
Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với 2.800 người hành hương đến từ các Giáo xứ Ý có liên hệ với Đền thờ Đức Mẹ Nước mắt ở Treviglio, Ý vào ngày 23 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “chúng ta phải cầu xin ân sủng để biết khóc” cùng với Đức Mẹ cho những sinh mạng bị tàn phá bởi chiến tranh Ukraine và những khốn khổ khác trong thời đại của chúng ta, giống như “những đứa trẻ bị vứt bỏ trước khi chúng được sinh ra”.
Trong một cuộc gặp gỡ vào ngày 23 tháng 4 với cộng đồng Công giáo liên kết với Đền thờ Đức Mẹ Nước Mắt ở miền bắc nước Ý, Đức Thánh Cha cho biết rằng những giọt nước mắt của Đức Mẹ là “dấu chỉ của sự than khóc của Thiên Chúa vì các nạn nhân của chiến tranh” ở Ukraine.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng cuộc chiến “không chỉ phá hủy Ukraine,” mà nó đang hủy diệt “tất cả các quốc gia tham gia vào cuộc chiến”.
“Bởi vì chiến tranh không chỉ hủy diệt kẻ bị đánh bại, không, nó còn hủy diệt kẻ chiến thắng… Chiến tranh hủy diệt tất cả mọi người”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ tại Hội trường Phaolô VI.

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với 2.800 người hành hương đến từ các Giáo xứ Ý có liên hệ với Đền thờ Đức Mẹ Nước mắt ở Treviglio, Ý vào ngày 23 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
“Chúng ta đã trao phó lời cầu nguyện của mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria, và chúng ta chắc chắn rằng Đức Mẹ đã đón nhận lời cầu nguyện đó và cầu bầu cho hòa bình vì Mẹ chính là Nữ Vương Hòa Bình”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.
Trong bài phát biểu trước 2.800 người hành hương đến từ các Giáo xứ của Ý gần Đền thờ Đức Mẹ Nước Mắt có từ thế kỷ 16 ở Treviglio, Ý, Đức Thánh Cha nói rằng “nền văn minh của chúng ta, thời đại của chúng ta, đã đánh mất cảm thức về sự than khóc [theo Kinh Thánh]”.
Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta phải cầu xin ân sủng để biết khóc trước những điều chúng ta nhìn thấy… không chỉ là chiến tranh… mà còn là những người bị vứt bỏ, những người già bị ruồng bỏ, những đứa trẻ bị vứt bỏ trước khi chúng được sinh ra”.
“Những đau khổ của thời đại chúng ta nên khiến chúng ta rơi lệ và chúng ta cần phải khóc. … Chúng ta phải để bản thân mình bị đánh động”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “Những giọt nước mắt của Đức Maria” cầu bầu và nâng đỡ những người có trái tim chai đá, những người đã quên cách khóc.
“Những giọt nước mắt của Mẹ Maria đã được biến đổi bởi ân sủng của Chúa Kitô, vì toàn thể cuộc đời của Mẹ, toàn thể con người của Mẹ, mọi sự nơi Đức Maria được biến đổi trong sự kết hợp hoàn hảo với Chúa Con, với mầu nhiệm cứu độ của Người. Do đó, khi Mẹ Maria khóc, những giọt nước mắt của Mẹ là dấu chỉ của lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói.
“Và vì lý do này, những giọt nước mắt của Đức Mẹ là dấu chỉ của lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa, Đấng luôn tha thứ cho chúng ta với lòng trắc ẩn này; chúng là dấu chỉ của sự đau đớn của Đức Kitô vì tội lỗi của chúng ta, vì sự dữ đang khiến nhân loại đau khổ, đặc biệt là những người thấp kém yếu thế và những người vô tội, những người phải chịu đau khổ”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên của Hiệp hội FIAT vào ngày 23 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nói về cuộc chiến ở Ukraine trong cuộc gặp gỡ với Hiệp hội FIAT hôm thứ Bảy. Hiệp hội FIAT được thành lập bởi Đức Hồng y Leo Jozef Suenens người Bỉ vào năm 1987.
“Những bi kịch mà chúng ta đang trải qua vào thời điểm này, đặc biệt là cuộc chiến trên lãnh thổ Ukraine rất gần với chúng ta, nhắc nhở chúng ta về tính cấp bách của một nền văn minh tình yêu. Trong con mắt của những người anh chị em của chúng ta, những nạn nhân của sự khủng khiếp của chiến tranh, chúng ta đọc thấy nhu cầu sâu sắc và bức thiết về một cuộc sống được đánh dấu bằng phẩm giá, hòa bình và tình yêu”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ với nhóm.
“Giống như Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta phải không ngừng trau dồi tinh thần truyền giáo để trở nên gần gũi với những người đau khổ, mở lòng ra với họ. Chúng ta phải bước đi với họ, chiến đấu với họ vì phẩm giá con người của họ và lan tỏa hương thơm tình yêu của Thiên Chúa ở khắp mọi nơi”.
Minh Tuệ (theo CNA)