![Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung của ngài tại Vatican, thứ Tư, ngày 12 tháng 2 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)](https://dcctvn.org/media/uploads/2025/02/sim6864.jpg)
Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung của ngài tại Vatican, thứ Tư, ngày 12 tháng 2 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Tư, ngày 1 tháng 2, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp tục buổi tiếp kiến chung tại Vatican bất chấp bệnh viêm phế quản ảnh hưởng đến hơi thở của ngài, và Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người sám hối và cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới.
Cố gắng sử dụng tiếng nói của mình vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã tha thiết kêu gọi các tín hữu Công giáo “hãy nỗ lực hết sức” để chấm dứt mọi cuộc xung đột.
![Đức Thánh Cha Phanxicô được một em bé ôm chầm lấy trong buổi tiếp kiến chung của ngài tại Vatican, thứ Tư, ngày 12 tháng 2 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)](https://dcctvn.org/media/uploads/2025/02/fra3726.jpg)
Đức Thánh Cha Phanxicô được một em bé ôm chầm lấy trong buổi tiếp kiến chung của ngài tại Vatican, thứ Tư, ngày 12 tháng 2 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
“Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình, thậm chí hãy sám hối vì hòa bình”, vị Giáo hoàng 88 tuổi nói với những người hành hương bên trong Đại thính đường Phaolô VI.
Bày tỏ sự bận tâm đặc biệt đối với người dân Ukraine, Israel, Palestine, Myanmar và Cộng hòa Dân chủ Congo, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng “chiến tranh luôn là một sự thất bại”.
“Tôi đang nghĩ đến nhiều quốc gia đang lâm cảnh chiến tranh”, Đức Thánh Cha chia sẻ với những người hiện diện. “Chúng ta không sinh ra để giết chóc mà để giúp mọi người trưởng thành”.
Trong buổi Tiếp kiến chung hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha đã yêu cầu Cha Pierluigi Giroli thay mặt ngài đọc bài chia sẻ Giáo lý, sau khi giải thích ngắn gọn với hàng trăm người hành hương rằng bệnh viêm phế quản vẫn khiến ngài không thể thoải mái sử dụng giọng nói của mình tại các buổi họp mặt. “Tôi hy vọng lần tới tôi có thể làm được điều đó”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Khi đọc bài chia sẻ Giáo lý của Đức Thánh Cha về Tin Mừng Thánh Luca, Cha Giroli cho biết: “Thiên Chúa không đến thế gian bằng những lời tuyên bố khoa trương, Người không biểu lộ mình bằng sự ồn ào, nhưng bắt đầu cuộc hành trình của Người bằng sự khiêm nhường”.
“Các mục đồng biết rằng ở một nơi rất khiêm hạ, dành riêng cho các loài thú vật, Đấng Mê-si-a được mong đợi từ lâu đã hạ sinh và sinh ra vì họ, để trở thành Đấng Cứu Thế, Đấng Chăn Chiên của họ,” ngài nói tiếp.
![Đức Thánh Cha Phanxicô chúc lành cho một bà mẹ và thai nhi buổi tiếp kiến chung của ngài tại Vatican, thứ Tư, ngày 12 tháng 2 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)](https://dcctvn.org/media/uploads/2025/02/fra3822.jpg)
Đức Thánh Cha Phanxicô chúc lành cho một bà mẹ và thai nhi buổi tiếp kiến chung của ngài tại Vatican, thứ Tư, ngày 12 tháng 2 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Ghi nhận sự cởi mở của các mục đồng khi đón nhận tin mừng về sự xuất hiện của Chúa Giêsu, bài chia sẻ Giáo lý của Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “chính những người khiêm hạ và nghèo khổ nhất mới có thể chào đón sự kiện Ngôi Hai Nhập Thể”.
“Anh chị em thân mến, chúng ta cũng hãy cầu xin ơn được trở nên giống như các mục đồng, có khả năng kinh ngạc và ngợi khen trước Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha chia sẻ trong bài phát biểu đã chuẩn bị trước của mình.
“Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa để có thể nhận ra trong sự yếu đuối sức mạnh phi thường của Chúa Giêsu Hài Đồng, Đấng đến để canh tân thế giới và biến đổi cuộc sống của chúng ta bằng kế hoạch tràn đầy hy vọng cho toàn thể nhân loại”, Đức Thánh Cha nói thêm.
Minh Tuệ (theo CNA)