Đức Thánh Cha Phanxicô và công việc chuẩn bị cho dịp Đại Lễ Giáng Sinh mùa Covid

Cây thông Noel ở Quảng trường Thánh Peter, Thành phố Vatican, ngày 4 tháng 12 năm 2020. (Ảnh của EPA / FABIO FRUSTACI / MaxPPP)

Cây thông Noel tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, ngày 4 tháng 12 năm 2020 (Ảnh của EPA / FABIO FRUSTACI / MaxPPP)

Đại dịch coronavirus đang diễn ra đang buộc Đức Thánh Cha Phanxicô phải hủy bỏ các sự kiện nhân dịp Đại lễ được yêu thích.

Đức Thánh Cha Phanxicô đang bị buộc phải hủy bỏ hoặc cắt giảm từng sự kiện đặc biệt nhân dịp lễ Giáng sinh vốn được người dân Rome và người Công giáo trên khắp thế giới yêu thích từ lâu.

Nạn nhân đầu tiên của đại dịch COVID-19, vốn đang bùng phát trở lại ở Ý, đã được thông báo trước vào cuối tháng 10 khi Vatican thông báo với các nhà ngoại giao nước ngoài rằng họ không được mời tham dự Thánh lễ Đêm Giáng sinh của Đức Giáo hoàng.

Các đại sứ được công nhận tại Tòa Thánh thường được dự kiến sẽ có mặt trong các buổi lễ lớn của Đức Giáo hoàng, nhưng năm nay họ được thông báo rằng họ sẽ không được phép vào Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô để tham dự buổi cử hành phụng vụ đó.

Trên thực tế, giống như trong Tuần Thánh và Lễ Phục sinh vừa qua, Đức Phanxicô sẽ chủ sự các Thánh lễ Giáng sinh với sự hiện diện của chỉ một số rất nhỏ đại diện hàng giáo sĩ và giáo dân.

Phép lành Urbi et Orbi?

Hiện vẫn chưa có thông báo chính thức nào về việc liệu Đức Thánh Cha Phanxicô có đưa ra bài diễn văn truyền thống “Urbi et Orbi” và ban phép lành từ ban công trung tâm bên ngoài Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào buổi trưa ngày Lễ Giáng sinh hay không. Nhưng điều đó có vẻ khó xảy ra.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban Phép lành Toàn Xá”Urbi et Orbi” vào dịp Lễ Phục sinh vừa qua từ bên trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Nhưng cư dân thành Rome khi đó tất cả đều ở trong nhà do lệnh phong tỏa xã hội. Người dân hiện tại được phép ra ngoài cho đến khoảng 10 giờ tối, miễn là họ đeo khẩu trang và không tụ tập thành đám đông.

Và có một điểm đáng chú ý – Phép lành Tòa Xá “Urbi et Orbi” nhân dịp Lễ Giáng sinh thường thu hút khoảng 40 hoặc 50 nghìn người đến Quảng trường Thánh Phêrô và các khu vực lân cận. Điều đó dường như vi phạm các biện pháp hạn chế đám đông hiện tại.

Không có sự kiện vào ngày 8/12 tại Bậc thang Tây Ban Nha

Vatican đã đưa ra thông báo vào ngày 30 tháng 11 rằng nhằm mục đích tránh quy tụ một đám đông quá lớn, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định bỏ qua một trong những phong tục được yêu mến nhất nhân dịp này – ngày 8 tháng 12 – đặt vòng hoa hoa tôn kính Đức Trinh Nữ Maria gần Bậc thang Tây Ban Nha nổi tiếng ở trung tâm Rome.

Sự kiện vào dịp Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội thường là khởi đầu cho mùa mua sắm trước dịp Lễ Giáng sinh của Thành phố Vĩnh cửu. Đó cũng là lúc người dân Rome bắt đầu một loạt “các bữa tiệc Giáng sinh”, các buổi hòa nhạc và các buổi hát Thánh Ca.

Bản thân ngày lễ này cũng là một dịp lễ hội nhộn nhịp. Những con phố uốn lượn qua các khu mua sắm khác nhau đầy ắp các gia đình, các cặp đôi và các nhóm bạn bè quây quần bên nhau. Và hàng ngàn người trong số họ cùng nhau quy tụ để chào đón Đức Thánh Cha trong chuyến thăm thông lệ của Ngài vào buổi chiều.

Những điều đó sẽ không xảy ra trong năm nay.

Cây thông Noel và Hang đá Giáng sinh

Tuy nhiên, các công nhân ở Thành phố Vatican đã dựng Cây thông Noel cao chót vót của năm nay tại Quảng trường Thánh Phêrô cách đây vài ngày. Gần đây, cây thông cao lớn này đã được vận chuyển đến Rome từ Slovenia.

Những người thợ thủ công khác hiện đang bận rộn làm việc dưới bóng cây thông để cùng nhau trang hoàng Hang đá Giáng sinh khổng lồ với kích thước cao lớn hơn người thật.

Cây Cây thông Noel và Hang đá Giáng sinh là những thứ duy nhất có vẻ như bình thường như thông lệ nhân dịp Đại lễ này ở Vatican.

Hiện vẫn còn rất ít khách du lịch, hoặc đến từ nước ngoài hoặc các vùng khác của Ý. Và điều đó không có khả năng thay đổi trong một khoảng thời gian dài. Chính phủ Ý dự kiến sẽ thực thi các biện pháp hạn chế chặt chẽ đối với việc di chuyển từ vùng này sang vùng khác trong nước.

Và bên trong các bức tường của Vatican, các hoạt động và các sự kiện khác cũng bị hạn chế.

Ví dụ, Đức Thánh Cha Phanxicô và các trợ tá hàng đầu của Ngài thường quy tụ tại Nhà nguyện “Redemptoris Mater” (Mẹ Ðấng Cứu Chuộc) thuộc Điện Tông Tòa vào mỗi thứ Sáu trong Mùa Vọng để nghe bài giảng tĩnh tâm của Nhà thuyết giảng Phủ Giáo hoàng, Đức Hồng y Raniero Cantalamessa Dòng Capuchin.

Nhưng năm nay, do yêu cầu về việc giữ khoảng cách xã hội, các bài giảng Mùa Vọng được tổ chức trong Hội trường Phaolô VI rộng thoáng, thường được sử dụng cho các cuộc tụ họp đông đảo như các buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha.

Nhưng nó chắc chắn là một bầu không khí ít trang hoàng và ít cảm hứng về mặt tâm linh hơn Nhà nguyện “Redemptoris Mater” với những bức tranh khảm rực rỡ và gợi sự liên tưởng.

“Sự gần gũi của Thiên Chúa và sự canh thức của chúng ta”

“Mùa Giáng sinh Covid” năm nay, giống như trải nghiệm của chúng ta vào dịp Mùa Chay và Lễ Phục sinh khi bắt đầu đại dịch, thực sự có thể là cơ hội để chúng ta tái khám phá tốt hơn tinh thần và ý nghĩa thực sự của dịp lễ này.

Trên thực tế, hiện chúng ta vẫn chưa bước vào Mùa Giáng sinh. Chúng ta chỉ mới bắt đầu Mùa Vọng, thời gian của tâm tình cầu nguyện và mong đợi.

Việc cắt giảm hoặc hủy bỏ những sự kiện thường có rất nhiều hoạt động “Giáng sinh” ngay lúc này, cho chúng ta cơ hội tận dụng khoảng thời gian đó cho những việc thực sự của Mùa Vọng chẳng hạn như suy tư và cầu nguyện trong thinh lặng.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã có một bài giảng tuyệt vời vào Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng, nhắc nhở chúng ta rằng đây là khoảng thời gian của “sự gần gũi của Thiên Chúa và sự canh thức của chúng ta”.

Thật không may, Công nghị Hồng y vào ngày hôm trước phần lớn đã làm lệch trọng tâm khỏi Mùa Vọng và chú tâm vào 13 vị tân Hồng y.

Nhưng đó là một bài giảng cần được đọc và suy gẫm để giúp chúng ta hòa hợp hơn với tâm tình Mùa Vọng này.

Đức Phanxicô gọi đây là thời gian để thức tỉnh khỏi sự ngủ quên bởi những điều tầm thường, bởi sự thờ ơ và nhạt nhẽo trong mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân.

Đức Phanxicô gợi ý rằng điều đó được thực hiện thông qua “sự canh thức của lòng bác ái” và “sự canh thức của việc cầu nguyện”.

“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, xin hãy chiếm lấy trái tim đang xao lãng của chúng con và làm cho chúng con trở nên canh thức”, Đức Phanxicô nói. “Xin hãy thức tỉnh nơi chúng con sự khát khao cầu nguyện và sự đòi hỏi của việc biết yêu thương”.

Minh Tuệ (theo La Croix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết