Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Người Kitô hữu phải cởi mở với Lời Chúa và phục vụ tha nhân’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, tại Sảnh đường Phaolô VI ở Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, tại Đại thính đường Phaolô VI ở Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc loạt bài chia sẻ Giáo lý về lòng nhiệt thành tông đồ, được trình bày trong các buổi tiếp kiến chung gần đây, bằng cách lưu ý rằng thái độ cởi mở là nghĩa vụ của mọi Kitô hữu và là điều kiện tiên quyết để loan báo Tin Mừng một cách đích thực.

“Người Kitô hữu phải cởi mở với Lời Chúa và phục vụ người khác”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong buổi tiếp kiến. Đức Thánh Cha tiếp tục đặt khái niệm về sự cởi mở này với não trạng “khép kín”, đồng thời lưu ý rằng não trạng này mâu thuẫn với sứ điệp trọng tâm của Tin Mừng và khiến người ta rơi vào những lối suy nghĩ mang tính ý thức hệ.

“Các Kitô hữu khép kín luôn có kết cục tồi tệ, bởi vì họ không phải là Kitô hữu, họ là những người có những ý nghĩ hư ảo, những người có ý thức hệ khép kín”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cởi mở này bằng cách đề cập đến Tin Mừng Mác-cô khi Chúa Giêsu thực hiện phép lạ chữa lành một người câm điếc, bằng cách sử dụng “từ dứt khoát” – “effatà”, mà Đức Thánh Cha lưu ý có nghĩa là “hãy mở ra” trong tiếng Aramaic.

“Và vì lý do này, ‘effatà’ này, ‘sự mở ra’ này, là một lời mời gọi tất cả chúng ta hãy cởi mở”, Đức Thánh Cha tiếp tục.

Trong khi thừa nhận tình trạng “điếc về thể lý”, Đức Thánh Cha lưu ý rằng trong bối cảnh Kinh Thánh, nó mang một tính chất ẩn dụ, truyền tải rằng “người điếc trước Lời Chúa là người câm, người không truyền đạt và chia sẻ Lời Chúa”.

Chỉ ra rằng chính Chúa Giêsu “là Đấng có quyền năng mở tai và miệng”, Đức Thánh Cha lưu ý rằng mệnh lệnh phải cởi mở trong việc truyền giáo này đến với tất cả các Kitô hữu tại thời điểm rửa tội khi vị Linh mục “chạm vào tai và môi của người đã được rửa tội” và nói: “Xin Chúa Giêsu, Đấng đã làm cho người điếc được nghe và người câm nói được, ban cho con khả năng nhanh chóng lắng nghe lời Người và tuyên xưng đức tin của mình”.

“Chúng ta cũng vậy, những người đã nhận được lời mời ‘effatà’ của Thánh Thần trong phép rửa, cũng được mời gọi cởi mở chính mình. ‘Hãy mở lòng mình ra’, Chúa Giêsu nói với mọi tín hữu và với Giáo hội của Người: Hãy mở lòng ra vì thông điệp Tin Mừng cần được các con làm chứng và công bố”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục.

Đức Thánh Cha kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách gợi ý rằng trước khi trở thành nhân chứng cho Tin Mừng, điều quan trọng là phải dành một chút thời gian suy ngẫm và tự hỏi mình một loạt câu hỏi then chốt.

“Tôi có thực sự yêu mến Chúa đến mức muốn loan báo Ngài không? Tôi có muốn trở thành nhân chứng của Ngài hay tôi có bằng lòng trở thành môn đệ của Ngài không? Tôi có nhớ đến những người tôi gặp gỡ không, tôi có đưa họ đến với Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện không? Tôi có muốn làm điều gì đó để niềm vui Tin Mừng, niềm vui đã biến đổi cuộc đời tôi, làm cho cuộc sống của họ trở nên tươi đẹp hơn không?”.

Trong lời chào mừng những người hành hương Ý tụ tập tham dự buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng ngày 13 tháng 12 là ngày Lễ kính Thánh Lucia, một trinh nữ và tử đạo ở Syracuse, Sicily, người đã chịu phúc tử đạo vào thế kỷ thứ tư trong các cuộc bách hại Kitô giáo vào thời kỳ Hoàng đế La Mã Diocletian.

“Ở một số khu vực ở Ý và Châu Âu, người ta có phong tục tặng quà cho nhau vào dịp này nhân dịp lễ Giáng sinh sắp tới”. “Tôi muốn mời tất cả anh chị em trao đổi món quà tình bạn và chứng tá Kitô giáo – đó là một món quà tuyệt vời”.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư:

sim8730

6-231312-general-wednesday-audience-elizabeth-alva-2256 13-ealva dsc2604 sim0418 sim2814

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết