
Đức Thánh Cha Phanxicô ban phép lành sau khi đọc bài diễn văn trong giờ Kinh Truyền Tin cho những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 26 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Trong giờ Truyền Tin hôm thứ Ba nhân dịp lễ Thánh Stêphanô – vị tử đạo Kitô giáo tiên khởi – Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại lời kêu gọi hòa bình và lưu ý đến cuộc đàn áp mà các Kitô hữu đang phải đối mặt trên khắp thế giới.
“Ngày nay, 2.000 năm sau, thật đáng tiếc là chúng ta thấy cuộc bách hại vẫn tiếp diễn: Vẫn diễn ra cuộc bách hại các Kitô hữu”, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô.
“Vẫn còn có những người, và có rất nhiều người trong số họ, chịu đau khổ và chết để làm chứng cho Chúa Giêsu, cũng như có những người bị trừng phạt ở nhiều cấp độ khác nhau vì hành động phù hợp với Tin Mừng, và những người cố gắng mỗi ngày để trung thành, không ngần ngại, với những bổn phận tốt đẹp của mình, trong khi thế giới chế nhạo và rao giảng điều ngược lại”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đọc bài diễn văn trong giờ Kinh Truyền Tin cho những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 26 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha đã đề cập đến mẫu gương của Thánh Stêphanô, vị tử đạo được kể lại trong Sách Công vụ Tông đồ của Thánh Luca. Được tôn kính là vị tử đạo tiên khởi, Thánh Stêphanô là một Phó tế trong Giáo hội sơ khai, người đã bị giết hại ở Giêrusalem vào khoảng năm 34 sau Công Nguyên.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng Thánh Stêphanô là “một người có danh tiếng tốt, người phục vụ thức ăn cho người nghèo và thực hiện công việc từ thiện bác ái”, đồng thời cũng cho biết thêm rằng chính sự liêm chính và chứng tá kiên định cho đức tin này đã “làm bùng phát cơn thịnh nộ của những kẻ thù địch, những kẻ đã ném đá ngài đến chết một cách không thương tiếc”.
Đức Thánh Cha đề nghị các tín hữu đặt hình ảnh Thánh Stêphanô, người bị bách hại, cạnh hình ảnh của Sao-lô, người sau này trở thành Thánh Phaolô, hay “kẻ bắt bớ,” như một cách để hiểu quá trình hoán cải.
Lưu ý rằng có một “bức tường dường như không thể xuyên thủng giữa họ”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “vượt qua vẻ bề ngoài”, như qua việc Thánh Stêphanô sẵn sàng chết vì đức tin để Thiên Chúa đã giúp làm nảy mầm những hạt giống của sự hoán cải vốn đã dẫn dắt Thánh Phaolô trở thành một “Tông đồ vĩ đại”.

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ KinhTruyền Tin của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 26 tháng 12 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
“Tôi có quan tâm và cầu nguyện cho những người ở nhiều nơi trên thế giới hiện nay vẫn còn đau khổ và chết vì đức tin không? Biết bao người đã bị sát hại vì đức tin của họ. Và về phần tôi, tôi có cố gắng làm chứng cho Tin Mừng một cách nhất quán, với sự hiền lành và tin tưởng phó thác? Tôi có tin rằng hạt giống của sự tốt lành sẽ sinh hoa trái ngay cả khi tôi không thấy được kết quả tức thì?”, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi.
Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc lại lời kêu gọi hòa bình theo tinh thần Lễ Giáng Sinh, một chủ đề vốn là trọng tâm bài chia sẻ giáo lý của Đức Thánh Cha trong Mùa Vọng năm nay.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự gần gũi của Ngài với “các cộng đồng Kitô hữu đang phải chịu đựng sự phân biệt đối xử, và tôi kêu gọi họ kiên trì trong tình bác ái đối với tất cả mọi người, đấu tranh một cách ôn hòa cho công lý và tự do tôn giáo”, và đồng thời cũng cho biết thêm: “Tôi cũng phó thác lời kêu gọi hòa bình của các dân tộc bị chiến tranh tàn phá nhờ sự chuyển cầu của vị tử đạo tiên khởi”.
Bài diễn văn của Đức Thánh Cha khép lại với việc Đức Thánh Cha kêu gọi sự chú ý đến các cuộc xung đột toàn cầu đang diễn ra: “Các phương tiện truyền thông cho chúng ta thấy chiến tranh tạo ra những gì: Chúng ta đã thấy Syria, chúng ta thấy Gaza. Hãy nghĩ đến Ukraine đang chịu dày vò khốn khổ. Một sa mạc chết chóc. Đây có phải là những gì chúng ta muốn? Người dân mong muốn hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình. Chúng ta hãy nỗ lực vì hòa bình”.
Minh Tuệ (theo CNA)