Đức Thánh Cha Phanxicô: 'Thiên Chúa muốn chúng ta tin tưởng lẫn nhau'

Đức Thánh Cha Phanxicô Kinh Chiều II Lễ Thánh Phaolô Tông đồ Trở lại tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành tại Rôma, ngày 25 tháng 1 năm 2022 (ẢNh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô Kinh Chiều II Lễ Thánh Phaolô Tông đồ Trở lại tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành tại Rôma, ngày 25 tháng 1 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng Thiên Chúa muốn các Kitô hữu phải tin tưởng lẫn nhau, “bất chấp những sai lầm trong quá khứ và những sự tổn thương lẫn nhau của chúng ta” khi ngài đánh dấu sự kết thúc của Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo.

Hôm thứ Ba ngày 25 tháng 1, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giảng tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành tại Rôma, trong đó có phần mộ của Thánh Phaolô Tông đồ, với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo Chính thống giáo và Anh giáo.

“Trên cuộc hành trình hướng tới sự hiệp thông của chúng ta, chớ gì chúng ta luôn nghe thấy những lời khích lệ của Chúa Giê-su: ‘Đừng sợ’ (Mt 28: 5.10)”, Đức Thánh Cha nói.

“Chúng ta đừng ngại đặt anh chị em của mình trước nỗi sợ hãi của chính mình! Thiên Chúa muốn chúng ta tin tưởng lẫn nhau và cùng nhau thực hiện cuộc hành trình, bất chấp những thất bại và tội lỗi của chúng ta, bất chấp những lỗi lầm trong quá khứ và những sự tổn thương lẫn nhau”.

Buổi cầu nguyện được truyền trực tiếp rơi vào ngày cuối cùng Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo thứ 55, dành riêng về chủ đề “Chúng tôi đã nhìn thấy một ngôi sao ở phương Đông và chúng tôi đến để triều bái Người”, được truyền cảm hứng bởi Mt 2: 2.

cq5dam.web.800.800

cq5dam.web.800.800 (1)

Khi bắt đầu buổi cầu nguyện, Kinh Chiều II Lễ Thánh Phaolô Tông đồ Trở lại, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến kính viếng và cầu nguyện trước phần mộ của Thánh Phaolô, cùng với Đức Tổng giám mục Polykarpos, đại diện cho Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople, và Đức Tổng Giám mục Ian Ernest, đại diện cá nhân Đức Tổng Giám mục Anh giáo của Canterbury tại Tòa Thánh và giám đốc Trung tâm Anh giáo ở Rôma.

Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu bài giảng của mình bằng cách cảm ơn sự hiện diện của hai vị Giám chức. Đức Thánh Cha cũng chào mừng các sinh viên đến từ Học Viện Đại kết Bossey ở Thụy Sĩ và các sinh viên Anh giáo đến từ Nashotah, Wisconsin.

cq5dam.web.800.800 (2)cq5dam.web.800.800 (7)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy ngẫm về mẫu gương của các nhà Đạo sĩ – còn được gọi là Ba Nhà thông thái hay Ba Vua – đã đến với những món quà để triều bái Hài Nhi Giêsu ngay sau khi Người chào đời.

“Anh chị em thân mến, giai đoạn quyết định của hành trình tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn đòi hỏi cần phải cầu nguyện mãnh liệt hơn bao giờ hết, nó đòi hỏi sự thờ phượng, sự tôn thờ Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói.

“Tuy nhiên, các nhà Đạo sĩ nhắc nhở chúng ta rằng sự thờ phượng đòi hỏi một thứ khác ở chúng ta: trước tiên, chúng ta phải quỳ gối. Đó là việc cúi thấp xuống, bỏ qua những lý do riêng của chúng ta để biến duy nhất Thiên Chúa trở thành trung tâm điểm của tất cả mọi sự. Biết bao lần lòng kiêu hãnh đã chứng tỏ trở ngại thực sự đối với sự hiệp thông!”.

“Các nhà Đạo sĩ đã can đảm bỏ lại đằng sau thanh thế và tiếng tăm của họ để hạ mình khiêm tốn trong ngôi nhà đơn sơ nghèo hèn ở Bethlehem; và đo đó, họ tự thấy mình “mừng rỡ vô cùng” (Mt 2:10)”.

“Hạ mình, bỏ lại mọi thứ đằng sau, đơn giản hóa cuộc sống của chúng ta: tối nay, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm đó, lòng can đảm của sự khiêm nhường, một con đường đến để thờ phượng Thiên Chúa trong cùng một ngôi nhà, xung quanh cùng một bàn thờ”.

cq5dam.web.800.800 (4) cq5dam.web.800.800 (8)

Vào cuối giờ Kinh Chiều, trước khi ban Phép lành, Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo, đã phát biểu trước Đức Thánh Cha.

Đức Hồng y Kurt Koch đã đề cập đến Cha Paul Couturier, một Linh mục người Pháp, người đã giúp thiết lập Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo.

Đức Hồng y Koch nói: “Phong trào đại kết, như Cha Paul Couturier, nhân vật chính vĩ đại của chủ nghĩa đại kết tâm linh, chia sẻ rất hay, giống như một tu viện vô hình, nơi các Kitô hữu thuộc các Giáo hội khác nhau ở nhiều quốc gia và lục địa cùng cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Giáo hội”.

“Buổi tối hôm nay, chúng ta cũng tham gia vào tu viện vô hình này, cùng tụ họp với Đức Thánh Cha, để cùng nhau cầu nguyện và tôn thờ Hài Nhi Giêsu ở Bethlehem”.

cq5dam.web.800.800 (5)

“Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự động viên thường xuyên của ngài để tiếp bước trên con đường của sự hiệp nhất và hòa giải”.

Vị Hồng y người Thụy Sĩ đặc biệt cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã tuyên phong Thánh Irenaeus thành Lyon là Tiến sĩ Giáo hội với danh hiệu “Doctor unitatis”, nghĩa là Tiến sĩ của sự hiệp nhất.

“Quyết định của Đức Thánh Cha cũng là một chỉ hiệu đầy hứa hẹn cho chủ nghĩa đại kết”, Đức Hồng y Koch nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết