
Đức Thánh Cha Phanxicô mở Cửa Thánh của Vương Cung Thánh Đường Santa Maria di Collemaggio ở L’Aquila (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên sau 728 năm mở Cửa Thánh của một Vương Cung Thánh Đường có từ thế kỷ 13 ở L’Aquila, Ý hôm Chúa nhật.
Trong chuyến viếng thăm đến thành phố Ý nằm cách Rôma khoảng 70 dặm về phía đông bắc vào ngày 28 tháng 8, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tham gia vào một truyền thống được lưu giữ hàng thế kỷ, Ơn tha thứ của Đức Celestinô, được biết đến trong tiếng Ý là Perdonanza Celestiniana.
Việc mở Cửa Thánh đánh dấu một thời điểm quan trọng trong dịp kỷ niệm hàng năm do Đức Giáo hoàng Celestine V thiết lập vào năm 1294.
“Trong nhiều thế kỷ, L’Aquila vẫn giữ nguyên vẹn món quà mà Đức Giáo hoàng Celestine V đã để lại. Tôi được vinh dự nhắc nhở mọi người rằng với lòng thương xót, và chỉ với lòng thương xót, mỗi người chúng ta mới có thể sống cuộc sống của mình trong niềm vui”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong bài giảng của mình trong Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Santa Maria di Collemaggio ở L’Aquila.
“Kinh nghiệm về ơn được tha thứ là một kinh nghiệm gần gũi thiết thân với sự phục sinh, tại đây và ngay lúc này. Sự tha thứ là hành trình đi từ sự chết sang sự sống, từ trải nghiệm sự đau khổ và tội lỗi đến sự tự do và niềm vui. Chớ gì ngôi Thánh đường này luôn là nơi chúng ta có thể hòa giải, và cảm nghiệm ân sủng đó, điều đã phục hồi chúng ta và cho chúng ta một cơ hội khác”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu chuyến viếng thăm trong ngày vào lúc 7:50 sáng, di chuyển bằng trực thăng từ Vatican đến L’Aquila. Đức Thánh Cha đã đến viếng ngôi Vương Cung Thánh Đường của thành phố, nơi vẫn đang được xây dựng lại sau khi bị hư hại nặng trong trận động đất vào năm 2009 khiến hơn 300 người chết.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đội một chiếc mũ bảo hiểm cứng khi đi tham quan khu vực tái thiết của ngôi nhà thờ bị hư hại. Đức Thánh Cha đã chuyện với các thành viên gia đình của các nạn nhân trận động đất tại quảng trường thành phố phía trước nhà thờ, nơi các tù nhân địa phương cũng có mặt trong đám đông. Mọi người hò reo và vẫy cờ Vatican khi Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón họ từ xe lăn.
“Trước hết, tôi cảm ơn vì chứng tá đức tin của anh chị em: bất chấp những đau thương và mất mát, điều thuộc về đức tin của chúng ta với tư cách là những người hành hương, anh chị em đã chiêm ngắm Đức Kitô, Đấng chịu đóng đinh và sống lại, Đấng với tình yêu của Người đã giải thoát những điều vô nghĩa của sự đau đớn và chết chóc”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Và Chúa Giêsu đã đặt anh chị em trở lại trong vòng tay của Chúa Cha, Đấng không để một giọt nước mắt nào, dù chỉ một giọt, rơi vô ích, nhưng quy tụ tất cả họ trong trái tim nhân hậu thương xót của Ngài”, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm.
Sau khi trò chuyện với gia đình các nạn nhân, Đức Thánh Cha Phanxicô đã di chuyển bằng chiếc popemobile đến Vương Cung Thánh Đường Santa Maria di Collemaggio ở L’Aquila, nơi ngài cử hành Thánh lễ ngoài trời, đọc Kinh Truyền Tin và mở Cửa Thánh.
Trong bài chia sẻ ngắn gọn trong giờ Kinh Truyền Tin của mình, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho người dân Pakistan, nơi lũ quét đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác phải di tản.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria để có được “sự tha thứ và hòa bình cho toàn thế giới”, đề cập đến Ukraine và tất cả những nơi khác đang hứng chịu chiến tranh.
Trong chuyến viếng thăm L’Aquila, Đức Thánh Cha cho biết rằng ngài muốn thành phố miền Trung nước Ý trở thành “thủ phủ của sự tha thứ, hòa bình và hòa giải”.
“Đây là cách hòa bình được xây dựng thông qua sự tha thứ được lãnh nhận và cho đi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
L’Aquila là nơi chôn cất của Đức Giáo hoàng Celestine V, người lãnh đạo Giáo hội Công giáo chỉ 5 tháng trước khi từ chức vào ngày 13 tháng 12 năm 1294. Đức Celestine V, người được tuyên thánh vào năm 1313, được chôn cất tại Vương Cung Thánh Đường Santa Maria di Collemaggio ở L’Aquila.
Vào mùa xuân, việc Vatican đưa ra thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm L’Aquila đã làm dấy lên suy đoán không rõ nguồn gốc rằng chuyến viếng thăm này có thể là khúc dạo đầu cho sự từ chức của vị Giáo hoàng 85 tuổi.
Khi Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên từ chức trong gần 600 năm vào năm 2013, các nhà quan sát Vatican kể lại rằng ngài đã đến thăm phần mộ của Đức Celestine V nhiều năm trước đó. Trong chuyến viếng thăm của mình vào ngày 28 tháng 4 năm 2009, ngài đã để lại dây Pallium của mình – phẩm phục len màu trắng được trao cho các Tổng Giám mục – trên phần mộ của Đức Celestine V. Nhìn lại, các nhà bình luận cho rằng Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI đang cho thấy ý định từ chức.
Trong bài giảng tại L’Aquila, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ca ngợi Đức Giáo Hoàng Celestine V về sự khiêm tốn và lòng can đảm của ngài.
Đề cập đến mô tả của thi sĩ Dante Alighieri về Đức Celestine V như là người của “sự từ chối vĩ đại”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng Đức Celestine V không nên được nhớ đến như một người “nói không” – vì đã từ nhiệm ngôi vị Giáo hoàng – mà là con người của lời đáp “xin vâng”.
“Thật vậy, không có cách nào khác để hoàn thành thánh ý của Thiên Chúa nếu không phải là khởi đi từ nỗ lực và sức mạnh của những con người khiêm tốn, không có cách nào khác. Chính vì như vậy, những người khiêm tốn có vẻ như là yếu đuối và là kẻ thua cuộc trong mắt người đời, nhưng thực tế họ mới là những người chiến thắng thực sự, vì họ là những người duy nhất hoàn toàn tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa và nhận biết thánh ý của Ngài”.
Vào cuối Thánh lễ, đám đông đã đọc Kinh Cầu Các Thánh và chứng kiến Đức Thánh Cha Phanxicô đã ghi dấu ấn lịch sử khi ngài mở Cửa Thánh của ngôi Vương Cung Thánh Đường. Theo Đức hồng y Giuseppe Petrocchi Địa phận L’Aquila, Đức Thánh Cha Phanxicô là vị Giáo hoàng đầu tiên mở Cửa Thánh sau 728 năm.
Các vị Hồng y đến thăm đã mở Cửa Thánh Ơn tha thứ của Đức Celestinô V trong những năm qua, sau khi thị trưởng địa phương đọc Tông Sắc về Ơn tha thứ. Tông Sắc này do Đức Celestine V soạn thảo ban Ơn Toàn Xá cho tất cả những ai, đã xưng thú và ăn năn về những tội lỗi của mình, đến kính viếng Vương Cung Thánh Đường Santa Maria di Collemaggio từ Kinh chiều ngày 28 tháng 8 đến Kinh chiều ngày 29 tháng 8. Ơn Toàn Xá là đặc ân do Giáo hội Công giáo ban cho nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Mẹ Maria, và các Thánh nhằm xóa bỏ hình phạt tạm thời do tội lỗi gây ra.
Ơn Toàn Xá được ban bởi Tông Sắc của Đức Celestine V vào thời điểm đó rất đặc biệt, vì ơn này được ban cho bất kỳ ai, bất kể địa vị hay sự giàu có, và không tốn kém gì ngoại trừ sự ăn năn của mỗi cá nhân vào thời điểm khi mà Ơn Toàn Xá thường gắn liền với việc bố thí.
Sau khi mở Cửa Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngồi xe lăn di chuyển qua Vương Cung Thánh Đường để đến viếng mộ của Đức Giáo hoàng Celestine V, nơi ngài dành giây phút thinh lặng cầu nguyện trước thánh tích của vị Giáo hoàng tiền nhiệm, người đã được tuyên thánh vào năm 1313.
“Trước tinh thần thế gian nhuốm đầy mùi kiêu ngạo, Lời Chúa hôm nay mời chúng ta trở nên hiền lành và khiêm hạ. Khiêm nhường không có nghĩa là hoàn toàn phủ nhận chính mình, nhưng là nhìn nhận một cách đúng đắn những giá trị của chúng ta cũng như những thiếu hụt và yếu kém của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Khởi đi từ những thiếu hụt yếu kém của mình, sự khiêm hạ dạy chúng ta đừng tập trung nhìn vào chính mình nhưng hướng mắt về Thiên Chúa, Đấng có thể làm mọi sự và là Đấng trợ giúp chúng ta đạt được những gì chúng ta không thể tự sức mình có được. ‘Mọi sự đều có thể đối với những ai có lòng tin (Mc 9,23)’”.
Dưới đây là một số hình ảnh:
Minh Tuệ (theo CNA)