Hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô và nến trước Phòng khám đa khoa Agostino Gemelli, tại Rôma, thứ Bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2025, nơi Đức Thánh Cha hiện đang được điều trị kể từ thứ Sáu, ngày 14 tháng 2 (Ảnh: AP/Alessandra Tarantino)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã trải qua một cơn khó thở nghiêm trọng hôm 22 tháng 2, cần phải truyền oxy lưu lượng cao và truyền máu, theo báo cáo y khoa mới nhất từ các bác sĩ của ngài tại Bệnh viện Gemelli được công bố vào tối thứ Bảy vào lúc 7:30 tối theo giờ Rôma. Báo cáo từ văn phòng báo chí Vatican cho biết: “Tiên lượng hiện vẫn còn thận trọng”.
“Tình trạng của Đức Thánh Cha vẫn trong tình trạng nguy kịch, do đó, như đã giải thích hôm 21 tháng 2, Đức Thánh Cha vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm”, báo cáo cho biết.
Tuyên bố giải thích rằng ” Đức Thánh Cha bị lên cơn hen suyễn kéo dài theo thời gian” vào sáng ngày 22 tháng 2, “cũng cần phải thở oxy lưu lượng cao”. Tuyên bố cũng cho biết xét nghiệm máu phát hiện số lượng tiểu cầu thấp liên quan đến tình trạng thiếu máu, “cần phải truyền máu”.
Tuyên bố của Vatican, dựa trên thông tin từ nhóm y tế của Đức Thánh Cha, đã đưa ra một bức thư trấn an quan trọng khi đưa tin rằng “Đức Thánh Cha vẫn tỉnh táo và ngồi trên ghế bành cả ngày mặc dù ngài đau đớn mệt mỏi hơn ngày hôm qua”.
Bức thư kết luận: “Hiện tại, tiên lượng vẫn còn thận trọng”.
Bác sĩ Anna Lisa Bilotta, người làm việc tại bệnh viện Salvator Mundi và không phải là người điều trị cho giáo hoàng, nói với tờ America rằng rõ ràng là Đức Thánh Cha đã trải qua “một cơn khó thở nghiêm trọng và rất khó thở” đòi hỏi phải sử dụng “liệu pháp oxy lưu lượng cao” và “một lượng máu không xác định phải truyền”.
Điều này cho thấy rõ ràng rằng “ngày hôm qua, tình hình của Đức Thánh Cha trở nên nghiêm trọng hơn. Mọi thứ không tốt lắm”.
Bà lưu ý rằng, như bác sĩ Alfieri đã giải thích ngày hôm qua, Đức Thánh Cha bị “viêm phế quản mãn tính” và “viêm phổi ở cả hai lá phổi” và bà nghĩ rằng cả hai bệnh này có thể cùng gây ra cơn khó thở mà ngài phải chịu đựng ngày hôm qua.
Tiến sĩ Bilotta cho biết cụm từ “tiên lượng còn thận trọng” có nghĩa là “tình hình không thể đoán trước và cần phải được theo dõi”.
Sáng ngày 22 tháng 2, trước khi tin này được đưa ra, Vatican đã thông báo rằng “Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ không chủ sự giờ Kinh Truyền Tin vào buổi trưa, thay vào đó, văn bản thông điệp của ngài sẽ được công bố vào thời điểm đó, như tuần trước”.
Hôm 21 tháng 2, bác sĩ Alfieri cho biết rằng Đức Thánh Cha sẽ cần một thời gian để hồi phục, “ít nhất là nguyên tuần tới”. Vì tuần này kết thúc vào đầu tháng 3, điều này cho thấy rằng gần như chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ không chủ sự Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại Nhà thờ Santa Sabina vào ngày 5 tháng 3, khai mạc Mùa Chay, như ngài đã lên lịch làm trong Năm Thánh.
Bác sĩ Alfieri là bác sĩ phẫu thuật, người đã phẫu thuật cho Đức Thánh Cha Phanxicô hai lần, vào tháng 7 năm 2021 và tháng 6 năm 2023, và hiện là trưởng nhóm y tế gồm 7 chuyên gia chăm sóc cho Đức Thánh Cha.
Trong buổi họp báo được tổ chức tại bệnh viện hôm 21 tháng 2, theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô để cho mọi người biết về tình hình sức khỏe hiện tại của ngài, bác sĩ Alfieri giải thích rằng vị Giáo hoàng 88 tuổi bị viêm phổi ở cả hai lá phổi với nhiều loại vi khuẩn mà các bác sĩ đã xác định rõ ràng và đang điều trị bằng liệu pháp dược lý, tức là “cần rất nhiều thuốc”.
Bác sĩ Alfieri nói: “Đức Thánh Cha hiện vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tính mạng của ngài cũng không bị đe dọa nghiêm trọng”. Ông cảnh báo rằng sẽ không có gì đáng lo ngại nếu có sự cố bất cứ lúc nào, như đã xảy ra hôm 22 tháng 2.
Bác sĩ Alfieri giải thích hôm 21 tháng 2 rằng “cũng có nguy cơ một hoặc nhiều vi khuẩn trong phổi của ngài có thể xâm nhập vào máu và gây ra nhiễm trùng huyết”, đây sẽ là một vấn đề nghiêm trọng và thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng. Nhưng, bác sĩ Alfieri cho biết, đội ngũ y tế của Đức Thánh Cha đã chuẩn bị cho tình huống này. Nhưng các nguồn tin từ Vatican cho biết không ai nói về vấn đề nhiễm trùng huyết liên quan đến tình trạng của Đức Thánh Cha hôm 22 tháng 2.
Trang web của Mayo Clinic giải thích rằng nhiễm trùng huyết “là một tình trạng nghiêm trọng mà cơ thể phản ứng không đúng cách với tình trạng nhiễm trùng. Các quá trình chống nhiễm trùng sẽ diễn ra trong cơ thể, khiến các cơ quan hoạt động kém”.
Trang web này cho biết thêm: “Nhiễm trùng huyết có thể tiến triển thành sốc nhiễm trùng. Đây là tình trạng huyết áp giảm mạnh có thể gây tổn thương phổi, thận, gan và các cơ quan khác. Khi tổn thương nghiêm trọng, nó có thể dẫn đến tử vong”, nhưng đồng thời cũng cho biết rằng: “Điều trị nhiễm trùng huyết sớm giúp tăng cơ hội sống sót”.
Văn phòng báo chí Vatican đưa tin rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã có “một đêm ngủ ngon”, đêm thứ 8 của ngài trong một phòng suite ở tầng 10 của Bệnh viện Gemelli. Ngài được đưa vào bệnh viện vào khoảng giữa trưa ngày 14 tháng 2.
Mặc dù thông tin này không được đưa vào cuộc họp báo như trước đây, các nguồn tin từ Vatican cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã dung bữa sáng và ngồi trên ghế bành.
Minh Tuệ (theo America)