
Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các tham dự viên tham gia phiên họp toàn thể của Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống vào ngày 22 tháng 4 năm 2023, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã thảo luận về tầm nhìn của ngài đối với sứ vụ của người giáo dân trong Giáo hội trong bài phát biểu vào ngày 22 tháng 4, đồng thời lưu ý rằng tất cả những người đã được rửa tội đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng của Giáo hội bất kể họ có giữ chức vụ chính thức nào của thừa tác vụ giáo dân hay không chẳng hạn như đọc sách hay Giáo lý viên.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các thừa tác viên giáo dân làm việc để phục vụ người khác chứ không phải là một cách để thổi phồng cái tôi của họ.
“Tôi tức giận khi nhìn thấy các thừa tác viên giáo dân – xin thứ lỗi cho cách diễn đạt – ‘vênh váo’ bởi việc thi hành thừa tác vụ này. Đây là hình thức của các công chức chứ không mang tính Kitô giáo. Đây là những thừa tác viên ngoại giáo, đầy cái tôi của họ, phải không? Hãy cẩn thận với điều này: Họ không bao giờ được trở nên tự quy về mình. Phục vụ có tính một chiều, đó không phải là một hành động có tính khứ hồi: Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”, Đức Thánh Cha phát biểu trước phiên họp toàn thể của Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các tham dự viên tham gia phiên họp toàn thể của Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống vào ngày 22 tháng 4 năm 2023, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Trong những năm gần đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện những thay đổi đối với một số vai trò của thừa tác vụ giáo dân, bao gồm một thay đổi trong Giáo luật vào tháng 1 năm 2021 khiến phụ nữ đủ điều kiện để chính thức được bổ nhiệm vào các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ của giáo dân. Thừa tác viên đọc sách là người đọc các bài đọc Kinh Thánh — ngoài bài Tin Mừng, vốn chỉ do các Phó tế và Linh mục công bố — cho cộng đoàn trong Thánh lễ, trong khi một người giúp lễ hỗ trợ các Phó tế và Linh mục trong các hoạt động phụng vụ, đặc biệt là Thánh lễ.
Vào tháng 5 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã thiết lập thừa tác vụ Giáo lý viên như một sự phục vụ như một ơn gọi được thiết lập trong Giáo hội Công giáo. Thừa tác vụ mới được thiết lập dành cho giáo dân có ơn gọi đặc biệt để phục vụ Giáo hội Công giáo với tư cách là thầy dạy đức tin. Thừa tác vụ này kéo dài suốt cuộc đời, bất kể người đó có tích cực thực hiện hoạt động đó trong mọi giai đoạn của cuộc đời mình hay không.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha lưu ý rằng các thừa tác vụ được thiết lập này “không đại diện cho toàn bộ phạm vi thừa tác vụ của Giáo hội, vốn rộng hơn và, kể từ các cộng đồng Kitô giáo đầu tiên, liên quan đến tất cả các tín hữu” . Ngoài những công việc phục vụ Giáo Hội tạm thời như việc cho Rước Lễ, giáo dân có thể đảm nhận các thừa tác vụ giúp đỡ người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Ngoài ra, người giáo dân được mời gọi chia sẻ đức tin trong chính gia đình và cộng đồng của họ. Về điểm này, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục việc đọc lại Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của Thánh Phaolô VI về việc truyền giáo.
Hai đặc tính mà tất cả các thừa tác vụ giáo dân trong Giáo hội đều có chung là “truyền giáo” và “phục vụ”, Đức Thánh Cha nói.
“Tất cả các thừa tác vụ đều là sự thể hiện sứ mạng duy nhất của Giáo hội, và chúng đều là những hình thức phục vụ người khác. Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh rằng gốc rễ của thuật ngữ thừa tác vụ có từ ‘minus’, có nghĩa là ‘thứ yếu’. Và Chúa Giêsu cũng đã nói như vậy: Ai muốn làm người cầm đầu thì phải tự làm người rốt hết, nếu không, họ chẳng biết cách chỉ huy. Đó là một chi tiết nhỏ, nhưng có tầm quan trọng lớn. Những người đi theo Chúa Giêsu không ngại biến mình trở nên ‘thấp kém’, ‘thứ yếu’, để phục vụ người khác”, Đức Thánh Cha nói.
“Đây là động lực thực sự phải truyền cảm hứng cho bất kỳ tín hữu nào đảm nhận nhiệm vụ của Giáo hội, bất kỳ cam kết nào để làm chứng tá Kitô giáo trong thực tế nơi họ đang sống: sẵn sàng phục vụ anh chị em của mình, và qua họ, phục vụ Chúa Kitô. Chỉ bằng cách này, tất cả những người đã được rửa tội mới có thể khám phá ý nghĩa của cuộc sống của chính họ, vui vẻ cảm thấy mình đang thi hành ‘một sứ vụ trên trái đất này’, nghĩa là được mời gọi, bằng những cách thức và hình thức khác nhau, ‘mang lại ánh sáng, phước lành, làm sinh động’ , vực dậy, chữa lành và giải thoát’… và để mình được đồng hành”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Minh Tuệ (theo CNA)