
Đức Thánh Cha Phanxicô mỉm cười trong buổi lễ chào mừng tại Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Công viên Eduardo VII ở Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 3 tháng 8 năm 2023 (Ảnh: CNS / Lola Gomez)
Trước một biển cờ vẫy đại diện cho các quốc gia lớn nhỏ trên toàn cầu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ với khoảng 500.000 bạn trẻ đang ca hát, reo hò và lắc lư rằng Thiên Chúa đã gọi đích danh từng người đến với Ngài, chứ không phải tên của họ trên mạng xã hội.
“Các con không ở đây do nhầm lẫn”, Đức Thánh Cha nói với đám đông tại Công viên Eduardo VII ở Lisbon vào ngày 3 tháng 8 trong buổi lễ chào mừng tại Đại hội Giới trẻ Thế giới: “Con, con, con, đằng kia, tất cả chúng ta, tôi, tất cả chúng ta đều được gọi bằng tên của mình”.
Trong khi các mạng xã hội biết tên tuổi, thị hiếu và sở thích của giới trẻ, “tất cả những thứ này không hiểu được sự độc đáo của các con, mà là sự hữu ích của các con cho việc nghiên cứu thị trường”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói tại sự kiện Đại hội Giới trẻ Thế giới đầu tiên của mình.
“Những ảo tưởng” của thế giới ảo “thu hút chúng ta và hứa hẹn hạnh phúc” nhưng sau đó lại cho thấy chúng là “những thứ vô ích, thừa thãi, những thứ thay thế khiến chúng ta trống rỗng bên trong”, Đức Thánh Cha nói. “Cha muốn nói với các con điều này, Chúa Giêsu không như vậy; Ngài tin tưởng các con, tin tưởng mỗi người trong các con và chúng ta, bởi vì đối với Ngài, mỗi người trong chúng ta đều quan trọng, và đó là Chúa Giêsu”.
Trong số những người trẻ nằm dài trong công viên dưới ánh mặt trời Lisbon hàng giờ trước khi Đức Thánh Cha đến là Tyler Nguyễn, 18 tuổi đến từ Colorado; em chia sẻ với Catholic News Service rằng mạng xã hội đặt ra thách thức lớn nhất đối với những người trẻ thực hành đức tin, “vì người Công giáo thường bị coi là cực đoan trên mạng”.
Nhưng trong Giáo hội, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “có chỗ cho tất cả mọi người, và khi không có chỗ, xin chúng ta hãy làm việc để có chỗ – kể cả cho những người mắc sai lầm, cho những người vấp ngã, cho những người gặp khó khăn”.
Rời khỏi bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn của mình, Đức Thánh Cha yêu cầu tất cả những người trẻ tuổi “hãy lặp lại với tôi: ‘Mọi người, mọi người, tấtmọi người!’” trước làn song của những tiếng “todos, todos, todos” – “mọi người” bằng tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha – lan khắp đám đông.
“Đó là Giáo hội”, Đức Thánh Cha nói, “mẹ của tất cả chúng ta; có chỗ cho tất cả mọi người”.
Khắp đám đông là cờ của các quốc gia có đông người Công giáo như Tây Ban Nha và Brazil, nhưng cũng có những biểu ngữ được giương cao một cách tự hào từ các quốc gia mà người Công giáo chiếm một phần nhỏ dân số.
Sona Kc, một người Công giáo 26 tuổi cải đạo từ Ấn giáo, là một trong 4 người ngồi dưới lá cờ của Nepal trước khi Đức Thánh Cha đến. Sona nói với CNS rằng cuộc quy tụ của những người trẻ tuổi cho buổi lễ đón tiếp chính thức Đức Thánh Cha tại WYD là sự kiện “có đông đảo người Công giáo nhất mà tôi từng chứng kiến cùng với nhau”.
Sona cho biết em đặc biệt ấn tượng trước lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho tất cả những người trẻ tuổi, không chỉ người Công giáo, tham gia Đại hội Giới trẻ Thế giới, và đánh giá cao những nỗ lực của ngài trong việc mời gọi những người trẻ tuổi tham gia Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới.
Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Manuel do Nascimento Clemente Địa phận Lisbon, các bạn trẻ đọc các thông điệp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau được gửi đến Đức Thánh Cha để xin lời khuyên và chia sẻ những thách thức cá nhân mà họ gặp phải trong cuộc sống và đức tin từ vấn đề di cư và nạn đói cho đến sự tuyệt vọng và mất niềm tin.
Nhưng thay vì đưa ra những câu trả lời trực tiếp, Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ rằng việc đặt câu hỏi “thường tốt hơn là đưa ra câu trả lời, bởi vì người đặt câu hỏi vẫn luôn thao thức, và thao thức là phương thuốc tốt nhất cho thói quen, mà đôi khi là một hình thức của sự bình thường làm tê liệt tâm hồn”.
Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các bạn trẻ đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi cho chính mình và đặt chúng trước mặt Chúa trong lời cầu nguyện. “Cuộc sống luôn đưa ra câu trả lời, chúng ta chỉ cần chờ đợi”, Đức Thánh Cha nói.
“Cha mời gọi các con suy nghĩ — điều này thật đẹp — rằng “Thiên Chúa yêu chúng ta như chính con người chúng ta, không phải theo cách các con muốn trở thành, không phải theo cách xã hội muốn các con trở thành”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Ngài yêu chúng ta với những giới hạn của chúng ta, với những khiếm khuyết chúng ta mang trong mình, và với mong muốn chúng ta phải tiếp tục tiến lên trong cuộc sống!”.
“Thiên Chúa yêu chúng ta như thế; hãy tin điều đó, vì Thiên Chúa là một người Cha”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong tiếng hò reo của đám đông. Sau đó, Đức Thánh Cha chỉ tay về phía bức ảnh Đức Maria bên cạnh ngài trên sân khấu. “Thật không dễ dàng”, Đức Thánh Cha nói, “nhưng chúng ta có một sự trợ giúp tuyệt vời nơi Mẹ của Thiên Chúa. Mẹ cũng là Mẹ của chúng ta”.
Dưới đây là một số hình ảnh:
Minh Tuệ (theo America)