Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục Slovakia bảo vệ sự sống khỏi 'nền văn hóa của sự chết chóc'

Đức Thánh Cha Phanxicô đến trong đám rước để cử hành Thánh lễ trên cánh đồng bên ngoài Vương cung thánh đường Đức Mẹ Bảy nỗi đau ở Šaštín, Slovakia, ngày 15 tháng 9 năm 2021. (Nguồn: Paul Haring / CNS.)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuộc rước để cử hành Thánh lễ tại cánh đồng bên ngoài Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Bảy Sự ở Šaštín, Slovakia, ngày 15 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Chuyến Tông du châu Âu đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô trong kỷ nguyên COVID-19 đã kết thúc thành công vang dội, khi ngài cử hành Thánh lễ cho 60.000 người tại cánh đồng xung quanh Vương Cung Thánh Đường quốc gia Đức Mẹ Bảy Sự.

Trong bài giảng Thánh lễ bế mạc chuyến viếng thăm Slovakia từ ngày 12-15 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng các Kitô hữu được mời gọi trở thành “những người chở che và bảo vệ sự sống nơi văn hóa của sự chết chóc ngự trị”.

Theo truyền thống địa phương, Bức tượng Đức Mẹ Bảy Sự được Nữ bá tước Angelika Bakičová tạc vào năm 1564 để thực hiện lời hứa cứu vãn cuộc hôn nhân của bà. Đức Trinh Nữ Maria được cho là đã hiện ra với Nữ bá tước Bakičová và nói với bà rằng mọi thứ sẽ ổn.

Đức Thánh Cha chia sẻ rằng Mẹ Thiên Chúa chính là hình mẫu của một đức tin được soi dẫn và được truyền cảm hứng “bởi lòng sùng kính đơn sơ và chân thành, một cuộc hành hương liên tục để tìm kiếm Thiên Chúa”.

“Khi thực hiện cuộc hành trình này, anh chị em vượt qua sự cám dỗ đối với một đức tin thụ động, bằng lòng với điều này hoặc nghi lễ kia hoặc truyền thống cổ xưa kia”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Thay vào đó, anh chị em bỏ cái tôi của mình lại phía sau và lên đường, mang theo trong hành trang những niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống này, và do đó làm cho cuộc đời của anh chị em trở thành một cuộc hành hương của tình yêu đối với Thiên Chúa và anh chị em của mình”.

Khởi đi từ những phát biểu đã được chuẩn bị của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nói “khi Giáo hội ngừng hoạt động, Giáo hội sẽ trở nên ốm yếu. Khi các Giám mục thôi không thực hiện cuộc hành trình, họ làm cho Giáo hội trở nên ốm yếu. Và khi các Linh mục dừng lại, họ làm cho các tín hữu trở nên tiều tụy xác xơ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết rằng đức tin không thể bị “hạ thấp chỉ còn là một chất làm ngọt hầu làm cho cuộc sống trở nên khoan khoái hay thi vị hơn”.

“Chúa Giêsu là dấu chỉ của sự mâu thuẫn. Ngài đến để mang ánh sang vào bóng tối, phơi bày bản chất của bóng tối và buộc nó phải khuất phục tùng Ngài. Vì lý do này, bóng tối luôn chiến đấu chống lại Ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Một người đàn ông chờ đợi sự xuất hiện của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong cuộc dạo chơi ở Đền thờ Quốc gia ở Sastin, Slovakia, Thứ Tư, ngày 15 tháng 9 năm 2021. Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ tổ chức một buổi lễ ngoài trời ở Sastin gần thủ đô của Slovakia vào thứ Tư, địa điểm của một hành hương hàng năm vào ngày 15 tháng 9 hàng năm để tôn kính người bảo trợ của Slovakia, Đức Mẹ Sầu Bi. (Nhà cung cấp hình ảnh: Petr David Josek / AP)

Một người đàn ông chờ đợi sự xuất hiện của Đức Thánh Cha Phanxicô tại cánh đồng ở Đền thờ Quốc gia ở Sastin, Slovakia, thứ Tư, ngày 15 tháng 9 năm 2021. Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ ngoài trời ở Sastin gần thủ đô của Slovakia hôm thứ Tư, địa điểm của một hành hương hàng năm vào ngày 15 tháng 9 hàng năm để tôn kính Quan Thầy của Slovakia, Đức Mẹ Sầu Bi (Ảnh: Petr David Josek / AP)

Vào năm 1995, khi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cử hành Thánh lễ tại cùng một cánh đồng trong chuyến viếng thăm của Ngài đến Slovakia, có đến 200.000 người tham dự, sự khác biệt về số lượng được giải thích bởi sự tục hóa ngày càng gia tăng của người dân Slovakia và đại dịch COVID-19.

Slovakia là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất của Liên minh châu Âu, với chưa đến 50% dân số trưởng thành được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19.

Ban đầu, chính phủ quy định rằng chỉ những người đã được tiêm phòng đầy đủ hoặc chứng minh được họ đã khỏi bệnh sau COVID-19 trong vòng sáu tháng qua mới được phép tham dự Thánh lễ. Tuy nhiên, khi số lượng người đăng ký tham dự sự kiện thấp hơn dự kiến, họ đã loại bỏ các hạn chế.

Khi đến nơi, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tận dụng khoảng thời gian di chuyển trên chiếc popemobile, ban Phép lành, hôn các em thiếu nhi và luôn mỉm cười, trông chẳng khác gì khi ngài bước ra từ ban công trong bệnh viện Gemelli ở Rome vào ngày 10 tháng 7, một tuần lễ sau khi sinh 13 inch ruột kết đã bị loại bỏ trong cuộc phẫu thuật.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở người dân Slovakia, những người trong nhiều thập kỷ đã chứng kiến đức tin của họ bị chế độ cộng sản áp bức, rằng các Kitô hữu là “những người dệt nên cuộc đối thoại khi sự thù địch đang ngày càng gia tăng; mô hình của cuộc sống huynh đệ nơi xã hội đang trải qua sự căng thẳng và thù địch; những người mang lại hương thơm ngọt ngào của tinh thần hiếu khách và sự liên đới, nơi mà sự ích kỷ cá nhân và tập thể thường chiếm ưu thế, những người che chở và bảo vệ sự sống nơi mà nền văn hóa của sự chết chóc ngự trị”.

Trong số những người tham dự buổi cử hành phụng vụ có Katharina Vida, người cung cấp việc thông dịch bằng ngôn ngữ ký hiệu cho Thánh lễ.

Khi được Crux hỏi về cảm xúc thế nào về việc trở thành thông dịch viên cho một Thánh lễ của Đức Giáo hoàng, chị Katharina đã không thể giấu được sự xúc động của mình và rưng rưng nước mắt, và chị đã dùng từ tiếng Slovak có nghĩa là “không thể tin được”. Bên cạnh chị là Norberth, con trai của chị, người đã trở thành một thông dịch viên ngẫu hứng, vì chị Katharina không nói được tiếng Anh.

Chị Katharina mô tả đây là chuyến viếng thăm “mang tính lịch sử” vì nó giúp nhắc nhở thế giới rằng có một quốc gia trên bản đồ có tên là Slovakia.

Đây không phải là lần đầu tiên chị Katharina cung cấp việc phiên dịch ngôn ngữ bằng ký hiệu để những người khiếm thính của Slovakia có thể theo dõi một sự kiện mang tính lịch sử.

“Trở lại năm 1989, khi tôi chỉ là một thiếu nữ, tôi làm thông dịch viên cho cuộc cách mạng”, chị Katharina nói về cuộc nổi dậy dân sự dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Tiệp Khắc vào thời bấy giờ.

“Tôi ớn lạnh khi chỉ nghĩ về điều đó, ngay cả khi vào thời điểm đó, tôi không thể hiểu được ý nghĩa của những gì tôi đang làm hoặc những điều tay tôi đang diễn tả”, chị Katharina nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết