
Nhà nguyện tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma mang tên và chứa thánh tích của một vị Giáo hoàng khác, người biết rõ những hành lang này: Thánh Gioan Phaolô II. Vị Giáo hoàng người Ba Lan đã nhập viện ở đây nhiều lần, bao gồm cả sau một vụ ám sát vào năm 1981 (Ảnh: Courtney Mares/CNA)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã có một đêm yên giấc tại Bệnh viện Gemelli của Rôma và bắt đầu các buổi điều trị hàng ngày sau khi thức dậy vào sáng thứ Hai, dùng bữa sáng với cà phê và đọc báo như một phần trong thói quen thường ngày của mình, theo các nguồn tin của Vatican.
Tình trạng của Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn ổn định, với các nguồn tin từ Vatican báo cáo rằng bệnh viêm phổi kép của ngài không trở nên tồi tệ hơn cũng không gây lo ngại tức thì. Hiện tại không có cuộc kiểm tra đặc biệt nào ngoài các xét nghiệm thường lệ hàng ngày được lên lịch.
Các viên chức Vatican cảnh báo rằng Đức Thánh Cha, hiện đã 88 tuổi, “chắc chắn sẽ không thể hồi phục ngay lập tức”, ám chỉ khả năng phải nằm viện lâu hơn vì ngài vẫn đang tiếp tục được chăm sóc y tế.
Liên quan đến các cuộc linh thao sắp tới được lên kế hoạch vào Chúa nhật tuần tới, các nguồn tin từ Vatican cho biết vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về việc Đức Thánh Cha có thể tham gia vào các nghi lễ Mùa Chay này.
Các tín hữu sẽ lại tiếp tục quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô vào tối thứ Hai để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô mau chóng bình phục. Đức Hồng y Robert Francis Prevost, Tổng Trưởng Bộ Giám mục, sẽ chủ sự giờ Kinh Mân Côi vào lúc 9:00 tối, giờ Rôma.
Minh Tuệ (theo CNA)