
Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương tại đài tưởng niệm dành riêng để tưởng nhớ các thủy thủ và người di cư bị mất tích trên biển trong chuyến thăm đầu tiên kéo dài hai ngày tới Marseille, Pháp, ngày 22 tháng 9 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)
Hôm thứ Sáu, tại Marseille, trước lễ tưởng niệm những người mất tích trên biển, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng nhân loại đang ở ngã ba đường giữa tình huynh đệ và sự thờ ơ liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư.
“Chúng ta không còn có thể chứng kiến thảm kịch đắm tàu do nạn buôn người tàn ác và sự thờ ơ cuồng tín gây ra”, Đức Thánh Cha cho biết hôm 22 tháng 9. “Những người có nguy cơ bị chết đuối khi bị bỏ rơi trên những những con sóng phải được giải cứu. Đó là nghĩa vụ của nhân loại; đó là nghĩa vụ của nền văn minh”.
“Một mặt, có tình huynh đệ, vốn làm cho cộng đồng nhân loại phát triển tốt đẹp; mặt khác là sự thờ ơ, vốn vấy máu Địa Trung Hải. Chúng ta nhận thấy mình đang ở ngã tư của nền văn minh”.
Đức Thánh Cha đã phát biểu trong cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương tại một đài tưởng niệm dành riêng tưởng nhớ các thủy thủ và người di cư bị mất tích trên biển trong chuyến thăm đầu tiên kéo dài hai ngày tới Marseille.
“Trước mắt chúng ta”, Đức Thánh Cha nói, “là biển cả, nguồn mạch sự sống, tuy nhiên nơi này gợi lên thảm kịch về những vụ đắm tàu gây ra những cái chết”.

Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu mọi người dành một phút mặc niệm tại đài tưởng niệm dành riêng để tưởng nhớ các thủy thủ và người di cư bị mất tích trên biển trong chuyến thăm đầu tiên kéo dài hai ngày tới Marseille, Pháp, ngày 22 tháng 9 năm 2023. Cây Thánh giá Camargue, có nguồn gốc từ vùng Camargue của Pháp, tượng trưng cho ba nhân đức đối thần là Đức tin, Đức cậy và Đức mến. Ba cây đinh ba tượng trưng cho Đức tin, chiếc mỏ neo tượng trưng cho Đức cậy và trái tim tượng trưng cho Đức mến (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)
“Chúng ta quy tụ để tưởng nhớ những người đã không đến được đích điểm của họ, những người không được giải cứu. Chúng ta đừng quen coi những vụ đắm tàu là những câu chuyện thời sự, và những cái chết trên biển là những con số: Không, đó là những người có tên tuổi, họ là những khuôn mặt và những câu chuyện, họ là những cuộc đời tan vỡ và những giấc mơ tan vỡ”, Đức Thánh Cha tiếp tục.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm Marseille để tham gia Cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải, “Rencontres Mediterraneennes” – một cuộc quy tụ của khoảng 120 bạn trẻ thuộc nhiều tín ngưỡng khác nhau với các Giám mục đến từ 30 quốc gia.
Một ngày sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha – và là ngày kết thúc cuộc gặp gỡ, Chúa nhật, ngày 24 tháng 9 – là Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn.
Quý đầu tiên của năm 2023 là quý chết chóc nhất kể từ năm 2017 ở Trung Địa Trung Hải, với ít nhất 441 người thiệt mạng, mặc dù đó được coi là một con số thấp. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc gọi đây là một “cuộc khủng hoảng nhân đạo dai dẳng” và “không thể dung thứ được”. Hơn 20.000 người đã thiệt mạng trên các tuyến di cư ở Trung Địa Trung Hải kể từ năm 2014.
Đầu năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đánh dấu kỷ niệm 10 năm chuyến Tông du đầu tiên của ngài trên cương vị Giáo hoàng: tới Lampedusa, một hòn đảo nằm giữa Sicily, Tunisia và Libya, và là trung tâm của nhiều thảm họa di cư.
Trong những bình luận cá nhân với các nhà báo trên máy bay Giáo hoàng từ Rôma vào đầu ngày, Đức Thánh Cha Phanxicô đã than phiền về “sự tàn ác, thiếu nhân tính” ở Lampedusa, nơi hàng trăm người di cư đã đặt chân đến gần như mỗi ngày trong những tuần gần đây.
Hòn đảo của Ý, có diện tích chưa đến 8 dặm vuông và có dân số khoảng 6.400 người, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi phải vật lộn để ứng phó với tình hình.
“Tôi hy vọng tôi có đủ can đảm để nói tất cả những gì tôi muốn nói”, Đức Thánh Cha nói với nhà báo Eva Fernández người Tây Ban Nha của Đài phát thanh COPE.
“Sau các trại tập trung ở Libya, họ ném chúng xuống biển”, Đức Thánh Cha nói khi nhìn bức ảnh của một đứa trẻ di cư đến Lampedusa.

Cây Thánh giá Camargue, có nguồn gốc từ vùng Camargue của Pháp, tượng trưng cho ba nhân đức đối thần là Đức tin, Đức cậy và Đức mến. Ba cây đinh ba tượng trưng cho Đức tin, chiếc mỏ neo tượng trưng cho Đức cậy và trái tim tượng trưng cho Đức mến (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)
Tại lễ tưởng niệm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề nghị mọi người dành một phút thinh lặng.
“Chúng ta cần thể hiện tính nhân văn: thinh lặng, khóc lóc, cảm thông và cầu nguyện. Giờ đây, tôi mời gọi mọi người dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những anh chị em này của chúng ta: Chúng ta hãy để cho mình bị đánh động trước những bi kịch của họ”, Đức Thánh Cha nói.
“Thiên Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta”, Đức Thánh Cha cho biết thêm, “nếu trên đất liền và trên biển chúng ta biết cách chăm sóc những người yếu đuối nhất, nếu chúng ta có thể vượt qua sự tê liệt của nỗi sợ hãi và sự thờ ơ mà, với đôi găng tay nhung, kết án tử hình người khác”.
Đài tưởng niệm những người mất tích trên biển là cây Thánh giá Camargue, có nguồn gốc từ vùng Camargue của Pháp. Thiết kế của cây Thánh giá tượng trưng cho ba nhân đức đối thần là Đức tin, Đức cậy và Đức mến. Ba cây đinh ba tượng trưng cho Đức tin, chiếc mỏ neo tượng trưng cho Đức cậy và trái tim tượng trưng cho Đức mến.
Minh Tuệ (theo CNA)