Đức Thánh Cha Phanxicô mở hai hiệu giặt tự động mới cho người vô gia cư

Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện Giáo Hoàng , sau khi cắt băng khánh thành “Hiệu giặt tự động Giáo hoàng” mới dành cho người vô gia cư (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tòa Thánh)

Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện Giáo Hoàng , sau khi cắt băng khánh thành “Hiệu giặt tự động Giáo hoàng” mới dành cho người vô gia cư (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tòa Thánh)

Hôm thứ Năm, ngày 2 tháng 11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai trương hai tiệm giặt mới dành cho những người vô gia cư ở thành phố Turin, miền bắc nước Ý.

Các cơ sở mới này là một phần của sáng kiến được đưa ra với sự hợp tác của tập đoàn hàng tiêu dùng quốc tế khổng lồ Procter & Gamble và công ty điện tử tiêu dùng Haier Europe, với sự hỗ trợ của Cộng đồng Sant’Egidio và Apostolic Almsgiving, văn phòng hoạt động từ thiện Giáo hoàng.

“Với hai tiệm giặt mới được khánh thành ở Turin, chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ nhiều người gặp khó khăn cải thiện điều kiện sống của họ, bắt đầu từ khả năng chăm sóc vệ sinh cá nhân và quần áo của họ”, ông Riccardo Calvi, Giám đốc truyền thông của Procter & Gamble Italia cho biết.

Các hiệu giặt tự động nằm trong Giáo xứ San Giorgio Martire và trung tâm đón tiếp La Sosta ở trung tâm thành phố Turin và được điều hành bởi các tình nguyện viên của Cộng đồng Sant’Egidio.

Các cơ sở vật chất mới bao gồm máy giặt và máy sấy do Haier tặng cũng như chất giặt tẩy. Ngoài dịch vụ giặt là, còn có vòi sen nước nóng và đầy đủ các sản phẩm vệ sinh cá nhân như dầu gội, dầu xả, sữa tắm, dao cạo râu và kem cạo râu do Procter & Gamble cung cấp.

Những dịch vụ này “được cung cấp miễn phí cho những người nghèo nhất, đặc biệt là những người không có nơi ở cố định”, ông Calvi cho biết.

Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện Giáo Hoàng, dùng bữa trưa cùng với các khách hàng tương lai tại tiệm giặt tự động mới (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tòa Thánh)

Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện Giáo Hoàng, dùng bữa trưa cùng với các khách hàng tương lai tại tiệm giặt tự động mới (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tòa Thánh)

Đây không phải là dự án đầu tiên Đức Thánh Cha triển khai ở Ý. Vào năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai trương tiệm cắt tóc dành cho người nghèo, một dịch vụ do các tình nguyện viên điều hành, nhằm giúp cung cấp các dịch vụ chải chuốt cần thiết cho người nghèo và người vô gia cư ở Rôma.

Tiếp nối nỗ lực này là “Hiệu giặt tự động Giáo hoàng” đầu tiên được mở tại Rôma vào năm 2017 và hiệu giặt thứ hai tại thành phố cảng Genoa thuộc vùng Ligurian vào năm 2019.

Sáng kiến này được nảy sinh từ Tông Thư Misericordia et Misera của Đức Thánh Cha Phanxicô, được công bố vào dịp bế mạc Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương Xót năm 2016.

“Giáo hội phải luôn cảnh giác và sẵn sàng xác định những công việc của lòng thương xót mới và thực hành chúng với lòng quảng đại và sự nhiệt huyết”, theo nội dung Tông Thư.

“Vậy chúng ta hãy nỗ lực hết sức để nghĩ ra những cách thức cụ thể và sâu sắc để thực hành đức bác ái và những công việc của lòng thương xót. Lòng thương xót có tính bao trùm và có xu hướng lan rộng như cháy rừng theo cách không có giới hạn. Vì thế chúng ta được mời gọi thể hiện một cách mới mẻ các công việc truyền thống của lòng thương xót”.

“Sáng kiến này là một dấu chỉ cụ thể và hữu hình được Văn phòng Từ thiện Tông đồ hỗ trợ: Một nơi và một dịch vụ mang lại hình thức cụ thể cho hoạt động bác ái, đồng thời mang lại sự hiểu biết đối với các công việc của lòng thương xót nhằm khôi phục phẩm giá cho nhiều người”, một thông cáo báo chí cho biết.

Máy giặt và máy sấy mới tại tiệm giặt mới của Giáo hoàng ở Torino, Ý (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tòa Thánh

Máy giặt và máy sấy mới tại tiệm giặt mới của Giáo hoàng ở Torino, Ý (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tòa Thánh

Đức Hồng Y Konrad Krajewski người Ba Lan đã lãnh đạo các sáng kiến bác ái của Đức Thánh Cha kể từ khi trở thành Chánh Sở Từ Thiện Giáo Hoàng vào năm 2013.

“Khi chúng ta giúp đỡ những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, chúng ta thực sự là những người Kitô hữu, bởi vì chúng ta là những phương tiện của Tin Mừng”, Đức Hồng Y Krajewski nói.

“Sáng kiến này, được lặp đi lặp lại theo thời gian, là nguồn vui đối với tôi vì đây là một cơ hội nữa để được gần gũi với nhân loại bị tổn thương, một cách để chứng minh sự hiện diện và gần gũi của Thiên Chúa với những người rốt hết”, Đức Hồng Y Krajewski nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết