Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Sự giàu có đích thực là được Thiên Chúa yêu thương’

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu với các tín hữu trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, Chúa Nhật, ngày 13 tháng 10 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu với các tín hữu trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, Chúa Nhật, ngày 13 tháng 10 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hạnh phúc không nằm ở vật chất mà nằm ở chính Thiên Chúa, Đấng chỉ cho chúng ta thấy niềm vui khi biến cuộc sống của mình thành món quà dành cho tha nhân, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 13 tháng 10.
“Chúng ta hãy ghi nhớ điều này: Sự giàu có đích thực không phải là của cải của thế gian này. Sự giàu có đích thực là được Thiên Chúa yêu thương và học cách yêu thương như Người”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật, ngày 13 tháng 10.
Phát biểu từ cửa sổ của Điện Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã suy ngẫm về việc có bao nhiêu người “mang trong lòng mình một mưu cầu không thể kìm nén về hạnh phúc và một cuộc sống đầy ý nghĩa”.
“Tuy nhiên”, Đức Thánh Cha nói thêm, “chúng ta có thể rơi vào ảo tưởng rằng câu trả lời nằm ở việc sở hữu những thứ vật chất và sự đảm bảo trần thế”.

“Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta trở về với chân lý về những ước muốn của chúng ta và giúp chúng ta khám phá ra rằng, thực ra, điều tốt lành mà chúng ta khao khát chính là Thiên Chúa, tình yêu của Người dành cho chúng ta và sự sống vĩnh cửu mà chỉ mình Người mới có thể ban cho chúng ta”.
Đức Thánh Cha đưa ra suy tư này về bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật trích từ Chương 10 của Tin Mừng Mác-cô, được công bố tại mọi nhà thờ Công giáo La Mã trên toàn thế giới trong Thánh lễ Chúa nhật.
Tin Mừng kể câu chuyện về một người giàu có quỳ xuống trước mặt Chúa Giêsu và hỏi Người: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”.
Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng mặc dù người đàn ông này “sở hữu nhiều của cải, nhưng anh ta không hài lòng. Anh ta cảm thấy bồn chồn trong lòng. Anh ta đang tìm kiếm một cuộc sống trọn vẹn hơn”.
“Như người bệnh và người bị quỷ ám thường làm, người đàn ông giàu có phủ phục dưới chân Chúa Giêsu; anh ta giàu có nhưng vẫn cần được chữa lành”, Đức Thánh Cha nói. “Chúa Giêsu nhìn anh với tình yêu thương và sau đó đề xuất một ‘liệu pháp’ — bán mọi thứ anh ta có, trao cho người nghèo và đi theo Người”. Tin Mừng kể lại rằng người đàn ông giàu có buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải.
Chúa Giêsu đang cố gắng giúp người đàn ông nhận ra rằng “sự giàu có đích thực là được Thiên Chúa nhìn với tình yêu thương — đây là sự giàu có lớn lao”, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích.
“Và yêu thương lẫn nhau bằng cách biến cuộc sống của chúng ta thành món quà cho người khác”, Đức Thánh Cha nói thêm.
“Bán mọi thứ để trao cho người nghèo có nghĩa là từ bỏ… sự an toàn giả tạo của mình, quan tâm đến những người đang cần được giúp đỡ và chia sẻ tài sản của mình — không chỉ là của cải vật chất, mà là chính con người mình — tài năng, tình bạn, thời gian, v.v.”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích mọi người cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu “giúp chúng ta khám phá kho tàng sự sống trong Chúa Giêsu”.
Lời kêu gọi hòa bình
Sau khi đọc Kinh Truyền Tin bằng tiếng Latin và ban phép lành cho đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Trung Đông, đồng thời thúc giục tất cả các bên chấm dứt bạo lực và tìm kiếm hòa bình thông qua đối thoại.
“Tôi gần gũi với tất cả những người dân liên quan, ở Palestine, Israel và Lebanon, nơi tôi yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc phải được tôn trọng”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc xung đột, những người phải di tản và các con tin, đồng thời kêu gọi họ nhanh chóng trả tự do cho họ. Ngài lên án vòng xoáy luẩn quẩn của sự hận thù và thái độ trả thù thúc đẩy bạo lực, mô tả chiến tranh là “một ảo tưởng” và “một sự thất bại đối với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với những người tin rằng họ bất khả chiến bại”.
“Xin hãy dừng lại!”, Đức Thánh Cha thúc giục, đồng thời nhấn mạnh rằng chiến tranh sẽ “không bao giờ mang lại hòa bình” hay “an ninh”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở rộng lời kêu gọi của mình để bao gồm các khu vực khác hiện đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực, bao gồm cả Ukraine, nơi ngài kêu gọi chấm dứt các cuộc không kích vào dân thường và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất khi thời tiết trở lạnh, “để người dân Ukraine không bị chết cóng”.
Đức Thánh Cha cũng nói về tình trạng bạo lực leo thang ở Haiti, nơi người dân phải rời bỏ nhà cửa chạy trốn khỏi bạo lực băng đảng, và ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ các nỗ lực hòa bình và hòa giải tại quốc gia này.
“Chúng ta đừng bao giờ quên những người anh chị em Haiti của chúng ta”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời cầu nguyện để tình trạng bạo lực mau chấm dứt và bảo vệ phẩm giá cũng như quyền của tất cả mọi người.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến sáng kiến cầu nguyện toàn cầu dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 10, do tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) tổ chức, kêu gọi 1 triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình.
Lưu ý rằng Chúa Nhật ngày 13 tháng 10 đánh dấu dịp kỷ niệm lần hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ tại Fatima, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phó thác cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria “những quốc gia đau khổ Ukraine, Myanmar, Sudan và các dân tộc khác đang phải chịu đựng chiến tranh và mọi hình thức bạo lực và đau khổ khác”.

 

10703D46-D0D5-4809-A680-F1B8741626C4 A6AED613-218C-483D-ADAE-EEEB95147C4D BEA70001-7965-4726-BC40-6ADC94C45B73
Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết