
Những chú chim bồ câu đậu trên bức tượng Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đặt bên ngoài Phòng khám đa khoa Agostino Gemelli, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô đang được điều trị, thứ Ba, ngày 4 tháng 3 năm 2025 (Ảnh: AP/ Gregorio Borgia)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã “ngủ ngon” trong đêm thứ 20 tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma và “thức dậy sau 8 giờ sáng”, Vatican cho biết vào lúc 8:30 sáng Thứ Tư Lễ Tro, ngày 5 tháng 3.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã được đưa vào bệnh viện vào ngày 14 tháng 2 và hiện đang được điều trị bệnh viêm phổi kép. Bản cập nhật y tế mới nhất từ bệnh viện vào ngày 4 tháng 3 cho biết tình trạng lâm sàng tổng thể của Đức Thánh Cha vẫn ổn định và ngài không gặp thêm bất kỳ đợt suy hô hấp hoặc co thắt phế quản nào nữa. Bản cập nhật y tế cho biết Phanxicô “không bị sốt”, một dấu hiệu cho thấy tình trạng viêm và nhiễm trùng đã được kiểm soát. Bản cập nhật y tế này, giống như những bản cập nhật trước, báo cáo rằng Đức Thánh Cha “tỉnh táo, định hướng và hợp tác với các liệu pháp”. Đồng thời, các bác sĩ vẫn duy trì “tiên lượng thận trọng”, nghĩa là họ không cho rằng ngài đã thoát khỏi nguy hiểm.
Một nguồn tin đáng tin cậy của Vatican xác nhận rằng tim của Đức Thánh Cha khỏe mạnh, các chỉ số máu và chức năng thận của ngài bình thường và ngài vẫn giữ được sự vui tươi. Ông cho biết tình hình của Đức Thánh Cha “giống như đêm hôm trước, ổn định trong tình trạng phức tạp”; không có thêm bất kỳ trường hợp hoặc cơn khó thở bất ngờ nào kể từ khi ngài trải qua hai cơn khó thở hôm thứ Hai. Đức Thánh Cha phải ngủ suốt đêm với mặt nạ dưỡng khí che mũi và miệng cho việc thở máy không xâm lấn, và sáng ngày 5 tháng 3, ngài chuyển sang liệu pháp oxy lưu lượng cao qua ống thông mũi và tiếp tục điều trị nội khoa và vật lý trị liệu hô hấp.
Vào buổi tối thứ Tư, khi có thông tin cập nhật về y tế, nguồn tin cho biết chúng ta sẽ biết liệu Đức Thánh Cha có làm bất kỳ công việc nào trong ngày hay không và liệu ngài có được xức tro để bắt đầu mùa Chay hay không.
Sáng thứ Tư, ngày 5 tháng 3, Vatican đã công bố văn bản Giáo lý về “Thời thơ ấu của Chúa Giêsu” mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã chuẩn bị trước khi nhập viện và sẽ trình bày tại buổi tiếp kiến chung thứ Tư như thường lệ. Tòa Thánh cũng đã công bố văn bản bài giảng cho Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại Vương cung Thánh đường Santa Sabina, mà Vatican cho biết ngài cũng đã chuẩn bị từ lâu trước khi nhập viện. Bài giảng đã được đọc vào chiều Thứ Tư Lễ Tro thay mặt cho Đức Thánh Cha tại Thánh lễ đó, do Đức Hồng y Angelo De Donatis người Ý, Chánh tòa Ân giải tối cao của Giáo hội Công giáo, cử hành.
Đức Hồng y Stanislaw Dziwisz, 85 tuổi, thư ký riêng lâu năm của Thánh Gioan Phaolô II, tin rằng Đức Thánh Cha Phanxicô, giống như vị tiền nhiệm người Ba Lan của mình, sẽ vẫn tiếp tục đảm nhiệm cương vị Giáo hoàng cho đến cuối đời. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo La Repubblica tiếng Ý, được xuất bản hôm 5 tháng 3, ngài nói: “Người ta không thể xuống khỏi Thập giá của Chúa Kitô. Không bao giờ. Thánh Gioan Phaolô II đã dạy chúng ta điều này; ngài đã không làm điều đó sau nỗ lực ám sát ngài vào năm 1981, càng không làm điều đó 24 năm sau khi bệnh tật buộc ngài phải nằm trên giường cho đến cuối đời, không có giọng nói, không thể nói được, không có sức lực, phục vụ Giáo hội bằng cả trái tim và với một tâm trí minh mẫn”.
“Và”, Đức Hồng y Dziwisz nói, “Tôi chắc chắn rằng Đức Thánh Cha Phanxicô, người mà cả thế giới đang cầu nguyện cho sự bình phục của ngài, cũng sẽ làm như vậy. Ngài sẽ dẫn dắt Giáo hội cho đến chừng nào Thiên Chúa muốn, vẫn tiếp tục bám chặt vào thập giá, không lùi bước”.
La Repubblica đã hỏi vị Hồng y người Ba Lan rằng ngài nghĩ gì về những người ở Rôma nói rằng Đức Thánh Cha Phanxicô có thể từ chức vì tình trạng sức khỏe của ngài. Ngài trả lời bằng cách nhắc lại rằng “cách đây 20 năm trước, những lời đồn đoán về khả năng từ chức của Đức Giáo hoàng cũng đã lan truyền trong và ngoài Tòa Thánh”, nhưng Đức Gioan Phaolô II “đã phục vụ Giáo hội cho đến cùng từ phòng ngủ của căn hộ trong Điện Tông Tòa”.
“Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đang làm điều tương tự từ bệnh viện Gemelli. Chúng tôi muốn tin rằng ngài sẽ không bao giờ từ bỏ”, Đức Hồng y Dziwisz nói. “Giống như Đức Wojtyla, Đức Bergoglio biết rằng Thập giá của Chúa Kitô không bao giờ bị buông bỏ và mọi thứ đều nằm trong tay Thiên Chúa. Và ngài đang chứng minh điều này cho chúng ta bằng sức mạnh đáng ngưỡng mộ và ý chí phục vụ vô tận. Chúng ta chỉ có thể biết ơn sâu sắc ngài vì không chỉ Giáo hội mà cả thế giới đều cần ngài”.
Nhắc đến cuộc chiến của Đức Thánh Cha Phanxicô tại bệnh viện chống lại căn bệnh viêm phổi kép, Đức Hồng y Dziwisz cho biết:
“Sự dữ đang đeo bám ngài vẫn chưa bị xóa bỏ. Và không thiếu những khoảnh khắc khủng hoảng, như chúng ta biết từ các bản tin [y tế] hàng ngày. Từ xa, chúng ta không biết nhiều hơn. Nhưng chúng ta biết rằng toàn thế giới đang quy tụ xung quanh Đức Giáo hoàng của chúng ta với sự ấm áp và tình cảm. Tại các nhà thờ, tu viện, trung tâm tĩnh tâm, cũng như các cá nhân, hàng triệu người đang cầu nguyện cho ngài được bình phục với cùng một tâm tình cầu nguyện như các Kitô hữu thuộc cộng đoàn tiên khởi ở Giêrusalem đã cầu nguyện trong những ngày Thánh Phêrô bị giam cầm [ở Rôma]. Một cách biểu tượng, toàn thể Giáo hội đứng bên giường bệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô để cầu nguyện và hy vọng rằng ân sủng thiêng liêng có thể phục hồi sức khỏe của ngài”.
Từ giường bệnh, Đức Hồng y Dziwisz cho biết: “Đức Thánh Cha Phanxicô mỗi ngày đều cầu xin món quà hòa bình. Mặc dù ngài không thể nói trước công chúng, nhưng giọng nói của ngài vang lên to và rõ ràng nơi một thế giới bị tàn phá bởi các cuộc đụng độ và xung đột. Đó là tiếng nói mà chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục được lắng nghe, ngay cả từ việc phải nằm viện và cả khi ngài trở về Vatican, đến nơi cư trú của ngài ở Santa Marta”.
Đức Hồng y Dziwisz kết luận: “Đức Thánh Cha Phanxicô không chỉ là cha của chúng ta, ngài còn là nhân vật có thẩm quyền luân lý cao nhất quan tâm đến số phận của toàn thể nhân loại. Cả thế giới đều cần ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện để Thiên Chúa ban cho ngài món quà của sự chữa lành và cũng ban cho chúng ta món quà đó”.
Như vị Hồng y người Ba Lan đã đề cập, hàng triệu người trên khắp thế giới, bao gồm cả người Công giáo, các Kitô hữu và những người thuộc các tôn giáo khác hoặc không theo tôn giáo nào, đang cầu nguyện cho sự bình phục của Đức Thánh Cha Phanxicô. Vào buổi tối thứ chín liên tiếp, Kinh Mân Côi đã được đọc tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 4 tháng 3, do Đức Hồng y Arthur Roche, Tổng Trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, chủ sự, và có sự tham dự của nhiều Hồng y, Giám mục, Linh mục, tu sĩ nam nữ, và hàng trăm anh chị em giáo dân Rôma và khách hành hương đến từ nhiều quốc gia. Ngài khai mạc với lời cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria: “Anh chị em thân mến, tối nay, với việc đọc Kinh Mân Côi, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng cứu kẻ liệt kẻ khốn, cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô”.
Minh Tuệ (theo America)