
Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào các tín hữu từ ban công Bệnh viện Gemelli ở Rôma vào Chúa nhật, ngày 23 tháng 3 năm 2025, sau nhiều tuần nằm viện vì bệnh viêm phổi kép (Ảnh: Truyền thông Vatican/ Ảnh chụp màn hình
Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh sức mạnh biến đổi của tình yêu đầy thương xót của Thiên Chúa dành cho những ai gặp gỡ Người tại ngã tư đường của cuộc sống.
Kể từ khi xuất viện từ Bệnh viện Gemelli ở Rôma hôm Chúa nhật, các buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha đã bị hoãn lại trong thời gian ngài dưỡng bệnh ít nhất là hai tháng tại nhà khách Casa Santa Marta ở Vatican.
Trong bài chia sẻ Giáo lý viết ngày 26 tháng 3 với tựa đề “Chúa Giêsu Kitô, Niềm Hy Vọng của Chúng Ta” và được Vatican công bố, Đức Thánh Cha nói: “Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta và để chúng ta tìm thấy Người đúng vào lúc chúng ta nghĩ rằng không còn hy vọng nào cho mình nữa”.
Suy ngẫm về Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Thánh Cha lưu ý rằng Chúa Giêsu đã mong muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện với người phụ nữ Samari “người đã có năm đời chồng và hiện đang sống với người thứ sáu không phải là chồng” khi người phụ nữ này đến lấy nước tại giếng Jacob ở thị trấn Sychar.
“Để đi từ Judea đến Galilê, Chúa Giêsu phải chọn một con đường khác và không đi qua Samaria”, Đức Thánh Cha nói. “Nó cũng sẽ an toàn hơn, xét đến mối quan hệ căng thẳng giữa người Do Thái và người Samaria”.
“Thay vào đó, Ngài muốn đi qua đó, và dừng lại ở đó, đúng lúc đó!”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.
Theo Đức Thánh Cha, quá khứ “phức tạp và đau thương” của người phụ nữ này cùng những câu hỏi về “điều gì đã chia rẽ người Do Thái và người Sa-ma-ri” không ngăn cản Thiên Chúa yêu thương và ban cho người phụ nữ này ơn cứu độ trọn vẹn.
“Chúa Giêsu đã đưa ra sự mặc khải cao nhất: Ngài nói với chị về Chúa Cha, Đấng phải được tôn thờ trong thần khí và chân lý”, ngài nói. “Người nói với người phụ nữ: ‘Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây’ (x. Ga 4:26)”.
“Nó giống như một lời tuyên bố tình yêu: Người mà chị đang chờ đợi chính là Ta, người cuối cùng có thể đáp lại mong muốn được yêu của chị”, Đức Thánh Cha tiếp tục.
Sau khi cảm thấy được Chúa Giêsu thấu hiểu, chào đón và tha thứ, người phụ nữ vào thành và kể cho mọi người về cuộc gặp gỡ của chị với Ngài.
“Đây là hình ảnh khiến chúng ta phải suy ngẫm về việc tìm kiếm những cách thức mới để truyền giáo”, Đức Thánh Cha nói.
“Để ra đi và loan báo Tin Mừng, trước tiên chúng ta cần đặt gánh nặng lịch sử của mình dưới chân Chúa Giêsu, trao phó cho Người gánh nặng quá khứ của chúng ta”, ngài nói. “Chỉ những người đã hòa giải mới có thể mang Tin Mừng đến cho người khác”.
Khuyến khích mọi người đừng để quá khứ ngăn cản họ “bắt đầu lại” trên hành trình đức tin, Đức Thánh Cha kết thúc bài chia sẻ Giáo lý của mình bằng cách nhấn mạnh: “Thiên Chúa là Đấng thương xót và luôn chờ đợi chúng ta!”.
Minh Tuệ (theo CNA)