Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Ngày nay mối đe dọa nghiêm trọng nhất là ý thức hệ về giới tính’

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên của  Trung tâm Nghiên cứu và Nhân chủng học về Ơn gọi,tổ chức học thuật có trụ sở tại Pháp vào ngày 1 tháng 3 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và Nhân chủng học về Ơn gọi,tổ chức học thuật có trụ sở tại Pháp vào ngày 1 tháng 3 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Sáng hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra bài phát biểu về tầm quan trọng của việc xây dựng một nền văn hóa bảo vệ ơn gọi nhân bản và Kitô giáo, những điều ngài cho rằng đang bị đe dọa do những thách thức văn hóa đương đại bao gồm ý thức hệ về giới tính.

“Điều rất quan trọng là có cuộc gặp gỡ này, cuộc gặp gỡ giữa nam giới và phụ nữ, bởi vì ngày nay mối đe dọa tồi tệ nhất là ý thức hệ về giới tính, vốn triệt tiêu những khác biệt”, Đức Thánh Cha nói trong buổi tiếp kiến với các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và Nhân chủng học về Ơn gọi (CRAV), tổ chức học thuật có trụ sở tại Pháp.

Ý thức hệ về giới tính, vốn tìm cách làm mờ đi sự khác biệt giữa nam và nữ thông qua các phong trào như chuyển đổi giới tính, “làm cho mọi thứ trở nên giống nhau”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Xóa bỏ sự khác biệt là xóa bỏ nhân tính. Tuy nhiên, người nam và người nữ đang ở trong một trạng thái ‘căng thẳng’ có lợi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các tham dự viên đang tập trung tại Rôma để tham dự một hội nghị quốc tế kéo dài hai ngày với chủ đề “Nam giới & Phụ nữ, Hình ảnh của Thiên Chúa: Về một ngành Nhân chủng học về Ơn gọi”.

Đức Thánh Cha đã không đọc toàn bộ bài phát biểu mà giao nhiệm vụ cho Đức Ông Filippo Ciampanelli. “Tôi vẫn còn bị cảm và đọc một lúc thì thấy mệt”, Đức Thánh Cha nói với các tham dự viên tập trung tại Vatican.

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên của  Trung tâm Nghiên cứu và Nhân chủng học về Ơn gọi,tổ chức học thuật có trụ sở tại Pháp vào ngày 1 tháng 3 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và Nhân chủng học về Ơn gọi,tổ chức học thuật có trụ sở tại Pháp vào ngày 1 tháng 3 năm 2024, tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Tập trung bài phát biểu sáng hôm thứ Sáu về “cuộc khủng hoảng nhân học và sự thúc đẩy cần thiết ơn gọi nhân bản và Kitô giáo”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết nhiệm vụ này bị thách thức bởi vô số thách thức xã hội phát sinh từ hệ tư tưởng văn hóa, bao gồm ý thức hệ về giới tính.

Làm nổi bật góc độ nhân học của hội nghị, Đức Thánh Cha chỉ ra “một sự thật nền tảng mà ngày nay chúng ta cần tái khám phá với tất cả vẻ đẹp của nó: Sự sống của con người là một ơn gọi”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đây là yếu tố nền tảng “đặt nền móng cho mọi lời kêu gọi trong cộng đồng” và “liên quan đến đặc tính thiết yếu của con người”.

“Sự khám phá này”, Đức Thánh Cha cho biết thêm, “đưa chúng ta ra khỏi sự cô lập của một cái tôi tự quy chiếu và khiến chúng ta nhìn nhận bản thân như một bản sắc trong mối tương quan”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều bắt buộc là phải hiểu “sự thật nhân học” này, vì nó “đáp ứng đầy đủ ước muốn về sự viên mãn và hạnh phúc của con người đang tồn tại trong tâm hồn chúng ta”.

“Đôi khi chúng ta có xu hướng quên đi hoặc che đậy thực tế này”, Đức Thánh Cha nói, điều này có nguy cơ “hạ thấp con người chỉ còn là những nhu cầu vật chất duy nhất hoặc những nhu cầu cơ bản nhất, như thể họ là một đối tượng không có lương tâm và không có ý chí, chỉ đơn giản bị kéo lê bởi cuộc sống như một bộ phận của một thiết bị cơ khí”.

Để chống lại xu hướng này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cần phải có một sự điều chỉnh rộng rãi rằng “sự sống của con người là một ơn gọi” và “những người nam và người nữ được Thiên Chúa tạo dựng và là hình ảnh của Đấng Tạo Hóa”.

Đức Thánh Cha củng cố nhận xét này bằng cách nhấn mạnh rằng con người phải vun trồng mối tương quan với “Đấng đã tạo dựng nên tôi, với thực tại vượt xa tôi, với người khác và với thế giới xung quanh tôi,” như một cách để bày tỏ lời kêu gọi phổ quát mà mỗi chúng ta phải đối mặt “ để đón nhận một sứ mệnh cụ thể và cá nhân với niềm vui và trách nhiệm”.

Hội nghị bao gồm 15 phiên họp khác nhau và diễn ra từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 3. Hội nghị có sự góp mặt của một loạt các diễn giả trong đó có Đức Hồng Y Marc Ouellet, người sẽ đánh giá các chủ đề của hội nghị qua lăng kính mục vụ cũng như thông qua việc nghiên cứu về nhân chủng học triết học và thần học.

Các tham dự viên tham gia hội nghị đã tham dự Thánh lễ vào thứ Sáu và thứ Bảy do Đức Hồng Y Robert Francis Prevost và Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández cử hành.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết