
Đức Thánh Cha Phanxicô nói về nguồn gốc Kitô giáo của Hungary trong buổi triều yết chung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 3 tháng 5 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez)
Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng tự do đang bị đe dọa ở châu Âu khi mọi người chọn chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa cá nhân thay vì xây dựng gia đình và cộng đồng.
Thậm chí nay, “tự do đang bị đe dọa”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết hôm 3 tháng 5. “Trước hết bởi chủ nghĩa tiêu dùng gây mê, nơi người ta hài lòng với một chút sung túc vật chất và quên đi quá khứ, người ta ‘trôi nổi’ trong hiện tại được tạo ra theo thước đo của cá nhân”.
“Đây là sự chèn ép nguy hiểm đối với tính hiện đại vốn thúc đẩy chủ nghĩa tiêu thụ”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
“Nhưng khi điều duy nhất quan trọng là nghĩ về bản thân và làm những gì mình thích, thì căn nguyên cội rễ sẽ chết ngạt”, Đức Thánh Cha cảnh báo. “Đây là một vấn đề trên khắp châu Âu, nơi mà việc cống hiến hết mình cho người khác, tình cảm cộng đồng, vẻ đẹp của những giấc mơ cùng nhau và việc tạo ra những gia đình đông con đang gặp khủng hoảng. Cả châu Âu đang chìm trong khủng hoảng”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về châu Âu, nguồn gốc của nó và vấn đề của chủ nghĩa tiêu thụ trong buổi triều yết chung hàng tuần của ngài.
Nói về chuyến viếng thăm Budapest, Hungary, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4, Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị những người có mặt tại buổi triều yết chung suy nghĩ về “tầm quan trọng của việc giữ gìn cội rễ, bởi vì chỉ có đào sâu thì cành mới vươn cao và đơm hoa kết trái”.
Đức Thánh Cha bắt đầu suy tư về chuyến viếng thăm ba ngày tới thủ đô Hungary bằng cách nhắc lại nguồn gốc Kitô giáo của quốc gia châu Âu này cũng như những cách thức mà những điều đó đã bị thử thách trong thế kỷ 20.
“Đức tin của họ, như chúng ta đã nghe từ Lời Chúa, đã bị tôi luyện trong lửa”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời lưu ý đến cuộc bách hại của những người vô thần vào những năm 1900, khi “các Kitô hữu bị tấn công dữ dội, với việc các Giám mục, Linh mục, tu sĩ và giáo dân bị sát hại hoặc bị tước quyền tự do của họ”.
“Nhưng mặc dù người ta cố gắng chặt hạ cây đức tin, thì rễ cây vẫn còn nguyên vẹn”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời chỉ ra sự kiên định của “Giáo hội ẩn mình” ở Hungary.
“Ở Hungary, cuộc bách hại gần đây nhất này, sự áp bức của cộng sản đã xảy ra trước sự áp bức của Đức quốc xã, với sự trục xuất bi thảm đối với một lượng đông đảo người Do Thái”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.
“Nhưng trong cuộc diệt chủng tàn bạo đó, nhiều người đã trở nên nổi bật nhờ sự phản kháng và khả năng bảo vệ các nạn nhân của họ; và điều này có thể thực hiện được vì gốc rễ của việc cùng nhau chung sống rất vững chắc”, Đức Thánh Cha nói “Vì vậy, mối dây liên kết chung của đức tin và con người đã giúp trả lại sự tự do”.
Trích dẫn lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nói về “nhiều vị Thánh và nhiều bậc anh hùng của Hungary, được bao quanh bởi những con người khiêm tốn và cần mẫn”.
Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý đến lòng sùng kính của Thánh Stêphanô người Hungary đối với Đức Trinh Nữ Maria.
“Tôi muốn nhắc lại, vào đầu tháng 5, việc người dân Hungary sùng kính Mẹ Thiên Chúa biết bao”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Được vị vua đầu tiên, Thánh vương Stêphanô, thánh hiến cho Đức Trinh Nữ Maria, họ thường không gọi tên, vì sự tôn kính, chỉ gọi Đức Maria với tước hiệu Nữ Vương”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Vì vậy, chúng ta trao phó đất nước thân yêu đó cho Nữ Vương Hungary; cho Nữ Vương Hòa bình, chúng ta trao phó việc xây dựng những cầu nối trên thế giới; cho Nữ Vương Thiên Đàng, Đấng mà chúng ta tung hô vào mùa Phục Sinh này, chúng ta phó thác quả tim của mình để chúng bén rễ trong tình yêu của Thiên Chúa”.
Minh Tuệ (theo CNA)