Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục trải qua hai cơn suy hô hấp cấp tính

Một quả bóng bay có hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô được nhìn thấy khi mọi người cầu nguyện xung quanh bức tượng Thánh Gioan Phaolô II bên ngoài bệnh viện Gemelli của Rôma vào ngày 2 tháng 3 năm 2025. Đức Giáo hoàng Francis đang được điều trị bệnh viêm phổi kép tại đây (Ảnh: CNS/ Lola Gomez)

Một quả bóng bay có hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô được nhìn thấy khi mọi người cầu nguyện xung quanh bức tượng Thánh Gioan Phaolô II bên ngoài bệnh viện Gemelli của Rôma vào ngày 2 tháng 3 năm 2025. Đức Thánh Cha hiện đang được điều trị bệnh viêm phổi kép tại đây (Ảnh: CNS/ Lola Gomez)

Theo thông tin cập nhật y tế từ các bác sĩ tại Bệnh viện Gemelli, được Vatican công bố vào khoảng 7 giờ tối thứ Hai, ngày 3 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp phải một biến chứng khác với “hai cơn suy hô hấp cấp tính” do “sự tích tụ đáng kể dịch nhầy trong phổi”.

Để giải quyết vấn đề này, báo cáo cho biết, các bác sĩ “đã thực hiện hai lần nội soi phế quản, đòi hỏi phải hút nhiều dịch tiết”.

“Vào buổi chiều, phương pháp thông khí cơ học không xâm lấn đã được tiếp tục”, báo cáo cho biết.

Báo cáo cho biết vị Giáo hoàng 88 tuổi “vẫn tỉnh táo, định hướng và hợp tác”. Tối hôm thứ Hai, ngày 3 tháng 3, các bác sĩ lại tiếp tục đưa ra “tiên lượng thận trọng”, có nghĩa là Đức Thánh Cha vẫn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm.

Một nguồn tin đáng tin cậy của Vatican cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã có “một buổi sáng yên bình” và “hai cơn” co thắt phế quản “xảy ra vào buổi chiều, nhưng hiện đã được khắc phục”. Nguồn tin cho biết rằng “các thông số máu ổn định” và đồng thời lưu ý rằng “không có sự gia tăng của các tế bào bạch cầu, điều này cho thấy không có tình trạng nhiễm trùng nào đang phát triển”. Thay vào đó, nguồn tin cho biết, “những cơn co thắt này là hậu quả của bệnh nhiễm trùng [viêm phổi] vẫn còn đó”. Nguyên nhân của hai cơn suy hô hấp hôm 3 tháng 3, theo nguồn tin, là phản ứng của phế quản, cố gắng tống chất nhầy tích tụ ra ngoài để loại bỏ vi khuẩn. Nguồn tin kết luận rằng “tình trạng của Đức Thánh Cha rất phức tạp và cần thời gian để loại bỏ bệnh viêm phổi”.

Bác sĩ Sergio Alfieri, bác sĩ trưởng nhóm y tế điều trị cho Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã phẫu thuật cho ngài hai lần trong những năm trước, đã phát biểu tại cuộc họp báo vào thứ Sáu, ngày 21 tháng 2 rằng tình trạng của Đức Thánh Cha rất phức tạp và “không có gì đáng ngạc nhiên” và những diễn biến như chúng ta đã thấy trong hai tuần qua không phải là điều bất ngờ.

Bình luận về báo cáo y khoa hôm 3 tháng 3, Bác sĩ Anna Lisa Bilotta, người làm việc tại Bệnh viện quốc tế Salvator Mundi ở Rôma và không điều trị cho Đức Thánh Cha, nói với tờ America: “Hôm 3 tháng 3 có hai cơn suy hô hấp cấp tính vì có nhiều chất nhầy lắng đọng bên trong phổi, phải hút hoặc lấy ra bằng phương pháp nội soi phế quản”. Bà giải thích rằng ống soi phế quản thường được đưa vào mũi hoặc miệng và di chuyển xuống cổ họng và khí quản vào đường thở.

Bác sĩ Bilotta cho biết các bác sĩ thường gửi mẫu chất nhầy đến phòng xét nghiệm để xem liệu có loại vi khuẩn cụ thể nào có khả năng kháng thuốc kháng sinh mà họ đang sử dụng hay không, mặc dù báo cáo hôm 3 tháng 3 không đề cập đến các xét nghiệm mới trong phòng xét nghiệm.

Bà cho biết: “Các bác sĩ lại phải dùng đến phương pháp thở máy không xâm lấn, tức là đeo mặt nạ che mũi và miệng”. Bà cho biết hai trường hợp này “rất giống với những gì xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước nhưng có vẻ ít nghiêm trọng hơn”.

Bác sĩ Bilotta nói thêm: “Đây là tình trạng cấp tính trong tình trạng mãn tính, nhưng có vẻ không nghiêm trọng như lần đầu tiên”, ám chỉ đến cơn suy hô hấp của Đức Thánh Cha vào ngày 22 tháng 2, đòi hỏi phải truyền máu và thở oxy lưu lượng cao.

Bác sĩ Bilotta lưu ý rằng “trong các báo cáo y khoa, các bác sĩ của Đức Thánh Cha không cho chúng tôi biết tình trạng viêm phổi đang ở giai đoạn nào, hoặc liệu phương pháp điều trị bằng kháng sinh có hiệu quả hay không. Chúng tôi được biết rất ít về điều đó, và do đó rất khó để đánh giá đúng tình trạng của ngài, nhưng rõ ràng là sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết”.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết