Đức Thánh Cha Phanxicô nói về ‘Evangelii Gaudium’: ‘Ơn cứu độ được đánh dấu bởi người nghèo’

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký Tông Huấn "Evangelii Gaudium" vào ngày 24 tháng 11 năm 2013 (Ảnh: Vatican News)

Đức Thánh Cha Phanxicô ký Tông Huấn “Evangelii Gaudium” vào ngày 24 tháng 11 năm 2013 (Ảnh: Vatican News)

Nhân kỷ niệm 10 năm Tông Huấn “Evangelii Gaudium”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh vị thế trung tâm của người nghèo trong việc Giáo hội vui mừng loan báo ơn cứu độ trong Chúa Kitô.

Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp tới các tham dự viên tham gia hội nghị chuyên đề dành riêng về Tông Huấn ‘Evangelii Gaudium’ năm 2013 của ngài và được tổ chức bởi Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện.

Đánh dấu kỷ niệm 10 năm phát hành Tông Huấn “Evangelii Gaudium”, Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời gọi Giáo hội khôi phục niềm vui truyền giáo của các Kitô hữu tiên khởi, những người đã bất chấp sự kháng cự và những bất công để can đảm loan báo Tin Mừng.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng thời đại của chúng ta đặt ra những thách thức cần vượt qua, mặc dù những khó khăn đó “ít rõ ràng hơn nhưng có lẽ âm thầm hơn”.

“Vì chúng không thể nhìn thấy được nên những khó khăn hiện đại hoạt động giống như sự gây mê hoặc giống như khí carbon monoxide của những bếp lò cũ kỹ âm thầm giết chết”, Đức Thánh Cha nói. “Trong suốt lịch sử, sự yếu đuối của con người, việc tìm kiếm bản thân một cách không lành mạnh, tính ích kỷ thoải mái và cuối cùng là sự ham muốn thú vui trần tục ẩn náu trong tất cả chúng ta, luôn hiện hữu”.

Ơn cứu chuộc của chúng ta gắn liền với người nghèo

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Evangelii Gaudium đã tìm cách làm rõ rằng sứ mạng truyền giáo của Giáo hội và đời sống Kitô hữu của chúng ta “không thể coi thường người nghèo”.

“Toàn bộ con đường cứu độ của chúng ta được đánh dấu bởi người nghèo. Tất cả mọi thứ”, Đức Thánh Cha nói.

Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nhắc lại, được sinh ra trong một chuồng ngựa, làm việc bằng chính đôi tay của mình và đặt người nghèo và những người bị tước đoạt “vào trung tâm trái tim của Ngài”.

Đức Thánh Cha nói rằng Giáo hội phải chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm tương đối hóa “thông điệp rõ ràng, trực tiếp, đơn giản và hùng hồn của Chúa Giêsu…bởi vì sự cứu rỗi của chúng ta đang bị đe dọa ở đây”.

“Vì vậy, Đức Thánh Cha không thể không đặt người nghèo vào vị thế trung tâm”, Đức Thánh Cha nói. “Đó không phải là chính trị, xã hội học hay ý thức hệ; đó đơn thuần là yêu cầu của Tin Mừng”.

Đức Thánh Cha nói rằng những kết quả thực tế của “nguyên tắc không thể thương lượng” này phải được thể hiện rõ ràng trong mọi tổ chức Giáo hội và từng cá nhân Kitô hữu.

“Điều không ai có thể trốn tránh hay miễn trừ cho mình là món nợ tình yêu mà mọi Kitô hữu – và tôi dám nói, mỗi con người – mắc nợ người nghèo”, Đức Thánh Cha nói.

Bất bình đẳng là gốc rễ của mọi tệ nạn xã hội

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục chỉ ra rằng Evangelii Gaudium kêu gọi các Kitô hữu giải quyết vấn đề mà Ngài cho rằng nằm ở gốc rễ của tình trạng nghèo đói và tệ nạn xã hội: sự bất bình đẳng.

Đức Thánh Cha nhắc lại lời kêu gọi xây dựng các cấu trúc xã hội mới và một não trạng mới nhằm lật đổ “quyền tự chủ tuyệt đối của các lực lượng thị trường và sự đầu cơ tài chính”.

“Nếu chúng ta không đạt được sự thay đổi về não trạng và cơ cấu này, chúng ta sẽ phải chứng kiến khí hậu, sức khỏe, tình trạng di cư, đặc biệt là bạo lực và chiến tranh ngày càng sâu sắc, gây nguy hiểm cho toàn bộ gia đình nhân loại, cả người nghèo lẫn người không nghèo, được hội nhập và bị loại trừ”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng Thông điệp đầu tiên của ngài, Laudato Si’, xuất phát từ nhận thức của ngài rằng cuộc khủng hoảng khí hậu bắt nguồn từ “sự bất bình đẳng của nền kinh tế giết chóc này”.

Lắng nghe tiếng kêu của người nghèo

Tóm lại, Đức Thánh Cha kêu gọi các Kitô hữu hãy lắng nghe tiếng kêu than của người nghèo và trái đất, để chúng ta có thể hoàn thành sứ mạng truyền giáo của mình và sống như Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta thực hiện.

“Một lần nữa xin cảm ơn vì Hội nghị chuyên đề này”, Đức Thánh Cha nói. “Cảm ơn anh chị em về những gì anh chị em đã làm. Tôi chúc lành cho anh chị em và đồng hành cùng với anh chị em trong lời cầu nguyện”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết