Trong một cuộc phỏng vấn trên một chương trình truyền hình Ý, Đức Thánh Cha Phanxicô đã than phiền về nguy cơ leo thang chiến tranh, khẳng định rằng ngài không có dự định từ chức, công bố các chuyến Tông du đến Polynesia và Argentina, đồng thời suy ngẫm về ‘Fiducia Supplicans’, Đức Thánh Cha nói rằng “Thiên Chúa chúc lành cho mọi người, tất cả mọi người”.
Chúc lành cho tất cả mọi người, kể cả những cặp đôi “không đúng lễ giáo”, giống như Thiên Chúa “chúc lành cho mọi người, tất cả mọi người”; “nỗi sợ hãi” của Đức Thánh Cha về việc leo thang quân sự và tội ác chiến tranh đã cướp đi nụ cười của trẻ em; khẳng định rằng ngài không có ý định từ chức và thông báo về hai chuyến Tông du: tới Polynesia vào tháng 8, và quê hương Argentina của ngài vào cuối năm nay.
Đây là một số chủ đề được Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập trong cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình Ý “Che tempo che fa”, được phát sóng vào Chúa nhật ngày 14 tháng Giêng.
Đức Thánh Cha đã trả lời câu hỏi về tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin, Fiducia Supplicans, mở ra khả năng về việc chúc lành cho các cặp vợ chồng trong các tình huống “không đúng lễ giáo”, bao gồm cả các cặp đồng giới, và đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau.
Đức Thánh Cha đã tái khẳng định rằng “Thiên Chúa chúc lành cho mọi người, tất cả mọi người”.
“Chúng ta phải nắm lấy tay của những người này”, Đức Thánh Cha nói, “chứ không lên án họ ngay từ đầu”.
Đức Thánh Cha lưu ý rằng đây là “công việc mục vụ của Giáo hội” và đồng thời gọi đó là một nhiệm vụ “quan trọng” đối với các cha giải tội, những người được mời gọi “tha thứ tất cả mọi sự”.
Đức Thánh Cha tiết lộ rằng chính bản thân ngài – trong 54 năm Linh mục – chỉ một lần từ chối sự tha thứ “vì hành động đạo đức giả của con người”.
Thiên Chúa “không khó chịu bởi tội lỗi của chúng ta, bởi vì Ngài là một người cha, và Ngài đồng hành với chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh, và bày tỏ hy vọng rằng địa ngục có thể vắng lặng.
Như đã thường làm trong những tháng xung đột ở Trung Đông và những năm chiến tranh ở Ukraine, Đức Thánh Cha đã lặp lại lời lên án của Ngài về sự khủng khiếp của chiến tranh.
“Đúng là việc tạo dựng hòa bình là mạo hiểm nhưng chiến tranh còn nguy hiểm hơn”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nói về cuộc gặp gỡ ngài hôm thứ Tư tuần trước với một phái đoàn trẻ em đến từ Ukraine. “Không ai trong số những đứa trẻ đó mỉm cười”, Đức Thánh Cha nói. “Trẻ em mỉm cười một cách tự nhiên; tôi đưa sôcôla cho chúng nhưng chúng cũng không cười. Chúng đã quên cách mỉm cười, và việc một đứa trẻ quên cách mỉm cười là một tội ác. Đây chính là hậu quả của chiến tranh: nó ngăn cản những giấc mơ”.
“Đằng sau các cuộc chiến tranh”, vị Giám mục Rôma nhấn mạnh, “là việc buôn bán vũ khí”.
Đức Thánh Cha cũng chia sẻ nỗi lo sợ về việc mở rộng cuộc xung đột: “Sự leo thang quân sự này khiến tôi sợ hãi, bởi vì sự diễn tiến của các bước quân sự trên thế giới khiến người ta tự hỏi rằng chúng ta sẽ kết thúc như thế nào. Với vũ khí nguyên tử hiện nay, thứ có thể phá hủy mọi thứ, cuối cùng chúng ta sẽ thế nào? Giống như con tàu của ông Nô-ê? Điều này làm tôi sợ hãi: khả năng tự hủy diệt mà nhân loại ngày nay đang có”.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đề cập đến vấn đề người di cư, nhắc lại cái ôm của ngài với Pato, một thanh niên người Cameroon đã mất vợ và con gái trong sa mạc giữa Tunisia và Libya. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ anh vào tháng 11 tại căn hộ của ngài ở Casa Santa Marta.
“Có quá nhiều sự tàn ác khi đối phó với những người di cư này từ khi họ rời khỏi nhà cửa của họ cho đến khi họ đến châu Âu”, Đức Thánh Cha nói. “Mọi người đều có quyền ở trong nhà của mình hoặc di cư”.
Đức Thánh Cha kêu gọi một chính sách di cư “được cân nhắc kỹ lưỡng” giúp “giải quyết vấn đề người di cư” và đồng thời “loại bỏ tất cả những tên mafia bóc lột những người di cư”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã trả lời câu hỏi về khả năng ngài từ chức Giáo hoàng.
“Đó không phải là một suy nghĩ, một mối bận tâm hay thậm chí là một mong muốn”, Đức Thánh Cha nói. “Đó là một khả năng, dành cho tất cả các Giáo hoàng, nhưng hiện tại nó không phải là trọng tâm trong suy nghĩ, sự bận tâm và cảm xúc của tôi”.
Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố hai chuyến Tông du sẽ diễn ra trong năm nay: một chuyến đi vào tháng 8 đến một quốc gia hoặc các quốc gia không xác định ở Polynesia, và một chuyến đi khách đến quê hương Argentina của ngài, vào dịp gần cuối năm.
“Đây là thời điểm khó khăn đối với đất nước này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Có khả năng thực hiện chuyến đi này vào nửa cuối năm nay, bởi vì hiện tại đang có sự thay đổi chính phủ; có những điều mới mẻ… Tôi muốn đến đó. 10 năm cũng được, không sao đâu, tôi có thể đi”.
Thiên Ân (theo Vatican News)