Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Trong Kitô giáo, không có sự lên án bản năng tính dục’

Đức Thánh Cha Phanxicô ban phép lành trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2024, tại Đại thính đường Phaolô VI ở Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô ban phép lành trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2024, tại Đại thính đường Phaolô VI ở Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Tiếp nối loạt bài chia sẻ Giáo lý về thói xấu và các nhân đức, hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành buổi tiếp kiến chung để nhấn mạnh sự khác biệt giữa tình yêu và dục vọng, đồng thời lập luận rằng “trong Kitô giáo, không có sự lên án bản năng tính dục”.

Tập trung vào suy tư của mình về “trải nghiệm con người”, Đức Thánh Cha đã dựa vào Sách Nhã Ca, còn được gọi là Diễm Tình Ca hay Bài ca của Sa-lô-môn, mà ngài gọi là “bài thơ tuyệt vời về tình yêu giữa hai người yêu nhau” bộc lộ việc phải lòng yêu nhau “là một trong những thực tế đáng kinh ngạc nhất của sự tồn tại”.

Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong quá trình này có một yếu tố vị tha, trong đó “một người đang yêu trở nên quảng đại hào phóng, thích tặng quà, viết thư và làm thơ. Anh ấy không còn nghĩ đến việc mình phải hoàn toàn tập trung vào người khác nữa”.

“Yêu là tôn trọng người khác, tìm kiếm hạnh phúc cho người khác, trau dồi sự đồng cảm với cảm xúc của người đó, đặt mình vào sự hiểu biết về thể xác, tâm lý và tâm hồn vốn không phải của mình, và điều đó phải được chiêm ngưỡng vì vẻ đẹp mà chúng mang lại”, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu tụ tập tại Đại thính đường Phaolô VI.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha lưu ý rằng khái niệm này về tình yêu đòi hỏi “sự kiên nhẫn”, đặc biệt nếu nó “ngây thơ”, theo đó “người yêu không thực sự biết rõ khuôn mặt của người kia, họ có xu hướng lý tưởng hóa họ, họ sẵn sàng đưa ra những lời hứa mà họ không nắm bắt được ngay lập tức”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2024, tại Đại thính đường Phaolô VI ở Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican_

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2024, tại Đại thính đường Phaolô VI ở Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha nói rằng trong khi “yêu là một trong những cảm xúc thuần khiết nhất” thì vẫn có nguy cơ nó có thể “bị ô nhiễm bởi những thói xấu”.

“Tuy nhiên, ‘khu vườn’ nơi những điều kỳ diệu được nhân lên này không an toàn trước sự dữ” vì nó đã bị “làm ô uế bởi ma quỷ dục vọng”, một thói xấu “đặc biệt đáng ghê tởm” vì nó “phá hủy mối tương quan giữa con người với nhau”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Suy ngẫm về kiểu mẫu hẹn hò và lãng mạn hiện đại, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Có bao nhiêu mối quan hệ bắt đầu theo cách tốt nhất rồi sau đó biến thành những mối quan hệ độc hại, chiếm hữu người khác, thiếu sự tôn trọng và ý thức về những giới hạn?”.

“Đây là những tình yêu mà đức khiết tịnh đã bị thiếu đi: một nhân đức không nên nhầm lẫn với việc kiêng khem quan hệ tình dục, nhưng đúng hơn là với ý chí không bao giờ chiếm hữu người khác”, Đức Thánh Cha tiếp tục.

“Nó tước đoạt, chiếm hữu, nó phá hủy vội vã, nó không muốn lắng nghe người khác mà chỉ nghe theo nhu cầu và sự khoái lạc của riêng mình. Sự ham muốn đánh giá mọi cuộc tán tỉnh đều nhàm chán, nó không tìm kiếm sự tổng hợp giữa lý trí, động lực và cảm giác vốn giúp chúng ta tồn tại một cách khôn ngoan”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chúc lành cho một cặp vợ chồng mới cưới trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2024, tại Đại thính đường Phaolô VI ở Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican_

Đức Thánh Cha Phanxicô chúc lành cho một cặp vợ chồng mới cưới trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2024, tại Đại thính đường Phaolô VI ở Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Nhận thấy rằng những theo đuổi lãng mạn dựa trên dục vọng “chỉ tìm kiếm những con đường tắt”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “con đường dẫn đến tình yêu phải đi một cách chậm rãi, và sự kiên nhẫn này, không đồng nghĩa với sự nhàm chán, cho phép chúng ta làm cho mối quan hệ yêu đương của mình được hạnh phúc”.

Đức Thánh Cha trình bày thêm một lý do tại sao dục vọng lại quanh co đến vậy: “Nó liên quan đến tất cả các giác quan; nó ngự trị cả trong cơ thể lẫn trong tâm hồn”.

“Nếu không kỷ luật bằng sự kiên nhẫn, nếu không được khắc ghi trong một mối tương quan và trong một câu chuyện mà trong đó hai cá nhân biến nó thành một điệu nhảy của tình yêu, thì nó sẽ biến thành một sợi dây xiềng xích tước đoạt sự tự do của con người”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc suy tư của mình bằng cách lưu ý rằng “cuộc chiến” chống lại dục vọng và việc hành xử coi thường người khác là một quá trình “suốt đời”. Tuy nhiên, nó là thứ bảo tồn “vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã viết vào công trình sáng tạo của Ngài khi Ngài sáng kiến ra tình yêu giữa người nam và người nữ”.

“Vẻ đẹp đó khiến chúng ta tin rằng việc cùng nhau xây dựng một câu chuyện thì tốt hơn là thực hiện những cuộc phiêu lưu, nuôi dưỡng sự dịu dàng thì tốt hơn là cúi đầu trước tên quỷ của sự chiếm hữu, phục vụ thì tốt hơn là chinh phục”, Đức Thánh Cha nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết