Giám mục Anh giáo và 19 Giám mục Công giáo.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã thực hiện chuyến hành hương hòa bình đại kết đến Nam Sudan cùng với Đức Tổng Giám mục Welby và Mục sư Iain Greenshields, người điều hành Giáo hội Scotland. Chuyến viếng thăm Vatican của Đức Thượng phụ Chính thống giáo Coptic Tawadros II của Alexandria, Ai Cập, và thông báo của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng ngài đã bổ sung 21 vị tử đạo Coptic bị những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo sát hại vào năm 2015 vào Danh bộ Tử đạo Rôma cũng như buổi cầu nguyện đại kết trước lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành là những điểm nổi bật khác trong nỗ lực đại kết của ngài.
Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo
Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo diễn ra từ Lễ thiết lập Ngai tòa Thánh Phêrô vào ngày 18 tháng 1 đến Lễ Thánh Phaolô Tông đồ Trở lại vào ngày 25 tháng 1. Sáng kiến đại kết được thúc đẩy bởi Thánh Bộ Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo của Vatican và Ủy ban Đức tin và Trật tự của Hội đồng các Giáo hội Thế giới.
Chủ đề được chọn cho Tuần bát nhật cầu nguyện hàng năm này là “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi… và yêu thương người lân cận như chính mình” (Lc 10:27) được triển khai bởi Tổng Giáo phận Công giáo Ouagadougou, các Giáo hội Tin lành, các nhóm đại kết và Cộng đồng Chemin Neuf, ở Burkina Faso. Những tài liệu này bao gồm nghi thức cầu nguyện khai mạc đại kết, những suy tư Kinh Thánh, những lời cầu nguyện trải dài suốt 8 ngày và các yếu tố thờ phượng khác.
Các suy tư đi sâu vào việc khám phá căn tính chung của chúng ta thông qua cảm nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa. Trọng tâm cụ thể về Burkina Faso nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt tình yêu lên hàng đầu trong việc theo đuổi hòa bình và tinh thần hòa giải.
Phần giới thiệu trong văn bản nhấn mạnh rằng nhiệm vụ này thường bị cản trở bởi sự xói mòn của các giá trị, ý thức về lòng nhân đạo bị suy giảm và sự thiếu quan tâm đến vấn đề công ích, lòng trung thực, chính trực và yêu nước.
“Việc tìm kiếm sự hòa giải cũng đã bị suy yếu do sự nghèo khó về tinh thần và việc theo đuổi những lợi ích dễ dàng”, theo nội dung phần giới thiệu. “Đối mặt với những thực tế này, mệnh lệnh làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa càng trở nên cấp bách hơn”.
Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo được bắt đầu vào năm 1908 bởi các Tu sĩ Dòng Phanxicô Chuộc Tội với tư cách là Tuần Bát nhật Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo. Đức Giáo hoàng Piô X đã ban phép lành cho dịp này và Đức Bênêđíctô XV vào năm 1916 đã mở rộng việc cử hành tuần lễ này cho toàn thể Giáo hội.
Kể từ Công đồng Vatican II, Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo đã được phối hợp tổ chức bởi Hội đồng các Giáo hội Thế giới và Thánh Bộ Cổ võ Sự Hiệp nhất Kitô giáo của Vatican. Bắt đầu từ năm 1966, sự hợp tác giữa Hội đồng các Giáo hội Thế giới và Tòa Thánh đã dẫn đến việc tạo ra một văn bản quốc tế chung dựa trên các chủ đề được đề xuất và triển khai bởi các nhóm đại kết trên toàn thế giới.
Minh Tuệ (theo La Croix)